“Cây bạch dương” giữa miền nhiệt đới

17/05/2008
Doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Cty TNHH địa ốc Diệp Bạch Dương – được ví như “cây bạch dương” của miền nhiệt đới, luôn đứng thẳng, hiên ngang giữa những biến động cuộc đời.

Bà nổi tiếng không chỉ trong giới buôn bán bất động sản (BĐS) ở VN, sở hữu nhiều khu đất “vàng” tại TP Hồ Chí Minh, người sở hữu chiếc xe siêu sang nhất hiện nay mà còn là người nổi tiếng với công tác hoạt động từ thiện. Đáng kể nhất trong số các hoạt động đó là việc mua bức tranh từ thiện ủng hộ người nghèo cao nhất VN với số tiền 18 tỷ đồng.

Bằng những hồi ức của 60 năm về trước, bà tâm sự với Diễn đàn Doanh nghiệp:

Tôi sinh ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi mảnh đất “Áo vải cờ đào”. Năm lên sáu tuổi, tôi theo cha ra Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, rồi vào đại học. Thiếu sự chăm sóc của gia đình (vì cha tôi có vợ khác), cuộc sống khó khăn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng tôi đã vượt lên tất cả. Tháng 2 năm 1975, tôi vào Nam công tác, lần lượt làm việc tại Tổng kho Trung Trung Bộ, Cty vận tải thủy An Giang, Cty bao bì xuất khẩu Bộ Ngoại thương TP HCM.

Sống trên đời cần có một tấm lòng

“Từ một cán bộ nhà nước nay trở thành một chủ DN địa ốc có thương hiệu và uy tín trên thị trường có lẽ là một câu chuyện dài?”. Nghe tôi hỏi, bà bỗng sôi nổi hẳn lên: “Khi còn làm việc tại Cty bao bì xuất khẩu, tôi được Nhà nước cấp cho 1 căn hộtại chung cư nhỏ, sau đó nhượng lại cho một người bạn đồng nghiệp rồi mua một căn nhà tại 100 Trần Hưng Đạo. Đổi qua đổi lại rốt cuộc tôi đủ tiền mua 1 dãy nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Đầu năm 2002, tôi bắt đầu thành lập Cty TNHH địa ốc Diệp Bạch Dương và phát triển cho đến ngày nay”.


Tôi rất hạnh phúc vì gia đình nhỏ của mình, có người chồng rất mực thương yêu tôi. Có con trai, con gái và các cháu nội ngoại rất ngoan, học giỏi. Cháu lớn đã định cư tại NewZealand. Con gái thứ hai đã tốt nghiệp đại học Kiểm toán tại trường đại học New South Wales tại Austraylia. Hiện tại cháu đã về VN giúp đỡ và quản lý Cty. Gia đình yên ấm là nền tảng giúp tôi làm tốt công việc.


Từ chỗ chỉ sở hữu vài ba căn nhà, đến nay bà Dương Thị Bạch Diệp là chủ nhân của nhiều căn hộ cao cấp, những khu đất có giá trị bậc nhất TP HCM. Đã từng có những ngày tháng gian khổ, vượt khó đi lên, bà rất thương những gia đình những số phận có hoàn cảnh nghèo khó. Ai đã chứng kiến cuộc đấu giá “có một không hai” tại phiên đầu giá bức tranh từ thiện “Văn Miếu Quốc Tử Giám” mới hiểu tấm lòng của bà đối với người nghèo. Bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” được Ban Tổ chức chào bán với giá khởi điểm 500 triệu đồng. Các mức giá 700 triệu, 800 triệu rồi 2 tỷ đồng... lần lượt được các doanh nhân đưa ra. Khi giá bán được đẩy lên 2 tỷ đồng thì cuộc đấu giá nhường lại cho hai nữ doanh nhân là bà và doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền - Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Cần Thơ. Cuộc “giằng co” kéo dài, bà Hiền ra giá 3 tỷ, bà Diệp trả gấp đôi, rồi 8 tỷ lần lượt được phá vỡ. Khi bà Diệp ra mức 10 tỷ đồng, thì bà Hiền tuyên bố dừng cuộc chơi. Ban Tổ chức thông báo bà thắng cuộc, bà Diệp ủng hộ thêm 8 tỷ đồng nâng giá bức tranh lên mức 18 tỷ đồng. Bà nói: “Để có được bức tranh ấy tôi muốn số tiền nhiều hơn thế, đấu giá là phải quyết thắng. Đây là cách tôi áp dụng trong công việc kinh doanh của mình và đã rất thành công".

Bà trịnh trọng treo ngay tại phòng làm việc bức tranh in hình quốc huy đó – bức tranh có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời bà.

Không chỉ mở rộng vòng tay với người nghèo VN, bà còn mở rộng vòng tay nhân ái với những người nghèo các nước láng giềng. Chính phủ CHDCND Lào vừa phong tặng bà Huân chương phát triển hạng 3 vì có thành tích đóng góp ủng hộ từ thiện cho người nghèo Lào với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Dù là người đang trên đỉnh của sự thành đạt, nhưng bà vẫn luôn giữ cho mình cái tâm, cái đạo của người đi trước. Gặp bất cứ ai khó khăn, bất hạnh, bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người đều sống và làm việc bình đẳng trong không khí ấm cúng và thân thiện.

Càng bản lĩnh trên thương trường bao nhiêu, bà càng trở nên dịu dàng và đằm thắm bấy nhiêu trong tổ ấm gia đình. Sau giờ làm việc, bà thường thích được nấu những món ăn ngon cho chồng, cho con. Đôi mắt bà chứa đầy yêu thương và biết ơn khi nói về người đàn ông đã hi sinh thầm lặng và vun đắp cho con đường sự nghiệp của bà.

Cô đơn – bất hạnh đáng sợ hơn cái chết

Bà tâm sự: “Tôi coi trọng sự giản dị, thẳng thắn và trung thực. Qua công việc, tôi càng nhận thấy trung thực là phẩm chất đặc biệt quan trọng. Trung thực trong công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng, bạn hàng và đối tác... Nếu thiếu sự trung thực thẳng thắn thì không thể phát triển thương hiệu Cty. Khi làm cơ quan nhà nước tôi là người sống hết mình, trung thực và liêm khiết. Ra thương trường, tôi xác định kinh doanh lành mạnh và trung thực là yếu tố quan trọng bậc nhất để dẫn tới thành công”.

Cách đây tròn 30 năm, khi còn công tác tại Cty vận tải An Giang, bà là người đầu tiên phát hiện ra một vụ phá hoại tài sản nhà nước nên đã trở thành mục tiêu hãm hại của bọn người xấu. “Một tên dùng AK bắn vào tôi 20 viên đạn. Mục tiêu bắn vào tôi nhưng bị lạc hướng và không may trúng vào những người công nhân đứng cách đó 40 m. Có 4 người bị thương do 19 viên đạn làm gãy toàn bộ phần đùi. Không trúng mục tiêu, tên cầm súng ngừng bắn hạ thấp nòng súng chĩa thẳng vào tôi bóp cò... viên đạn bị lép và tên này bị bắt ngay sau đó. Gia đình tôi đã phải đến tị nạn tại Ủy ban kiểm tra Đảng tỉnh An Giang. Sau đó được đồng chí Đỗ Mười (lúc bấy giờ là Tổng Bí thư) và các cán bộ lãnh đạo tỉnh trực tiếp giúp đỡ cho về TP. Vụ án cũng được phanh phui ngay sau đó và kẻ chủ mưu đã phải lĩnh án 10 năm tù.

“Như vậy, cái chết đã không làm bà run sợ. Vậy, với bà, điều gì đáng sợ hơn cái chết?”. Nghe tôi hỏi, bà Diệp ngậm ngùi: “Sự cô đơn và bất hạnh! Tuổi thơ của tôi đầy rẫy bất hạnh và gặp nhiều sóng gió vì cha lấy vợ, mẹ cũng lấy chồng. Có đầy đủ cha mẹ nhưng tôi như kẻ mồ côi, bị gia đình hắt hủi và từ chối. Vì vậy tôi luôn khát khao tình cảm đầm ấm gia đình. Niềm khát khao và tình cảm đó được bù đắp cho những đứa con của tôi.

Tên Cty tôi cũng chính là tên của tôi, là số phận của tôi. Như cây Bạch Dương. Cây Bạch Dương luôn vươn mình giữa mùa đông bão tuyết buốt giá, giữa nắng gió phong ba vẫn đứng thẳng vươn cành xanh lá. Sự nghiệp và cuộc sống của tôi, của Cty và gia đình có được như ngày hôm nay là cả một quá trình lao động bằng trí tuệ và tâm huyết của tôi cùng các thành viên trong gia đình”. – “Bà là doanh nhân VN đầu tiên sở hữu chiếc xe Phantom hiệu Rolls-Royce với giácao nhất 1,4 triệu USD, bà có cảm nghĩ gì khi sử dụng chiếc xe này?”. “Tôi rất tự hào về điều này. Thứ nhất, tôi muốn chứng minh với thế giới rằng, người VN không những giỏi đánh giặc mà còn giỏi làm kinh tế. Đây là chiếc xe xuất xưởng đầu tiên của hãng Rolls-Royce trong năm 2008 và cũng là chiếc xe siêu sang nhất thế giới hiện nay. Xe mua tại hãng và vận chuyển bằng máy bay. Thứ hai đây là chiếc xe đầu tiên đóng thuế nhà nước cao nhất VN với số tiền trên 13 tỷ đồng. Cách đây ít hôm, ông COLIN KELLY REGLONAL - Tổng Giám đốc Rolls-Royce khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã có mặt tại VN cùng nhóm kỹ thuật để hướng dẫn tôi sử dụng xe. Ông đã nói rằng, dù là lần đầu tiên đến VN nhưng ông rất mong muốn trong tương lai VN sẽ là điểm đến của hãng Rolls-Royce. Với tôi, chiếc xe không giá trị bằng vinh dự khi Doanh nhân VN có mặt trong danh sách đầu tiên của 1.000 khách hàng hãng Rolls-Royce trong năm 2008”.

Nếu tăng thuế mà BĐS vẫn nóng – trách nhiệm thuộc về ai?

Thời gian gần đây, dư luận và thông tin đại chúng nói nhiều về sự kiện sốt nóng của thị trường bất BĐS. Tuy nhiên những chính sách và giải pháp để bình ổn thị trường lại gây nhiều luồng dư luận khác nhau. Bà cho rằng, nếu Nhà nước không có chính sách “can thiệp” vào thị trường BĐS trong thời gian này,năm 2008 sẽ là một năm rất sôi động của thị trường BĐS. Bà nói: “Sắp tới Nhà nước sẽ có chính sách thuế và một số chính sách làm hạ nhiệt BĐS. Vấn đề này cần xem xét lại nếu không sẽ có “tác dụng ngược”. Chúng ta đã có bài học về ôtô, xe máy, thuốc lá, rượu... vì theo quy luật, thuế càng cao thì giá càng cao”.

Theo bà, dù Nhà nước có chính sách mới tác động đến thị trường BĐS, DN của bà cũng không bị ảnh hưởng do đã có những kế hoạch riêng. BĐS cũng là một sản phẩm hàng hóa. Nếu muốn bình ổn thị trường thì Nhà nước cần có chính sách kiểm soát thuế đối với tất cả các mặt hàng chứ không riêng gì BĐS. Đến thời điểm này, cũng như giá xăng dầu và các sản phẩm tiêu dùng khác, thị trường BĐS lên rồi lại xuống không chỉ ởTP HCM và Hà Nội mà lan rộng tới một số tỉnh lân cận. Thời gian qua, ít nhất có 3 chu kỳ “đóng băng” rồi lại “tan băng”. Cứ sau mỗi chu kỳ đóng băng, thị trường lại nóng lên dữ dội vì đó là quy luật tự nhiên của xã hội. “Thử hỏi nếu ta tăng thuế mà thị trường BĐS vẫn sốt thì trách nhiệm thuộc về ai? Phải thừa nhận thị trường BĐS của VN có những đặc thù khác thị trường BĐS của một số nước trên thế giới. Kinh tế VN ngày càng tăng trưởng, nhiều công dân VN có nhiều tiền, có nhu cầu mua nhà chất lượng cao. Do vậy, để giải quyết có hiệu quả, Nhà nước nên phân loại hình kinh doanh BĐS để từ đó có chính sách thuế công bằng cho các DN kinh doanh lành mạnh không bị ảnh hưởng do những trường hợp đầu cơ trục lợi. Vì hiện nay BĐS nóng phần lớn do các dự án nước ngoài và khu vực có luồng vốn đầu tư lớn. Hơn nữa, nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao. Điều này là đương nhiên bởi có an cư thì mới lập nghiệp”. Bà chốt lại câu chuyện về chủ đề nóng hổi trên vì đã đến giờ làm việc với đối tác.

Tôi đành tạm biệt và xin hẹn bà lần khác.

Lương Bích Ngọc
Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video