Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 21/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 
Tài liệu hoạt động Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Năm Gia đình Việt Nam 2013 
Phong trào thi đua 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29867681

NHỮNG TẤM GƯƠNG PHỤ NỮ TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG
Vị bác sĩ có tấm lòng nhân ái
Cập nhật: 13/09/2012
BS Tần đang khám bệnh cho bệnh nhân

Là Trưởng khoa Phục hồi chức năng - làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ của bệnh viện, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu da cam TP.HCM, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần luôn tất bậc với trăm công ngàn việc. Thế nhưng, với chị, được chăm sóc điều trị và nhìn những em bé lớn lên khỏe mạnh từng ngày là một niềm hạnh phúc không gì sánh được.

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Bà mẹ của 60 đứa con

60 đứa con của bác sĩ Phương Tần đang được nuôi dạy tại làng Hòa Bình là những đứa trẻ từ khi lọt lòng mẹ đã phải gánh chịu những khiếm khuyết, thiệt thòi về thân thể, là nạn nhân của chất độc màu da cam. Có bé lại khuyết thêm cả tình thương gia đình vì các em đã bị chối bỏ từ khi sinh ra. Với những em nhỏ bình thường, đau bệnh đã là điều quá sức đối với sự chịu đựng thì với những em nhỏ khuyết tật, sự đau đớn ấy tăng gấp bội phần. Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện chuyên chữa trị cho những em bé khuyết tật bẩm sinh về chân tay, sai trật khớp háng, chậm phát triển tâm thần vận động… Mỗi đứa trẻ mắc phải những chứng bệnh trên mỗi tháng đều phải đến bệnh viện để được thăm khám, tư vấn, điều trị. Giúp cho các em có được nụ cười trọn vẹn, một dáng đi bình thường… là cả một sự nỗ lực của cả tập thể y bác sĩ tại đây. Mỗi ngày có đến cả 100 bệnh nhi đến khoa thăm khám. Được biết, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, có đến 90% các bé trở lại bình thường, số còn lại bị bại não.

Không chỉ tận tình chăm sóc y tế, bác sĩ Tần còn là mẹ của các em, cho các em một tình yêu thương trọn vẹn. Chỉ bằng tình thương thì chị mới có thể gần gũi, nâng niu, thăm khám, nuôi dạy chúng như con của mình. Cũng chính vì yêu thích trẻ con mà cô gái trường y năm xưa đã không ngần ngại chọn chuyên khoa nhi để gắn bó. Hơn 20 năm trong nghề y thì cũng ngần ấy năm bác sĩ Phương Tần gắn bó với các em nhỏ. Trước khi về làng Hòa Bình, chị cũng công tác tại khoa nhi bệnh viện Từ Dũ. Công việc vô cùng khó khăn vì những bệnh nhân mà chị đảm trách là những bé sơ sinh nhỏ xíu, những bé sinh ngạt, thiếu tháng… mà trọng lượng đều không vượt quá 2kg! Chăm các bé đòi hỏi người bác sĩ phải vô cùng kỹ lưỡng, chi ly như chăm sóc con mọn. Chị tâm sự: “Tuy công việc khó khăn, chịu áp lực mạnh nhưng mình thấy rất vui vì đã đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình. Có nhiều gia đình, con đã lớn nhưng vẫn đến bác Tần để được tư vấn, thăm khám mỗi khi ốm đau. Nhiều cháu đến nay học hành thành đạt cũng đã về thăm…”.

Người thân của mọi nhà

Người viết bài có dịp tận mắt chứng kiến hình ảnh đôi vợ chồng lớn tuổi với đứa con trai kháu khỉnh (6 tháng tuổi) hồi hộp ngồi chờ tại tiền sảnh một khách sạn của thành phố Đà Lạt sương mù. Họ đã vô cùng hạnh phúc khi thấy một phụ nữ xuất hiện và đón tiếp như một người thân lâu ngày có dịp gặp lại. Người phụ nữ ấy chính là bác sĩ Phương Tần – ân nhân của đôi vợ chồng trên. Anh Phan Cảnh Quý và chị Nguyễn Thị Trúc Nga quen biết nhau khi cùng làm chung một công ty kinh doanh cây cảnh tại Thành phố Đà Lạt. Quen nhau nửa năm thì mẹ anh qua đời. Ba tháng sau thì cha anh cũng mất theo. Một thời gian sau, anh chị làm một tiệc nhỏ mời những người thân thiết nhất đến gọi là chia vui mừng ngày anh chị nên duyên chồng vợ. Quen nhau đã khó, đến với nhau cũng không được dễ dàng, mơ ước duy nhất của họ là có một đứa con để được nâng niu. Nhưng ở tuổi của chị khi ấy - 45 tuổi - không dễ để có một người con. Đây là thời kỳ tiền mãn kinh ở một người phụ nữ mà nếu như có thai, nguy cơ cho thai nhi là rất cao. Hai năm sau ngày cưới, ước mơ của anh chị cứ bị mài mòn. Một anh bạn thân biết chuyện của đôi vợ chồng liền có ý giới thiệu cho số điện thoại đến gặp bác sĩ Tần. Chưa kịp thực hiện, không may người bạn bị đột quỵ qua đời. Trong đám tang của bạn, mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng khi nghe anh Quý kể lại vụ việc trên, bác sĩ Tần đã không ngần ngại tận tình hướng dẫn: “Cứvui vẻ, thư giãn, ắt sẽ có con”. Hai tháng sau chị nhận được tin vui từ vợ chồng anh Quý. Sau khi hướng dẫn chị Nga làm một số xét nghiệm cần thiết, chị còn là người theo sát diễn biến đến khi đứa trẻ ra đời. Cháu bé mới sinh bị vàng da đã được chị giữ lại bệnh viện để theo dõi, thăm khám một thời gian dài sau đó. Anh Quý xúc động: “Bác sĩ Tần như một ân nhân đối với gia đình tôi. Bác làm với một tấm lòng nhân đức, không hề vụ lợi. Với vợ chồng tôi, dù chưa một lần quen biết nhưng bác đều rất tận tình…”. Riêng bác sĩ Tần thì lại nghĩ đơn giản: “Làm sao giúp cho người ta có được đứa con là rất mừng rồi. Khi có được đứa con thì cần tiếp tục giúp cho đứa trẻ được mạnh giỏi, sổ sữa, mau lớn, phát triển bình thường để hạnh phúc những người làm cha mẹ được trọn vẹn”.

Hiện con trai anh Quý - chị Nga đã tròn 14 tháng với những nét tinh nghịch đáng yêu, hồn nhiên. Còn hạnh phúc nào bằng đối với những bậc làm cha mẹ và hơn hết, với bác sĩ Phương Tần đó là niềm hạnh phúc lớn lao - hạnh phúc được sẻ chia, mang niềm vui đến mọi gia đình…

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang" 

Minh Thư

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chuyện cổ tích về cô gái trẻ xinh đẹp "cướp" chồng chạy trốn
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào Lăng viếng Bác nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người
 • Hội LHPN Việt Nam với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới
 • Phụ nữ Quảng Trị với hoạt động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Hội thảo toàn quốc về công tác tổ chức, cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn