"Bài học dạy con": Khi nhà có khách…

28/11/2012
Con gái tôi hễ cứ hai mẹ con ở nhà thì không sao, nhưng khi nhà có khách thì tôi thường xuyên mệt mỏi với bé…

Mỗi khi nhà có người lạ, con gái tôi lại trở nên cứng đầu, khó bảo vô cùng. Nếu chỉ có hai mẹ con, khi không vừa ý điều gì với mẹ, bé cũng chỉ vùng vằng, giậm chân xuống sàn. Còn khi có ai đó đến chơi, nếu không hài lòng điều gì, bé la hét, khóc lóc, ăn vạ, thậm chí còn đánh vào người mẹ.

 

Mẹ không dám làm gì đâu!

Tuần rồi, nhà có khách, bé không chịu ăn cơm, cứ theo hỏi chuyện mẹ trong lúc mẹ đang nói chuyện. Khi mẹ nói mẹ đang bận, bé liền giận dỗi, khóc lóc. Mẹ bực quá đánh vào mông con, bé càng khóc to. Cuối cùng, mẹ phải xấu hổ tiễn khách về. Rồi hôm khác, bé lại níu tay mẹ lúc thì đòi cái này, lúc thì đòi cái khác khi nhà đang có khách. Mẹ thật mệt mỏi nhưng cứ phải làm theo lời bé vì không muốn ồn ào, còn mấy người khách thì người nói “Kệ đi, nó còn nhỏ mà”, người khác thì “Chị nuôi con cực quá ha!”…

Bé được dịp, càng vòi vĩnh. Mẹ thì vừa phải mỏi mệt giải thích với khách, vừa phải lấy cái này cái kia theo yêu cầu của con. Rất nhiều lần, mẹ đã phải đánh bé sau khi khách về, nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cứ hễ có ai đến nhà chơi là bé lại trở nên khó bảo vì lúc đó bé nghĩ nhà có người lạ, mẹ sẽ chẳng dám làm gì mình đâu…

Làm lơ bé

Sau khi tham khảo một vài cuốn sách được tặng, tôi quyết định sẽ áp dụng với con gái mình. Khi nhà có vài người bạn đến chơi, tới giờ cơm, con bé lại giở chứng, không ăn món này món kia. Khi mọi người bàn tán, tôi yêu cầu họ làm lơ bé đi, đừng quan tâm đến bé và không đưa ra bình luận. Bé giậm chân: “Con không ăn đâu!”. “Mẹ sẽ đưa con về phòng nhé!”. Sau khi đem bé về phòng, tôi ra phòng ăn nhưng bé đi theo. “Con có thể chơi ở phòng ăn nếu con ngoan ngoãn”. “Con sẽ ngoan mà mẹ, con không muốn ở một mình trong phòng”.

 

Sau một lúc, bé lại đòi thứ này thứ kia, tôi nghiêm giọng: “Con yêu à, con sẽ chơi ở đây nếu như con ngoan ngoãn, vậy nhé!” rồi tiếp tục bữa tối với những người bạn. Con tôi không hề quấy rầy mẹ nữa. Những lần sau đó cũng vậy, nếu nhà có khách, bé lại tìm cớ vòi vĩnh, tôi đã không còn nóng nảy mà luôn để bé ở một mình hay để bé chơi cạnh mình sau khi đã thỏa thuận bé phải ngoan ngoan và không được làm ồn, không vòi vĩnh hay đánh mẹ nữa. Và giờ thì con tôi không còn “quậy” mỗi khi nhà có khách nữa.

 

Làm gì khi bé hư trước mặt khách?

- Không la mắng con trước mặt ai đó, vì bạn càng la mắng, bé càng cố tỏ ra thách thức.

- Đề nghị những người khách đừng để ý đến bé hay bình luận về hành vi của bé.

- Hãy làm lơ bé, nếu ăn vạ mà không được để ý, bé sẽ thôi ngay.

- Hãy cười với con và thỏa thuận với bé rằng bé sẽ được ở cạnh mẹ nếu bé ngoan ngoãn.

Theo Mẹ yêu bé

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video