“Điểm hớt tóc tránh Sida”

30/12/2010
Họ vừa hành nghề để mưu sinh, đồng thời vừa là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần phổ biến kiến thức về phòng chống căn bệnh đại dịch của thế kỉ đến với mọi người. Đó là các đội cắt tóc tuyên truyền phòng chống HIV – AIDS, của thành phố Hải Phòng.

Có lẽ ít có nơi nào mà những lời thủ thỉ về các câu chuyện thầm kín lại dễ dàng bộc bạch ra để chia sẻ với nhau như ở trong hiệu cắt tóc. Cuộc trò chuyện giữa anh thợ cạo và người khách nhiều khi đã gắn kết họ thành những đôi bạn tri kỉ. Chính vì thế mà tại những chiếc ghế cắt tóc là môi trường thuận lợi nhất cho việc tư vấn trực tiếp về cách phòng chống AIDS.Thấy được ưu điểm này, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế Hải Phòng có sáng kiến thành lập các đội cắt tóc tuyên truyền phòng chống AIDS tại các vỉa hè trên địa bàn thành phố. Anh Nguyễn Hoàng Hưng, người phụ trách mô hình này cho biết: “Sở dĩ chọn người thợ cắt tóc để làm công tác tuyên truyền, vì người đi cắt tóc lúc đó có thời gian ngồi nghe. Đồng thời, đối tượng đến cắt tóc chủ yếu là thanh niên, đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trách nhiệm của các tuyên truyền viên

Nhiệm vụ của họ là làm việc đúng chỗ qui định trên vỉa hè, tuyên truyền, tư vấn, phát tờ rơi, chỉ dẫn các địa chỉ xét nghiệm HIV cho khách hàng khi đến hớt tóc. Mỗi tổ đều có tổ trưởng, tổ phó hoạt động theo nội qui đề ra. Mỗi năm hai lần các tuyên truyền viên đều đựợc đi tham dự các khóa huấn luyện kiến thức phòng chống AIDS, hàng tháng các tổ trưởng phải lên trên phòng truyền thông để tiếp thu những kiến thức mới, mang tài liệu tuyên truyền về phổ biến, phân phát cho các thành viên trong đội.


Những thợ cắt tóc tham gia trong đội tuyên truyền này, đều đựợc hỗ trợ những dụng cụ hành nghề, áo đồng phục và kinh phí do Tổ chức Sức khỏe cộng đồng COHED tài trợ. Để duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình này, các thợ cắt tóc đều chịu sự kiểm tra giám sát khá nghiêm khắc của Trung tâm Truyền thông và tổ chức COHED. Mỗi lần đi tập huấn, ngoài các kiến thức về phòng chống AIDS ra, các tuyên truyền viên còn được bồi dưỡng các kĩ năng tiếp xúc để làm sao khi truyền đạt cho từng đối tượng khác nhau đều có thể đạt được hiệu quả cao nhất.


Anh Đặng Anh Tuấn – tổ trưởng tổ cắt tóc trên đường Lạch Tray, cho biết: “Anh em ở đây rất vui vì vừa có nơi hành nghề ổn định lại vừa có thể đóng góp phần nào công sức nhỏ bé của mình với xã hội trong việc làm giảm tình trạng lây nhiễm của đại dịch AIDS trên địa bàn Hải Phòng”. Sau mỗi lần đi tập huấn về, mọi người lại cùng nhau trao đổi lại, nhờ đó mà các thành viên ngày càng tích lũy vững chắc về các kiến thức để tư vấn cho mọi người nhận thức được mối nguy hiểm và nguy cơ lây lan của căn bệnh thế kỉ này, từ đó có biện pháp phòng chống”. Theo anh Tuấn, điều quan trọng nhất của một tuyên truyền viên, là ngoài kiến thức vững vàng ra, thì người tuyên truyền viên cần phải có được sự đồng cảm, tạo sự gần gũi với những người cần được tư vấn, làm sao để họ nói chuyện với mình như là đang tâm sự với một người bạn thân thiết.

 

Vừa “lách cách”, vừa “thì thầm”

Trong vai khách ngồi cắt tóc, tôi được anh Tuấn tư vấn cho khá tỉ mỉ không chỉ về cách dùng bao cao su, mà còn cho biết tường tận về các con đường lây nhiễm của căn bệnh, cách phòng chống HIV – AIDS, về chuyện sinh hoạt tình dục an toàn, và cả lịch sử căn bệnh thế kỉ này...


“Điểm hớt tóc tránh Sida” – cái tên đã trở thành quen thuộc mà nhiều người thường gọi đối với các điểm cắt tóc trên các vỉa hè ở thành phố Hải Phòng. Chỉ mất 15 đến 20 phút trong lúc chờ đợi có được cái đầu mới, khách hàng sẽ được nghe các anh thợ cạo tư vấn cho khá tỉ mỉ về; các chuyện lây nhiễm, cách phòng chống HIV – AIDS, chuyện sử dụng bao cao su đúng cách, rồi thế nào là sinh hoạt tình dục an toàn... Bạn Trịnh Quang Hưng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Hàng Hải tâm sự: “Sau mỗi lần ra quán cắt tóc lại thấy lý thú, vì mình được trò chuyện với những người có hiểu biết nhiều về lĩnh vực “tế nhị”. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về HIV/AIDS, các anh thợ ở đây còn rất cẩn thận trong việc sử dụng đồ nghề khi cắt tóc cho khách hàng như; thay dao cạo mới cho từng người khách, dùng cồn để khử trùng dao cạo, dụng cụ lấy ráy tai... Chính vì thế mà mỗi khi ai đến cắt tóc đều cảm thấy yên tâm. Anh Đặng Xuân Thành ở phố Cấm (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) thổ lộ: “Tôi trước đây, cứ 3 tháng mới đi cắt tóc một lần, mà cắt xong lần nào cũng thấy lo. Nhưng từ ngày thành phố có các đội cắt tóc như thế này, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”.


Cần được nhân rộng

Sau nhiều năm hoạt động, mô hình tổ đội cắt tóc tuyên truyền phòng chống HIV - AIDS trở nên khá thân thiết và dành được nhiều cảm tình của người dân thành  phố Cảng. Kể từ ngày thành lập (2001) cho đến nay, trên địa bàn Hải Phòng đã phát triển được 12 địa điểm, với sự tham gia của hơn 120 thành viên. Được biết, hằng năm vào Ngày quốc tế phòng chống AIDS (1/12) các đội lại tập trung về Nhà hát lớn Hải Phòng để tham gia chương trình cắt tóc miễn phí, và các hoạt động khác...


Gần 10 năm qua, các anh thợ cạo ở đây vẫn đang hằng ngày “thì thầm” đưa những kiến thức về phòng chống HIV – AIDS len lỏi vào các tầng lớp trong xã hội. Chính vì thế, mà ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản Hải Phòng khẳng định: “Nếu không còn có tổ chức nào đứng ra tài trợ nữa, thì Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này”.

Theo daidoanket online (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video