Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 18/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
Biến đổi khí hậu 
Điểm tin báo tuần 
Tâm điểm 
Phòng chống tội phạm 
Hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29819710

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ - TRẺ EM
Ngày về của những cô gái “sập bẫy” buôn người
Cập nhật: 11/09/2011

Vì nhẹ dạ cả tin, những cô gái dân tộc thiểu số thật thà, chất phác đã bị lừa phỉnh “sập bẫy” bọn tội phạm buôn bán người mà không hay biết. May mắn, sự tỉnh ngộ không quá muộn màng, chính các cô đã tự giải cứu mình nơi đất khách quê người, trở về sum họp trong vòng tay đầm ấm của gia đình...

Bị lừa vì thiếu hiểu biết

Từng bị lừa bán sang Trung Quốc, ép phải lấy một người đàn ông xa lạ nước sở tại vào năm 2002, Lò Thị Vân (SN 1982), bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) sinh được một bé gái nay đã 3 tuổi. Tưởng rằng, với vấp ngã gặp phải, Lò Thị Vân thấu hiểu, chia sẻ cùng nỗi khổ nhục của những cô gái bị “sập bẫy” bọn buôn người như mình. Nhưng rồi, đầu năm 2011, Lò Thị Vân gặp một người đàn ông Trung Quốc tên là Zhao Yue Jin (SN 1974), ở thôn Phong Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Phúc Kiến đặt vấn đề nhờ Vân về Việt Nam tìm gái đưa sang bán làm vợ cho Jin với giá 2.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 6 triệu đồng Việt Nam). Từ đây, chỉ vì ma lực của đồng tiền, Lò Thị Vân bắt đầu lao vào con đường buôn bán phụ nữ.

Dịp gần tết Tân Mão 2011, Lò Thị Vân và Zhao Yue Jin nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) về xã Mường Pồn, tìm gái lừa đưa sang Trung Quốc. Ở xã Mường Pồn 1 ngày, do chưa tìm được đối tượng nên Jin trở về Trung Quốc, còn Lò Thị Vân ở lại quê ăn tết với gia đình và hứa sau tết sẽ tìm được gái đưa sang cho Jin.

Khoảng cuối tháng 2/2011, Lò Thị Vân sang nhà hàng xóm chơi và gặp Tẩn Xuân M. (SN1992), xã Nà Hỳ (huyện Mường Nhé) ở đấy, do M. xuống thăm nhà người quen. Thấy ngoại hình Tẩn Xuân M. rất ưa nhìn, lại không phải người cùng xã, nên Lò Thị Vân lân la làm quen. Từ chỗ xa lạ, Lò Thị Vân nhanh chóng thân với M. như 2 chị em. Lò Thị Vân rủ Tẩn Xuân M. sang Trung Quốc chơi, thăm cuộc sống gia đình của “chị gái” nơi xứ người, mọi chi phí đi lại Vân chi trả và sẽ cho M. tiền khi nào muốn trở về. Không chút nghi ngờ, Tẩn Xuân M. theo Lò Thị Vân bắt xe đi Móng Cái. Đến nơi, Vân dẫn M. vượt biên trái phép sang T.P Đông Hưng (Trung Quốc). Sau đó, 2 người tiếp tục bắt xe đi Phúc Kiến, rồi Lò Thị Vân gọi điện cho Zhao Yue Jin ra đón, đưa M. về nhà Jin. Giao “hàng” xong, Lò Thị Vân về gia đình với chồng con, vài hôm sau mới sang nhà Jin lấy tiền theo thỏa thuận.

Những ngày đầu nơi đất lạ, Tẩn Xuân M. bị gia đình Zhao Yue Jin quản chế rất gắt gao, không được ra khỏi nhà, mọi sinh hoạt đều ở trong bốn bức tường và lặng lẽ khóc vì nhớ nhà, hối hận về sự nhẹ dạ cả tin của mình. Jin nhiều lần ép Tẩn Thị M. làm nô lệ tình dục, thỏa mãn thú tính của mình, nhưng cô một mực cự tuyệt và dọa tự tử nếu Jin không kiềm chế hành vi xâm phạm thể xác. Dần dần, Zhao Yue Jin ép M. phải cưới. Nhận thấy đây có lẽ là cơ hội thoát thân Tẩn Xuân M. tỏ ra thân thiện và làm nhiều việc khiến Jin tin tưởng là mình đồng ý tổ chức đám cưới, rồi thuyết phục Jin cho đi thông báo về gia đình sang Trung Quốc dự lễ cưới của con gái (thực chất ý đồ của M. là muốn tìm hiểu và làm quen với địa bàn để sau này bỏ trốn. Cuối tháng 5/2011, Tẩn Xuân M. bảo Jin đưa ra cửa khẩu Móng Cái đón bố mẹ từ Việt Nam sang. Lợi dụng lúc Jin sơ hở, M. đã nhanh chân bỏ trốn về quê, rồi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tố cáo hành vi lừa bán người của Lò Thị Vân. Sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình Tẩn Xuân M., các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra, xác minh và đã bắt Lò Thị Vân khi đang ở một nhà nghỉ gần Bến xe khách tỉnh.

Lừa bán cả “đồng nghiệp”

Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lò Thị Vân (SN 1992, tên gọi khác là Lò Thị Phượng), trú tại bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) về hành vi mua bán người. Theo Điều 119, Bộ luật Hình sự, Lò Thị Vân bị tuyên án 12 năm tù giam. Đây là vụ án lừa bán phụ nữ, xảy ra vào đầu tháng 9/2010. Lò Thị Vân làm gái gọi tại một quán cà phê ở phường Thanh Trường (T.P Điện Biên Phủ) lừa bán 2 "đồng nghiệp" làm cùng quán sang Trung Quốc.

Đầu tháng 9/2010, Lò Thị Toan (SN 1994, tên gọi khác là Lò Thị Thoa), bản Cò Chạy 1 và Lù Thị Định (SN 1985, tên khác là Lù Thị Quỳnh), bản Cò Chạy 2, cùng ở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) đến cơ quan công an trình báo về việc bị Lò Thị Vân (tức Phượng) lừa đưa Toan và Định qua Cửa khẩu Cốc Lếu, sang thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) làm “gái”, “lương” mỗi tháng được 10 triệu đồng. Đến T.P Lào Cai, Lò Thị Vân gọi điện cho “đối tác” là Vân “hói” (ở thị trấn Hà Khẩu) đón và tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Nhận “hàng”, Vân “hói” trả cho Lò Thị Vân 4 triệu đồng như đã thỏa thuận (mỗi người 2 triệu đồng). Lấy tiền, Lò Thị Vân mua 1 điện thoại di động hiệu Nokia hết 2,3 triệu đồng và mua sắm quần áo, sau đó thuê xe ôm về thị trấn Sa Pa (Lào Cai) ăn chơi. Trong quá trình Vân “hói” đưa “hàng” vượt biên trái phép sang Trung Quốc, cả 3 người bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, nhưng tất cả đều chạy thoát. Sau đó Vân “hói” cùng Lò Thị Toan và Lù Thị Định, thuê nhà nghỉ ở T.P Lào Cai chờ hôm sau tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc, do Vân “hói” gọi điện thoại cho Lò Thị Vân thông báo chưa đưa “hàng” đi được, Toan và Định phát hiện mình bị “đồng nghiệp” lừa bán cho Vân “hói” nên dọa đi báo công an. Sợ quá, Vân “hói” đành bỏ của chạy lấy người, trở về thị trấn Hà Khẩu, để mặc Lò Thị Toan và Lù Thị Định ở nhà nghỉ. Sau đó, Toan và Định bắt xe về T.P Điện Biên Phủ, đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa bán người của Lò Thị Vân.

Đến trung tuần tháng 9/2010, Lò Thị Vân bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Mong rằng, qua 2 vụ án trên sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ vì sự thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, dễ tin người mà trở thành nạn nhân của kẻ buôn người. Đồng thời, các cấp, nghành cần quan tâm giáo dục nâng cao cảnh giác, phổ biến pháp luật tới bà con các dân tộc, nhất là với những cô gái nhẹ dạ ở vùng sâu, vùng xa.

Theo baodienbien online

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hội thảo toàn quốc về công tác tổ chức, cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • Xúc động hội thi kể chuyện về Bác
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn