Chùm thơ về nuôi con giai đoạn đầu
Mẹ ngồi may áo cho con
Đã nghe cả giấc ngủ tròn trong thai
Mong sao tiếng khóc chào đời.
Để con nghe được những lời mẹ ru.
Mang thai là cả giấc mơ.
Cưu mang 9 tháng mẹ chờ đợi con
Mong con khỏe mạnh, lớn khôn.
Gia đình hạnh phúc sớm hôm mặn nồng
Mẹ thương con mẹbốn bề.
Đời con sáng cả núi sông đất trời
Mong con lớn để làm người.
Thông minh, mạnh khỏe, xây đời nở hoa.
**
*
Có thai nhớ đi khám đều
Xem thai phát triển thuận chiều hay không
Thai nhi như nụ như mầm.
Đừng nhờ bà đẻ lang băm mà phiền
Việc sinh nở chớ xem thường.
Ắt là sẽ được “mẹ tròn con vuông”
**
*
Xưa nay người mẹ nuôi con
Bằng hai bầu sửa căng tròn thanh cao
Trắng trong tinh khiết ngọt ngào.
Đôi dòng sửa mẹ truyền vào đứa con
Vừa sạch sẽ lại thơm ngon.
Con càng bú sớm sữa càng về mau.
*
Trẻ em như búp như mầm
Muốn thành cây tốt phải chăm sóc đều
Sửa mẹ vẫn là hàng đầu.
Sáu tháng ăn bột thêm vào mỡ, rau
Yêu thương trìu mến trước sau.
Ăn uống đủ chất trẻ mau trưởng thành.