Đêm giao lưu “Dưới bóng đa Tân Trào”

15/08/2005
Tối 12/8, tại Quảng trường Tân Trào, thuộc khu di tích lịch sử Tân Trào - ATK, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm giao lưu “Dưới bóng đa Tân Trào”.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, UV Bộ Chính trị. Bộ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Khiết, UVT.W Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Hoàng Bình Quân, UVT.W Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành T.W; các đồng chí Phó Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra), Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Liên lạc hưu trí cơ quan T.W Hội thời kỳ Việt Bắc cùng đông đảo nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã tới dự.

 

Thay mặt Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng TW Hội LHPN Việt Nam 50 triệu đồng xây dựng Quỹ phát triển kinh tế, XĐGN. Chủ tịch Hà Thị Khiết tặng bức tranh Trưng Trắc, Trưng Nhị cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an và cờ lưu niệm cho các đơn vị, nhân chứng lịch sử tham dự giao lưu.

 

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã gặp các nhân chứng lịch sử: Thiếu tướng Nguyễn Văn Luân, 86 tuổi, nguyên Trưởng ty Công an tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục phó Tổng cục cảnh sát; bà Thanh Hương, nguyên Tổng Biên tập Báo phụ nữ Việt Nam; bà Hồng Trang, nguyên cán bộ T.W Hội thời kỳ Việt Bắc; ông Phan Vịnh, con trai nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Xuyến; bà Nông Thị Mơ, người phục vụ Bác Hồ tại Tân Trào và chị Nguyễn Thị Minh Lý, Phó trưởng phòng cảnh sát Phòng, chống tội phạm, ma tuý (Bộ Công an). Những câu chuyện kể của các nhân chứng đã từng ở và làm việc tại chiến khu cách mạng đã góp phần làm sáng rõ những năm tháng đấu tranh gian khổ đầy thử thách hy sinh, rất đỗi tự hào của cán bộ hội phụ nữ, nhân dân và các chiến sỹ CAND nơi thủ đô kháng chiến, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc ta thời kỳ chống Thực dân Pháp và đang tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma tuý, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Đêm giao lưu khép lại trong ánh lửa trại bập bùng cùng với tiếng nhạc, lời ca, điệu múa sạp uyển chuyển của các diễn viên Đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Công an, Nhà văn hoá phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hoá tỉnh Tuyên Quang, của cán bộ, hội viên TW Hội LHPN Việt Nam và nhân dân các dân tộc vùng căn cứ cách mạng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video