|
Mỗi người là một bông hoa, như một nốt nhạc 427 phụ nữ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực khắp cả nước về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai chính là vườn hoa đẹp nhất dệt nên bài ca yêu nước của phụ nữ Việt Nam.
7 giờ 30 phút sáng 13.7, cơn mưa sầm sập cuốn phăng không khí oi nồng của những ngày cao điểm nắng nóng. Phố phường Hà Nội bỗng chốc chìm trong bể nước khiến không ít người không thể ra khỏi nhà để đến nhiệm sở. Những tưởng, cơn mưa cũng sẽ làm lỗi hẹn các đại biểu về dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2005 – 2010) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Song thật không ngờ, 427 bông hoa rực rỡ với nhiều thành tích cao trong công tác Hội, đại diện cho gần 14 triệu hội viên phụ nữ cả nước trong phong trào thi đua yêu nước vẫn đội mưa tề tựu đông đủ, đúng giờ tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
Những bộ váy áo sặc sỡ của đại biểu phụ nữ Thái, Tày, Dao, Mông, Ê Đê, Ba Na, Ta Riềng... hoà quyện bên những tà áo dài thướt tha, đan xen những bộ lễ phục màu xanh của phụ nữ ngành quân đội, màu trắng của phụ nữ ngành công an... như vẽ nên bức tranh tự nhiên, lộng lẫy, lung linh, sinh động, đa sắc màu. Bên thềm đại hội, những tiếng nói cười râm ran, những ánh mắt sáng ngời ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc của các đại biểu phụ nữ khiến không gian trở nên sôi động, lấn át tiếng mưa gào, xua tan bầu trời mây đen vần vũ.
Không ngừng phấn đấu lập thành tích, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giới mình trên mọi mặt của đời sống xã hội, mỗi cán bộ Hội trước hết là người vợ, người mẹ, người giữ lửa trong gia đình. Chính vì vậy, cách thể hiện tình yêu nước, tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chị hết sức dung dị, không đao to búa lớn mà vẫn vô cùng sâu sắc. Bày tỏ quan niệm về lòng yêu nước và học tập tấm gương của Bác, các chị đều có chung nhận định, ấy chính là vừa làm tròn bổn phận của người giữ lửa trong gia đình, đồng thời làm tốt công tác Hội, công tác chuyên môn.
Trong số đại biểu về dự đại hội, có rất nhiều đại biểu các tỉnh, thành lần đầu được về Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác. Chị La Thị Yêng, Chi Hội trưởng phụ nữ xóm Bản Đà, xã Bình Minh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng không giấu được xúc cảm dâng trào: “Mình vinh dự lắm. Lần đầu tiên về Thủ đô, được vào Lăng viếng Bác, được gặp gỡ các chị em ưu tú khắp cả nước mình không thể diễn tả được lòng mình lúc này. Nhất định khi dự Đại hội về, mình sẽ bàn với chị em trong chi hội phải làm được một điều gì đó để phụ nữ dân tộc ngày một tiến bộ, phát triển hơn”.
Đến từ xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, xơ Y Phương được xem là “bà tiên” của những bệnh nhân ở trại phong Đăk Kia. Nói về lòng yêu nước, xơ Y Phương chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, nêu cao tình yêu nước và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải xuất phát chính từ mỗi việc làm nhỏ nhặt hằng ngày của bản thân. Vì thế tôi luôn hết lòng giúp đỡ người nghèo, người bất hạnh, cứu vớt và nuôi nấng những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi”. Trên tinh thần ấy, hơn 50 năm gắn bó với trại phong, xơ Y Phương đã nuôi hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi nên người; chăm sóc và giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm bệnh nhân phong và người dân địa phương.
Với vai trò Chủ tịch Hội LHPN Đạ Teh, huyện Đạ Teh, tỉnh Lâm đồng, chị Nguyễn Thị Phượng đã sáng tạo các hình thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các hội viên bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng các mô hình “nuôi heo đất”, “5 không 3 sạch”, “đường phố không rác”....; phát triển Qũy vì phụ nữ nghèo, mái ấm tình thương, phụ nữ phát triển kinh tế, giáo dục trẻ em hư, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường....
Trên cương vị công tác, với trách nhiệm, lương tâm và trái tim nhân hậu bao la của người phụ nữ Việt Nam, các chị đã luôn nỗ lực hết mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc dựng xây và đổi mới đất nước, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng công tác Hội vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên. “Với những người làm công tác Hội như chúng mình, chừng nào chị em hội viên còn nghèo, còn kém hiểu biết, còn bị bạo hành, con em chúng mình còn bị thất học thì khi ấy, những cán bộ Hội còn trăn trở, trách nhiệm còn lớn lao” - chị ALăng Thị Nhường, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chà Vàl – Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tâm sự.
Đến với Đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Hội LHPN Việt Nam, bằng chính những hoạt động thiết thực, vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc trưng của địa phương, tính chất đặc thù của ngành mình, mỗi đại biểu phụ nữ là một tấm gương mẫu mực về đức hy sinh, lòng bao dung, nhân ái cũng như ý chí không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; là hạt nhân đoàn kết, tiên phong giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...
Thảo Miên – Hương Nhung
|