• Người phụ nữ 41 lần hiến máu

    Hơn 20 năm qua, chị Lê Thị Kim Liên (52 tuổi, thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) vẫn đều đặn đi hiến máu cứu người. Chị còn vận động cả người thân, bạn bè cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
  • Dì Cúc “vận động”

    Dù sắp bước sang tuổi “thất thập” nhưng dì Đặng Kim Cúc (SN 1944), Tổ trưởng Phụ nữ tổ 34, khu phố 4, phường 16, quận 8, TP.HCM vẫn xông xáo đi sớm về khuya với các phong trào của Hội. Không chỉ vận động, dì còn là người truyền cảm hứng lạc quan, niềm đam mê hoạt động Hội cho nhiều bạn trẻ tại địa phương.
  • Nữ Bí thư chi bộ ấp giỏi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả cao

    Là nữ Bí thư chi bộ ấp Bình Danh B, ủy viên BCH Hội LHPN xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, chị Sơn Thị Nga cũng là Tổ trưởng Mô hình chăn nuôi bò rất có hiệu quả tại ấp nhà.

  • Bà mẹ phi thường gần 10 năm ăn cám nuôi 4 con học đại học

    Ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, những người dân xung quanh nhà bà Tăng Thị Lộc vẫn nói về bà như một người phụ nữ hiếm có, khó tìm giữa đời thường.
  • Nghị lực của nữ sinh đến trường trên lưng mẹ

    Bị bại liệt từ năm 2 tuổi, em Nguyễn Lương Phương Thủy, nữ sinh lớp 7A, Trường THCS Bình Dương (Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) đã trở thành tấm gương sáng nỗ lực trong học tập với thành tích 6 năm liền đều là học sinh giỏi.
  • Nữ Bí thư chi bộ ấp giỏi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả cao

    Là nữ Bí thư chi bộ ấp Bình Danh B, ủy viên BCH Hội LHPN xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, chị Sơn Thị Nga cũng là Tổ trưởng Mô hình chăn nuôi bò rất có hiệu quả tại ấp nhà.

  • Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa – người cán bộ tận tâm với công tác Hội

    Cùng với BCH Hội LHPN huyện Minh Hóa, chị luôn chủ động, bám sát kế hoạch đề ra, đi sâu đi sát cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, có những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày một phát triển. Chị là Đinh Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.

  • Người mẹ tật nguyền nuôi con đỗ thủ khoa đại học

    Người phụ nữ ấy tên Nguyễn Thị Quế, chân bị dị tật, tay trái co quắp, bước đi khó nhọc nhưng chưa từng đầu hàng trước thời tiết, trước số phận hẩm hiu của bản thân.
  • Tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo

    “Nhiều năm qua, đồng nghiệp, bạn bè, con cháu không chỉ nghĩ và nhớ đến Cụ Phạm Thị Trinh là cán bộ lão thành cách mạng có lối sống giản dị, khiêm nhường, thanh bạch, tiết kiệm, luôn yêu thương gần gũi, hết lòng và sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi với đồng chí, đồng bào, suốt đời cống hiến hy sinh vì Đảng, vì dân... mà còn kính phục vì tài năng làm thơ của Cụ. Với gần 400 bài thơ dung dị, mộc mạc nhưng tinh tế của một thi sĩ đích thực, Cụ đã giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn chân dung người chiến sĩ cách mạng - người cán bộ Hội – nhà thơ là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ Hội và thế hệ trẻ noi theo”
  • Nữ triệu phú trên núi Cành Khỉn

    Nhìn dáng vẻ an nhàn, không ai nghĩ chị đang làm một công việc mà bấy lâu nay chỉ có cánh mày râu mới làm: Chủ trang trại 14 ha cây xoan, 10 ha cây keo, 7 ha trồng cây nông sản. Táo bạo hơn, chị vừa đầu tư 1 trang trại chăn nuôi lợn và trâu bò, tạo việc làm cho nhiều lao động. Chị là Lương Thị Huệ, năm nay 45 tuổi, ở bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video