Đến với xứ sở thần tiên

18/11/2005
Mỗi lần đến với Đà Lạt lại khám phá thêm một nét mới mẻ. Đó là cảm nhận của du khách từng đến TP cao nguyên này. Đặc biệt tháng 11-2005, Đà Lạt tổ chức Festival hoa dự kiến thu hút 75.000 khách du lịch

Đà Lạt được "tìm thấy" từ năm 1893 khi bác sĩ Alexandren Yersin đi thám hiểm cao nguyên Langbiang năm 2003, Đà Lạt tròn 110 tuổi. Nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt có cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời với những rừng thông xanh ngắt, thác nước hùng vĩ, những hồ nước thơ mộng, những vườn hoa rực rỡ... Người Pháp đã ví nơi đây như một "Paris thu nhỏ". Ngoài ra, Đà Lạt còn được tặng cho nhiều cái tên khác như "TP của mùa xuân vĩnh cữu", "TP thông reo", "TP hoa", "TP mờ sương"...

 

Điều đầu tiên để bạn cảm nhận về Đà Lạt chính là những cung đường. Trừ một vài con đường như Phù Đổng Thiên Vương, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hùng Vương... là tương đối thẳng, còn phần lớn đường ở TP này đều ngắn, vòng vòng, uốn lượn ôm lấy các sườn đồi. Đường như che chở, ôm ấp những biệt thự xinh xắn, nhà vườn nở hoa bốn mùa. Mạng lưới giao thông đó khiến du khách từ mọi nẻo đường lên xứ sương mù đều có cảm giác như đi trên một chiếc thang trời. Sau đường là hồ và thác nước.

 

Đà Lạt được hình thành do các bề mặt cao nguyên xếp tầng có độ chênh dưới 500 mét, tạo ra các "bước hụt" khi chuyển từ bề mặt cao nguyên cao xuống bề mặt các cao nguyên thấp. Các "bước hụt" đó chính là thác nước. Dòng nước không ở tình trạng chảy mà "rơi" xuống hình thành những thác nước tuyệt đẹp. Điều đặc biệt là thác nước Đà Lạt nằm ngay trong nội ô TP. Những thác nước như nhiều dải lụa thiên thanh mềm mại tô điểm cho Đà Lạt thêm yêu kiều, quyến rũ. Nhiều thác nước hội tụ thành hồ. Suối Cam Ly vận chuyển nước hồ Xuân Hương chảy uốn khúc qua nhiều phố phường tắm mát cho các vườn rau và hoa trái.

 

Một điểm nhấn trong bức tranh Đà Lạt là hệ thống biệt thự, chùa chiền, nhà thờ, khách sạn... với nét kiến trúc độc đáo. Đến "TP sương mù" không thể không ghé thăm các chùa Linh Sơn, Linh Phong, Linh Phước, Trúc Lâm Thiền Viện... các nhà thờ Con Gà, Chánh Tòa, Domain... Đặc biệt chùa Thiên Vương Cổ Sát được xây dựng từ năm 1958 gồm 3 tòa nhà màu vàng, bên trong có nhiều tượng quý, trong đó có một tượng được đặt đúc ở Hồng Kông. Đà Lạt có khoảng 3.000 biệt thự. Mỗi biệt thự có một kiến trúc dáng vẻ khác nhau nằm ẩn hiện trong những rừng cây, trên các sườn đồi thật hài hòa.

 

Khí hậu Đà Lạt quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình khoảng 18oC, lượng mưa từ 1.500 – 1.800 mm, mùa khô không gay gắt và kéo dài rất phù hợp cho các loài hoa, rau quả phát triển, nhất là cây ôn đới. Nói "Đà Lạt có vườn trong phố" là với ý nghĩa như vậy. Ở Đà Lạt, hoa trồng trong vườn, trong chậu, hoa trên cây lưu niên, hoa dại mọc ven đường mà nhiều nhất là hoa cúc quỳ. Vào mùa khô, nhiều con đường Đà Lạt vàng rực màu hoa cúc quỳ. Từ lâu hoa đã chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng cũng như đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

 

Hồng Đà Lạt búp to, màu tươi đẹp, kiêu sa; Mimosa Đà Lạt đài các, quý phái; hoa Anh đào khiến ta đi trên đất Đà Lạt mà tưởng như đang dạo chơi trên xứ sở Phù Tang... Ngoài ra còn biết bao loài hoa khác như cẩm chướng, ly ly, cúc, pensée, cẩm tú cầu, arabang, layơn, loa kèn... Vâng, Đà Lạt thật xứng đáng là TP của ngàn hoa... Những ngày này, nếu bạn có dịp đến với Đà Lạt thì càng có ý nghĩa biết bao bởi tháng 11-2005 một Festival hoa hoành tráng, lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên TP cao nguyên. Ở đó, Đà Lạt sẽ có dịp "khoe sắc" với tất thảy du khách.

Theo Thế giới Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video