“Nét vẽ tri ân” – tấm lòng của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt dành tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng

26/07/2012
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012), sáng 24/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm “Nét vẽ tri ân” gồm 300 bức kí họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Tới dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương; Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tý (Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội), Mẹ VNAH Cao Thị Đức (Phúc Thọ, Hà Nội) và đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành đoàn thể TW, cán bộ Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi hoa chúc mừng triển lãm.

Triển lãm “Nét vẽ tri ân” nhằm giới thiệu tâm huyết, nghĩa cử cao đẹp của nữ hoạ sĩ Đặng Ái Việt thông qua hành trình xuyên Việt để ký họa chân dung các Mẹ VNAH. Với mong muốn tri ân và trả “nợ đời, nợ nghiệp, nợ cố nhân”, chỉ với chiếc xe Chaly bé nhỏ, họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện cuộc hành trình vẽ chân dung các mẹ VNAH ở khắp mọi miền Tổ quốc khi đã bước vào tuổi 62. Bất kể mưa nắng, giá lạnh, gần 3 năm (từ 2/2010 đến 6/2012), vượt qua 35.600km của 63 tỉnh/ thành, bà đã vẽ được 863 bức chân dung các Mẹ VNAH. Gia tài này là minh chứng hùng hồn cho sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, tâm huyết bằng cả trái tim và nghị lực phi thường của hoạ sĩ Đặng Ái Việt. Với nữ họa sĩ thì "mỗi mẹ là một câu chuyện dài kể lại cho các thế hệ con cháu về những hy sinh, mất mát của cha anh để có được cuộc sống như ngày hôm nay”.

 Ảnh minh họa

 Những bức chân dung của các mẹ làm lay động trái tim mọi người


“Nét vẽ tri ân” là cuộc triển lãm lần thứ 2 được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về tranh ký hoạ mẹ VNAH của họa sĩ Đặng Ái Việt.Cuộc triển lãm đầu tiên mang tên “Hành trình nét thời gian” được tổ chức năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sĩ với hơn 100 bức ký hoạ chân dung của hoạ sĩ về các mẹ. Triển lãm “Nét vẽ tri ân” lần này là sự tổng kết toàn bộ cuộc hành trình của họa sĩ bằng 300 bức ký họa với những kỷ niệm và câu chuyện đầy xúc cảm của bà về các Mẹ VNAH trong cả nước. Dưới nét vẽ đầy ân tình của họa sĩ, chân dung các Mẹ ở mọi miền Tổ quốc, từ địa đầu cực bắc đến đất mũi Cà Mau hiện lên đầy đủ các phẩm chất “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” dung dị, nhân hậu và bao dung. Đặc biệt, trong triển lãm lần này, những kỷ vật của hoạ sĩ được đưa ra trưng bày gắn với những câu chuyện cảm động như: đoạn trích Nhật ký hành trình vẽ mẹ VNAH lưu lại cảm nhận của họa sĩ khi đến với mỗi mẹ; mớ rau má khô do mẹ VNAH Nguyễn Thị Cham ở Hoằng Hóa, Thanh Hoá tặng cho họa sĩ; cây bút do Trung tướng Nguyễn Hữu Ước tặng, họa sĩ dùng để ghi lên những bức tranh đã vẽ...

“Chúng ta cảm phục một trái tim, một tấm lòng của một người phụ nữ bình thường nhưng rất đỗi phi thường” – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ cảm xúc của mình khi nói về họa sĩ Đặng Ái Việt; đồng thời cũng khẳng định niềm tự hào khi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - đại diện cho Hội LHPN Việt Nam, vinh dự được đồng hành cùng họa sĩ Đặng Ái Việt, giới thiệu các bức kí họa của họa sĩ tới đông đảo khách tham quan qua 2 cuộc triển lãm. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch đã trao tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho họa sĩ vì những thành tích xuất sắc đóng góp vào di sản nghệ thuật của Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi triển lãm kết thúc, họa sĩ Đặng Ái Việt sẽ tặng 300 bức tranh trưng bày tại triển lãm cho Hội LHPN Việt Nam để trưng bày và lưu giữ trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Được biết, cuốn sách “Chân dung Mẹ” in toàn bộ 300 bức ký họa từ cuộc triển lãm cũng sẽ được xuất bản và ra mắt độc giả.

Triển lãm “Nét vẽ tri ân” khai mạc vào ngày 24/7 và kéo dài đến hết tháng 9/2012 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video