Mẹ 9X biến chai nhựa thành hoa siêu xinh, ai nhìn cũng hết lời khen ngợi

21/05/2020
Chị Trang gom các loại chai nhựa như chai coca, trà xanh… từng dùng đựng nước ngọt trước đó để biến tấu thành những lọ hoa tuyệt đẹp.
Chị Trang là chủ nhân của những lọ hoa được biến tấu từ chai, lọ nhựa.

Chứng kiến tình trạng rác thải khó phân hủy bị xả khắp mọi nơi như sông suối, ao hồ, những bãi biển xinh đẹp chị Trang Lê (sinh năm 1990) đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã luôn tự ý thức và truyền tải thông điệp, kèm hành động bảo vệ môi trường với người thân, bạn bè của mình.

Một trong những việc làm cụ thể nhằm hạn chế rác thải ra môi trường của chị Trang chính là thu gom phế liệu, các chai nhựa đã bỏ đi để biến tấu thành những lọ hoa đẹp mê mẩn, khiến ai từng chứng kiến không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

Theo lời chị Trang, bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi tận mắt chứng kiến hoặc thông qua truyền thông được nhìn thấy hiện tượng xả rác bừa bãi của một số bộ phận. Bức xúc là vậy song chị hiểu một mình thì chưa đủ sức để dẹp bỏ những bãi rác lớn.

Để góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, chị đã bắt đầu lên ý tưởng và bắt tay vào hành động thực tế. Mỗi ngày trôi qua chị đều cố gắng hạn chế sử dụng túi nilon hết mức có thể, nếu có thể sẽ giặt sạch, phơi khô và gấp, cất gọn lại để tái sử dụng (như làm túi đựng rác, đựng đồ khô và có thể là làm hoa từ túi nilon,...).

Chị Trang thú nhận là người yêu cái đẹp, thích chăm chút hoa lá cành nên trong quá trình tận dụng phế liệu chị đã nảy ra ý tưởng sẽ vẽ và làm mới các chai nhựa để làm lọ cắm hoa, chậu trồng cây. Chị nói: “Trước đó mình từng nhìn thấy những tác phẩm hội họa trên những chiếc thuyền thúng ở bãi biển, rồi nhiều bức vẽ trên các loại chai lọ khác nhau xinh xắn. Sẵn trong nhà có mấy chai bia của bố, chai nước ngọt gia đình mua về uống trước đó nên mình lấy ra vẽ vời, thật không ngờ thành quả lại đẹp ngoài sức tưởng tượng”.

Những bình hoa tái chế của chị đẹp không thua gì bình mới.

Mẹ 9X giới thiệu, từ năm ngoái chị bắt đầu gom những chai nhựa để biến tấu thành lọ hoa, lúc đầu chị tận dụng chai nhựa, chai nước ngọt, chai trà xanh, chị ưu tiên chọn những loại chai nhựa có vỏ cứng sẽ giúp chắc chắn hơn khi cắm hoa.

Để làm đẹp cho “lọ hoa” của mình chị Trang khéo léo lượm lặt dây thừng nhỏ để quấn trang trí xung quanh, chưa hết bằng năng khiếu về hội họa của mình chị đã dùng sơn để vẽ lên các loại chai những hình thù dễ thương như cây cỏ, hoa lá nhiều màu sắc rực rỡ, cuốn hút.

Những lọ hoa được biến tấu từ chai nhựa được chị dùng để cắm hoa đất sét do chính tay mình làm và những loại hoa dại quanh nhà được ngắt về. Với mỗi lọ hoa chị đều chăm chút và gửi gắm vào đó nhiều sự trân quý.

Lọ hoa hướng dương được làm từ chai nước ngọt, quấn dây thừng nhỏ và tô màu đỏ.

Chia sẻ về việc cắm hoa vào các bình do bản thân lượm lặt về, mẹ 9X cho hay: “Mình hay lựa dáng bình cho phù hợp với dáng hoa. Ví dụ 1 chai thấp thì cắm hoa dáng phải khác 1 chai nhựa cao, tùy vào hình dáng chai nhựa mà cắt tỉa các loại hoa khác nhau”.

Theo chị Trang, khó khăn nhất khi cắm hoa vào lọ nhựa là dễ bị đổ và trông "nghèo nàn", do đó chị phải thêm các viên đá nhỏ vào dưới đáy để bình hoa không bị đổ. Với mỗi loại chai lọ nhựa chị sẽ có cách chơi hoàn toàn khác nhau để làm sao vừa đẹp vừa hữu ích. Cũng chính vì vậy mà các lọ hoa do chị biến tấu sẽ không bao giờ bị trùng lặp.

Để trang trí chị làm thêm những chiếc nơ nhỏ xinh gắn vào thân bình.

Chứng kiến chị đi nhặt nhạnh những thứ bỏ đi đem về vẽ vời, trang trí thành lộ hoa tuyệt đẹp, các thành viên của gia đình chị ai nấy đều rất ủng hộ. Bố mẹ chồng chị mỗi khi đi đâu bắt gặp chai lọ còn sử dụng được đều cầm về đưa cho chị. Ông xã luôn là trợ thủ đắc lực phụ giúp biến ý tưởng của chị thành hiện thực.

Được tự tay bài trí và cắm những lọ hoa tự chế, chị Trang cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Mình thấy vui lắm, vui vì đồ người ta bỏ đi mà mình lại tận dụng hữu ích được” - chị nói.

Sở hữu cho mình thú chơi “không giống ai”, tuy nhiên chị Trang cảm thấy không lạc lõng khi mỗi ngày đều nhận được những tin nhắn hỏi kinh nghiệm và nhờ tư vấn chế tác chai lọ nhựa bỏ đi thành các siêu phẩm có 1 không 2.

Chị cho hay: “Mỗi khi đăng ảnh về các lọ hoa được làm từ phế liệu, mình nhận được nhiều tương tác, sự quan tâm và thích thú của các mẹ. Với mình đó là động lực rất lớn để tìm tòi và có thêm nhiều ý tưởng giúp những thứ bỏ đi được hồi sinh”. Với chị Trang thì mỗi sản phẩm được hoàn thiện từ các chai lọ do bản thân nhặt nhạnh về đều là những đứa con tinh thần.

Ngoài chai nhựa chị còn tái chế từ những vật liệu khác như que kem, chai thủy tinh, hộp sắt...

Giỏ hoa nhựa trắng được chị xin ở nơi làm việc đem về cắm hoa giấy làm tặng sinh nhật chị gái.

Hộp đựng bánh trung thu cũng có tác dụng không ngờ.

Ngoài tận dụng lọ, chai, bình nhựa để cắm hoa, chị Trang còn khéo léo chế chậu cây, bình hoa từ hộp quà, chai thủy linh, lon sữa như một cách thể hiện hành động bảo vệ môi trường. Trong mắt chị Trang mọi loại lọ, loài hoa đều rất đẹp, từ những bông hoa dại đẹp giản dị cho đến những bông hoa được chị làm từ đất sét đẹp rực rỡ đều có nét quyến rũ riêng.

Từ câu chuyện “nhặt nhạnh” các loại chai, lọ, bình nhựa của mình, chị Trang nhắn nhủ: “Thường những chai lọ nhựa chúng mất mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm mới phân hủy được nên thay vì vứt bỏ, hãy tận dụng để tái sử dụng, chắc chắn bạn sẽ thấy công năng của nó rất lớn”.

Chậu đỏ nhỏ tái chế từ chậu đất nung cũ bị ố vàng.

Chai bia thủy tinh, hộp sữa...

Lọ thủy tinh vẽ lên giấy, hoa hướng dương đất sét.

Hình ảnh những lọ hoa được chị Trang biến tấu cực đẹp, khiến ai từng lướt qua đều phải xuýt xoa khen ngợi.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video