“Những phụ nữ vượt lên số phận”
Ăn cháo trắng vẫn nuôi năm con đi học
Bà Cao Ánh Nguyệt ở B22/19 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có 5 con, 3 trai, 2 gái. Chồng làm nghề chở xe ba bánh, bà bán cháo ở lề đường, thậm chí làm bất cứ việc gì để có tiền chợ mua thực phẩm nuôi con. Vợ chồng bà lao động cật lực, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn thiếu đói thường xuyên. Bà Nguyệt kể “Những lúc không đủ gạo nấu cơm, tôi ứa nước mắt khi nhìn chúng ăn một cách ngon lành cháo trắng với rất nhiều rau muống”.
Mặc dù khó khăn bệnh tật, chồng thì đau cột sống, vợ thì đau dạ dày nhưng vợ chồng bà vẫn quyết tâm nuôi con ăn học. Khi đứa con lớn học lớp 2 không có sách giáo khoa, hai vợ chồng bà phải thức mấy đêm liền chép tay cuốn sách ấy để con có sách theo kịp bài giảng của cô...
Đến nay, gia đình bà Nguyệt đã có một cô giáo tiểu học dạy ở huyện Bình Chánh, một thầy giáo dạy ở Trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11 và một cô giáo tương lai. Còn hai người con nhỏ, các em đang tiếp bước theo anh chị mình.
Ông bà thường căn dặn các con “Ba mẹ nghèo chẳng có gia tài chi. Gia tài cho các con là cái chữ. Các con phải tự giữ lấy”.