Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển
     
Hôm nay, 09/09/2010
Trang chủ 
Giới thiệu 
Các ngày kỷ niệm 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

Bien haidao
Lam theo guong HCT
keu goi tai tro
Mai am tinh thuong
Chao mung DHPN
Giới thiệu tỉnh/thành, đon vị Hội
Dien dan NTN
Diễn đàn LBĐG
Trang t­u lieu
Phụ nữ - Dân số & Gia đình
lay chong nuoc ngoai
Quỹ giải thưởng phụ nữ Việt Nam

Bạn là người truy cập thứ:
9437258

KẾT TÌNH NHÂN ÁI - DỊU DẦN NỖI ĐAU
Bán rau thành nhân vật tiêu biểu thế giới
Cập nhật: 04/05/2010

Một người đàn bà bán rau ngoài chợ bỗng nhiên được tạp chí danh tiếng thế giới The Time bầu chọn là nhân vật tiêu biểu.

Bán rau thành nhân vật tiêu biểu thế giới
Bà bán rau thành nhân vật tiêu biểu thế giới. (Ảnh minh họa).

Cả đời người lam lũ vất vả, chưa bao giờ bà Cúc nghĩ có ngày lại được ngồi máy bay đến nước Mỹ. Việc thiện bà làm xuất phát từ ý nghĩ đơn giản mà tràn đầy nhân ái, đó là hôm nào giúp được ai đó thì tối về sẽ ngủ ngon hơn.

Tờ Chinaviews ngày 3/5 đưa tin, một người phụ nữ bán rau kiếm sống vừa được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong 100 nhân vật tiêu biểu năm 2010, với thành tích làm từ thiện đáng khâm phục và kinh ngạc. Ngày 3/5 mặc dù chân đau, bà vẫn vui vẻ lên đường sang Mỹ để nhận giải thưởng.

Bà Trần Thu Cúc năm nay 61 tuổi, sinh sống nhờ vào sạp rau xanh ngoài chợ, thu nhập tuy không nhiều nhưng bà đã dốc hết hầu bao của mình để làm từ thiện, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, xây dựng thư viện.

Ngày 29/4, bà Cúc được Time bình chọn là một trong 100 nhân vật tiêu biểu của năm 2010. Trước đó, ngày 5/3, tạp chí Forbes Châu Á bình chọn bà là nhà từ thiện kiệt xuất năm 2010.

Cả đời làm việc thiện giúp đỡ người khác, chưa bao giờ bà Cúc nghĩ rằng lại có một ngày được sang Mỹ nhận giải thưởng. Người đứng đầu chính quyền đảo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu đã gọi điện chúc mừng bà.

Ông Hoàng Kiện Đình - huyện trưởng huyện Đài Bắc và vợ mình đã đến tận nhà đưa bà Cúc đi sắm hai bộ quần áo mới để “diện” sang Mỹ nhận giải. Ngoài ra, chính quyền Đài Bắc còn cử một nhân viên nữ tháp tùng bà Cúc qua Mỹ, một nhân viên khác phụ trách việc đi lại, ăn nghỉ cho bà trong những ngày xuất cảnh.

Bà Cúc vui vẻ kể về cuộc sống của mình. Trong một ngày, bà thấy vui nhất là sau khi làm việc vất vả được ăn một bát mì nóng, thỉnh thoảng có thêm mấy món rau xanh. Tiền sinh hoạt một ngày của bà chưa đến một đài tệ, nhưng chưa bao giờ người ta thấy bà Cúc kêu ca than vãn. “Lúc giúp được một người khó khăn, tôi thấy mình hạnh phúc” - người phụ nữ tốt bụng chia sẻ.

Bán rau thành nhân vật tiêu biểu thế giới, Tin tức trong ngày, bán rau,nhân vật,tạp chí,Time,chợ

Hai quan chức chính quyền tiễn bà Cúc ra sân bay.

Tự nhiên lại được cánh nhà báo, nhà đài hỏi thăm, quan chức gõ cửa, rồi cả tạp chí nước ngoài cho vé máy bay qua Mỹ nhận giải nhà từ thiện tiêu biểu gì đó, bà cảm thấy không quen.

Đôi bàn tay đầy vết chai sạn vì công việc rửa rau, bó rau nặng nhọc hàng ngày và gương mặt hạnh phúc pha chút…ngượng nghịu của bà lão khiến nhiều người bật khóc. “Mọi người làm như vậy, tôi thấy khó nghĩ quá!” – bà Cúc thật thà chia sẻ.

Cả đời người lam lũ vất vả, chưa bao giờ bà nghĩ có ngày mình lại được ngồi máy bay đến nước Mỹ. Việc thiện bà làm xuất phát từ ý nghĩ đơn giản mà tràn đầy nhân ái, đó là hôm nào giúp được ai đó thì tối về sẽ ngủ ngon hơn.

Theo 24h.com.vn

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Lớp tập huấn năm 2010 cho cán bộ Hội Trung ương và các tỉnh thành, phía Bắc về kiến thức biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam dự lễ khai giảng và tặng sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo xã Hồng Phong (Bình Gia - Lạng Sơn)
 • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dự khai giảng và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” tại Cà Mau
 • Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh – Xã hội về nội dung chi, mức chi cho xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
dich vu tu van
Phòng chống buôn bán PN&TE
chong bao luc ban tchinh
Nuôi con bằng sữa mẹ
PN don than
PN cao tuoi
An toàn thực phẩm - Niềm vui của mỗi gia đình
Tin nhannh HIV
Trung tam PN
Khat vong song

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn