Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 22/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Nữ trí thức 
Chính trị 
Kinh tế 
Giáo dục -Văn hóa -Xã hội 
Khoa học Công nghệ và Môi trường 
Dân số - Gia đình 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29903685

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC
Tận tâm với phạm nhân trọng bệnh
Cập nhật: 01/08/2011

Ở bệnh xá phạm nhân thuộc Trại giam Bồng Sơn (Quảng Bình) trạm trưởng Trương Thị Lương được các phạm nhân coi như người mẹ hiền.

Trong suốt mấy chục năm qua, một tay chị đã nâng giấc cho không biết bao nhiêu phạm nhân ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, bệnh xá chị đang công tác là nơi tiếp nhận chăm sóc các bênh nhân mang mầm bệnh xã hội, trong đó không ít phạm nhân nghiện ma túy bị lao phổi, HIV/AIDS giai đoạn cuối… Dù là đối tượng nào và bất luận họ đang sống chung với loại bệnh gì đi nữa thì với bổn phận của mình, bác sĩ Lương vẫn tận tâm với công việc, giúp cho phạm nhân sống thêm dù chỉ là một ngày có ích trong cuộc đời.

 

Thiếu tá Trương Thị Lương là bác sĩ duy nhất tính đến thời điểm này đang công tác tại Trại giam Đồng Sơn. Cùng với năm nhân viên y tế và y sĩ khác, ngày ngày chị kiêm nhiệm việc chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho 1.357 phạm nhân đang thụ án, trong đó có không ít phạm nhân mang các mầm bệnh trong mình như lao phổi, giang mai và đặc biệt là nghiện ma túy và căn bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối. Là bác sĩ gạo cội của trại, từ rất nhiều năm qua, một tay bác sĩ Lương “quản” cả một cơ ngơi khám bệnh của đơn vị, bao gồm một phòng khám dành cho cán bộ được đặt ở vị trí trung tâm K1, trong phòng khám cho phạm nhân Phân trại K2 và bệnh xá phạm nhân trung tâm.

 

Vui vẻ chia sẻ với chúng tôi, được biết công việcý nghĩa nhất mà chị đã và đang làm là thăm khám và chữa trị cho các phạm nhân mắc chứng bệnh xã hội nặng. Bởi tâm lí chungcủa bệnh nhân khi biết mình mắc bệnh sắp chết, ai cũng bi quan, chán nản và bất cần đời. Đối với những bệnh nhân này, chỉ cần làm phật lòng một chút là ngay lập tức họ có thái độ chống đối, dọa nạt lại cán bộ, y bác sỹ. Xác định liệu pháp tinh thần là điều quan trọng hàng đầu trong việc điều trị và chăm sóc phạm nhân trọng bệnh, bác sĩ Lương đã quán triệt đội ngũ nhân viên y tá, phải tận tâm, tận tụy hết lòng yêu thương người bệnh. Đặc biệt là không được phân biệt đối xử hay kì thị để khơi dậy lương tri trong con người mỗi phạm nhân, nhằm giúp họ kéo dài sự sống trong những ngày cuối đời.

 

Do đặc thù của môi trường làm việc trong trại giam có nhiều phức tạp, nên chị và đồng đội luôn phải đối mặt với các nguy hiểm cận kề từ tội phạm về ma túy. Bởi tệ nạn này thường kéo theo các bệnh tật khác như HIV và lao phổi. Riêng năm 2011, số lượng bệnh nhân HIV mà bệnh xá quản lý, chăm sóc và theo dõi là 110 người. Trong số 25 phạm nhân mang HIV giai đoạn cuối có 15 phạm nhân đã bị đình chỉ thi hành án, cùng với đó là 31 phạm nhân lao phổi khác. Cái khó trong điều trị đối với bệnh nhân mang trọng bệnh là ở giai đoạn mới phát hiện và thời kỳ chuyển sang giai đoạn cuối. Bởi đây là lúc phạm nhân hay bất cần, buồn chán dẫn đến những hành động bất thường. Chuyện phạm nhân nhiễm các căn bệnh xã hội viện cớ ốm đau, dọa nạt cán bộ, thậm chí có lúc còn cắt ven để tạo áp lực cho nhân viên y tế là những chuyện không hiếm gặp ở trại giam. Việc các phạm nhân bị trọng bệnh, nhất là các bệnh xã hội có nguy cơ lây nhiễm cao bị gia đình hắt hủi, bỏ rơi là chuyện vẫn thường xảy ra.

 

Có những trường hợp phạm nhân khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với lao phổi và HIV, khi bệnh nhân quá yếu, liên hệ với gia đình đón về thì họ thẳng thừng quay lưng. Vậy là lúc này, các bác sĩ buộc phải sống chung với họ đến cuối đời. Lẽ thường, biết mình trọng bệnh, lại bị gia đình bỏ rơi, nhiều bệnh nhân đã rơi vào tâm lý cùng cực của sự khủng hoảng. Lúc nay, chị vừa tích cực điều trị vừa phải trấn an tinh thần để kéo dài sứ sống cho người bệnh đang tuyệt vọng. Ở nơi này, khi sự sống chỉ còn tính bằng giờ bằng phút thì bỗng chốc, người ta mới thấy cuộc sống đáng quý đến nhường nào. Lúc tung hoành dọc ngang, bất cần đời bao nhiêu thì giây phút cuối đời càng thấy quý giá bấy nhiêu. Nhận thấy sự cô đơn, lạc lõng của họ, không ít lần chị cảm thấy chạnh lòng. Một loại bệnh khác lúc nào cũng cần đội ngũ y bác sĩ túc trực thường xuyên, ấy là phạm nhân mắc nghiện. Trong giai đoạn điều trị cắt cơn, nêu có một chút lơ là hay sơ hở có thể dẫn dến hậu quả khôn lường cho phạm nhân.

 

Chị Lương tâm sự: Sống chung với căn bệnh của phạm nhân đã khó, nghĩ cách để “trị” các căn bệnh tự gây ra để trốn tránh hay chống lại càng khó hơn. Có những phạm nhân vì lười lao động hay không chịu hợp tác, luôn nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để gây khó dễ cho bác sĩ trực. Có trường hợp giả vờ ốm, có người tìm cách tự gây chảy máu để được nằm điều trị. Phức tạp hơn, nhiều phạm nhân khi vào bệnh xá, thường gây áp lực bằng cách dọa lây truyền máu nhiễm HIV, nếu y tá tiêm hay lại gần sẽ bị truyền máu gây bệnh. Tuy vậy, dù có ma mãnh đến đâu thì những trường hợp chống đối ấy đều bị bóc mẽ và sau khi điều trị dứt điểm ốm đau bệnh tật, các bác sĩ cũng “nắn” luôn thói quen giở trò bịp bợm. Với việc chăm sóc sức khỏe cho gần 1500 phạm nhân và hàng trăm cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, thời gian của bác sĩ Trương Thị Lương dành cho gia đình gần như không còn. Cũng may là được chồng và các con rất hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của chị nên sẵn sàng chia sẻ việc nhà. Điều đó là động lực lớn, không chỉ giúp chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan mà trong vai trò là một người mẹ, người vợ chị luôn biết cách làm cho mái ấm gia đình rộn rã tiếng cười hạnh phúc.

Theo tạp chí Phòng chống Ma túy

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Những câu chuyện đầy xúc động của Bác Hồ với phụ nữ
 • Một số lời dạy của Bác Hồ đối với phụ nữ
 • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn nữ đại biểu Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn