• Những bông hoa đất Cố Đô

    Họ - bằng những việc làm hết sức giản dị, đời thường nhưng đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, hội viên, trở thành chiếc cầu nối để chị em đến với tổ chức Hội ngày càng đông; đóng góp công sức của mình vào việc xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng vững mạnh, phát huy truyền thống phụ nữ “dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới trên cố đô Thừa Thiên Huế anh hùng.

  • Người phụ nữ "3 không" vượt khó nuôi con thành đạt

    Không nhà, không đất, không có nguồn trợ cấp nào, một mình với 5 đứa con nhỏ, khó khăn chồng chất tưởng chừng làm chị Lê Thị Em, huyện Cao Lãnh gục ngã. Nhưng bằng nghị lực phi thường của bản thân, chị đã vững vàng nuôi các con khôn lớn, thành đạt, trở thành một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh Đồng Tháp.

  • Lớp học tình thương của cô giáo Hà

    15 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hà, giáo viên chuyên trách lớp học tình thương phường Yết Kiêu (quận Hà Ðông, Hà Nội) đã dìu dắt, dạy dỗ hàng chục lượt học sinh là con em các gia đình chính sách, bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đọc thông, viết thạo. Nhiều em đã trưởng thành, có thể sống tự lập, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.
  • Người phụ nữ dân tộc Mông giàu nghị lực

    Sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chị Lầu Thị Dia, dân tộc Mông, sinh năm 1978, đã cố gắng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành một người phụ nữ có kiến thức và biết làm giàu ngay trên chính miền quê nghèo khó của mình.

  • Người phụ nữ dân tộc Mông giàu nghị lực

    Sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chị Lầu Thị Dia, dân tộc Mông, sinh năm 1978, đã cố gắng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành một người phụ nữ có kiến thức và biết làm giàu ngay trên chính miền quê nghèo khó của mình.

  • Tuổi đôi mươi nơi “đỉnh trời”Ro Ró

    Câu chuyên có hơi hướng liêu trai về năm cô gái miền xuôi, tuổi đôi mươi, da trắng toc dài tình nguyện ở lại “đỉnh trời” Ro Ró thuộc miền tây Quảng Trị để “gieo chữ”. Khi mới đến, các cô nhận thấy cha mẹ lũ trẻ nơi đây đã định sẵn tương lai cho chúng là nương rẫy.Thế rồi, những lớp học sinh bắt đầu mở cửa đón trẻ. Từ một vài em ban đầu, dần dà lên đến 15 rồi 20 em...Dẫu trải qua bao gian khó, trái tim họ vẫn cháy bỏng và thương yêu.
  • Nguyễn Thị Phương: "Tôi tưởng mình đã chết ở vạch đích"

    Đó là tâm sự về cô gái Vàng Việt Nam Nguyễn Thị Phương – người vừa giành được HCB SEA Games 26 ở nội dung chạy vượt rào 3000m nhưng là tấm HCV của tinh thần dân tộc trong lòng NHM nước nhà.
  • Một cán bộ hội đa năng

    Chị Võ Thị Mai được sinh ra và lớn lên từ vùng quê cát trắng. Những ngày quê hương vừa giải phóng, cuộc sống còn nhiều khó khăn những chị vẫn cố gắng học tập. Năm 1986, chị về làm kế toán cho hợp tác xã nông nghiệp II Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
  • Người cán bộ Hội LHPN năng động và biết cách làm giàu

    Dọc đường số 9 đến km26, rẽ vào cứ điểm 241 khoảng 3 km, ta sẽ bắt gặp cơ ngơi khang trang bề thế của chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Thành, Cam Lộ (Quảng Trị).
  • Cán bộ hội tâm huyết

    Với tác phong nhanh nhẹn, phương pháp làm việc khoa học và cách xử lý vấn đề linh hoạt cộng với lòng nhiệt tình, chị Luận cùng với BCH Hội khắc phục dần những khó khăn, vực dậy phong trào phụ nữ của xã.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video