|
| Hai trong hơn 100 bức ký hoạ về mẹ VNAH của nữ hoạ sỹ Đặng Ái Việt được trưng bày tại triển lãm. |
Một mình với chiếc xe Chaly nhỏ bé, cũ kỹ, vượt qua hàng nghìn cây số, rong ruổi qua 18 tỉnh/thành phố, đến hơn 200 huyện, xã, phường trong hơn 4 tháng, nữ họa sĩ Ðặng Ái Việt - 63 tuổi đời, 40 năm tuổi đảng đã vẽ được 225 bức ký hoạ về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Triển lãm “Hành trình nét thời gian” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu hơn 100 bức ký hoạ “nóng hổi” của nữ hoạ sỹ đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn và được khánh thành đúng ngày 27/7/2010, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Theo lời khai mạc của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, nữ hoạ sỹ Ðặng Ái Việt nguyên là họa sỹ Báo Phụ nữ Giải phóng thuộc Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam (thời kháng chiến chống Mỹ). Là một phụ nữ, một chiến sỹ, nghệ sỹ, bà thấu hiểu và trân trọng sự hi sinh thầm lặng và vĩ đại của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà ấp ủ ý tưởng vẽ chân dung các mẹ. Đến năm nay bà mới thực hiện dự định đó. Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/2/2010 (mồng 6 Tết nguyên đán), nữ hoạ sỹ Ðặng Ái Việt tự tổ chức cuộc hành trình xuyên Việt đến từng nhà, gặp gỡ, trò chuyện và vẽ chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 26/6/2010, bà đã đặt chân tới Thủ đô Hà Nội với 225 hình ảnh các mẹ được thể hiện qua các thể loại than chì, màu nước.
Chiếc xe Chaly đã gắn bó với nữ hoạ sỹ trong hành trình xuyên Việt
Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hết sức khâm phục về bản lĩnh, về chí khí và về tài năng của họa sỹ. Với tấm lòng của mình, với một chiếc xe Chaly, nữ hoạ sỹ đã hành trình xuyên Việt, vượt qua biết bao gian khó, với tâm nguyện là vẽ cho được càng nhiều càng tốt những hình ảnh của các Mẹ Việt Nam anh hùng. "Chỉ riêng suy nghĩ và hành động này cũng là suy nghĩ và hành động anh hùng". Chủ tịch nói: Tôi có dịp nhìn ngắm các hình ảnh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhìn gương mặt nhăn nheo của các Mẹ, tôi nghĩ rằng đây là những nỗi đau tích tụ nhiều năm đã hằn lên làn da các Mẹ. Đây là nỗi đau của người vợ mất chồng, của người mẹ mất con, của những người phụ nữ Việt Nam chân chất, mộc mạc nhưng hết sức vĩ đại. Cái vĩ đại của họ là tình yêu đất nước. Cái vĩ đại của họ là mong muốn độc lập tự do cho Tổ quốc và họ sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, người thân của mình để giành cho được độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta tự hào về các Mẹ, chúng ta khâm phục các Mẹ, chúng ta học tập các Mẹ Việt Nam Anh hùng và chính cái tinh thần, ý chí bất khuất đó đã đưa đất nước Việt Nam đến đỉnh vinh quang, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hiện nay đang xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Bác Hồ hằng mong muốn. Hôm nay, kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh liệt sĩ, cũng kỷ niệm như mọi năm nhưng năm nay có những nét đặc biệt hơn, làm rộng rãi hơn, sâu sắc hơn, phong phú hơn và đặc biệt “Hành trình nét thời gian” này là một trong những điều độc đáo của năm nay. Nhân dịp này, một lần nữa chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng Liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với nước, đặc biệt là đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng ta cũng một lần nữa hoan nghênh, cám ơn, chúc mừng những thành công của họa sĩ Đặng Ái Việt....Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các ngành, các cấp tiếp tục hỗ trợ nữ họa sĩ hoàn thành chuyến đi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó cũng là hành động thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” của cả nước với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chủ tịch xúc động nói: Nhân dịp này chúc hai Mẹ Việt Nam Anh hùng có mặt ở đây và gởi lời chúc gần 5.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn đang sống khoẻ mạnh, vui vẻ, trường thọ... Chủ tịch đã “hoan nghênh các đại sứ quán, các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã đến dự buổi triển lãm với tình cảm thân thiết. Chủ tịch nhấn mạnh: Cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước của chúng tôi đã được anh em bè bạn khắp năm châu giúp đỡ, nhờ vậy chính nghĩa đã thắng và ngày nay các bạn đang cùng với chúng tôi hợp tác cùng phát triển”.
Trung tâm Thông tin
|