"Sống sót" qua ngày 8.3

20/07/2008
Đó là câu nói tưởng chừng như đùa nhưng lại rất thật của xã hội đang ngày càng có nhiều phụ nữ - hoặc chủ động, hoặc bị động - sống cuộc sống đơn thân. Ngày quốc tế phụ nữ, dịp để phái mạnh "thể hiện" tình cảm tới những người phụ nữ quan trọng trong đời mình - cũng là lúc những bông hoa một mình xoay xở để chống đỡ nỗi cô đơn.

Hoa "nhân đạo"

"Đó là thứ em ghét nhất" - M.Lan (sinh viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) tâm sự. Vốn đã không được may mắn ban cho một hình thức ưa nhìn như những bạn đồng lứa khác, cộng thêm tính nhút nhát, không có tài lẻ gì, Lan là một cô gái bình thường và luôn luôn nhạt nhoà giữa đám đông, có lẽ vì thế mà mặc dù đã sắp ra trường - cô vẫn chưa từng được một bạn trai nào để ý.

Hệ quả tất yếu là trong những dịp như Quốc tế Phụ nữ 8.3, lễ Tình yêu 14.2, Phụ nữ VN 20.10, những cô gái xinh xắn hoạt bát luôn là "trung tâm của vũ trụ" ríu rít sung sướng với đủ những hoa những quà thì Lan lại càng thấm nỗi "đàn bà xấu thì không có quà" (tên một tiểu thuyết của nhà văn Y Ban).

Từ chỗ tủi thân, cô đâm ra tự ti và cáu bẳn với những hành động thiện ý của các đấng mày râu cán bộ lớp khi họ mang tới những bông hoa với danh nghĩa tập thể. "Chẳng đứa con gái nào thích cả đời nhận những bông hoa kiểu "tập thể" ấy cả! Lúc nhỏ nhỏ thì là từ cán bộ lớp, lớn tý nữa thì là từ chi đội, chi đoàn, chắc đến khi đi làm thì từ công đoàn.

Đều tăm tắp là một bông gói sơ sài trong giấy bóng kính, một cái mặt như diễn kịch lúc tặng và thái độ chẳng có gì làm nhiệt tình, em có cảm giác y như mình đang bị liệt vào danh sách tặng theo kiểu "nhân đạo" miễn cưỡng vậy, thà không có còn hơn".

Chị Mai Hoa, công tác tại một BV phụ sản lớn của TPHCM tâm sự: "Thú thật, vào dịp 8.3 này, tôi đã tròn 40 tuổi. Thế nhưng, tôi vẫn chỉ biết và cảm nhận về ngày này một cách rất "nhạt nhẽo" và chủ yếu là trên lý thuyết. Gần như rất đều đặn, vào mỗi dịp 8 .3 hàng năm, công đoàn BV đều có tổ chức các buổi họp mặt kỷ niệm ngày này, rồi tặng quà cho chị em nữ. Và ấn tượng của ngày 8.3 của tôi cũng chỉ có thế.

Thú thật, do môi trường làm việc chủ yếu là nữ giới nên từ khi tốt nghiệp và vào làm tại BV đến giờ đã hơn 15 năm, đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội để tìm được một nửa cho riêng mình. Nhiều lúc thấy các bạn nữ xung quanh được chồng hay người yêu tặng hoa vào các dịp lễ tết, đôi khi tôi cũng thầm "ghen tỵ" nói ghen tỵ nhưng thực tế là tủi thân thì đúng hơn" - chị Hoa lý giải thêm.

Một trường hợp khác: Chị Trần Ngọc Anh Thư - nhân viên bán hàng lưu niệm (TPHCM) - tâm sự: "8 .3 đúng là ngày sinh nhật của tôi. Nhưng từ vài năm qua tôi rất "sợ" ngày này vì một lý do rất riêng tư đó là đây là ngày báo hiệu tôi đã già thêm một tuổi nữa, thế nhưng đến nay thì vẫn cô đơn một mình. Thi thoảng vài đứa cháu có mang đến cho mấy bông hoa, đến rồi đi vội vã, nói thì buồn cười, nhưng có lúc y như chúng nó thấy mình tội nghiệp mà làm vậy ấy".

Một mình vẫn mạnh mẽ tươi xinh

Quả thật, trong cuộc sống công nghiệp, với sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp hoá, nên sự phân hoá trong lao động khá rõ nét nên những "số phận" như chị Hoa, chị Thư không phải ít. Và hầu hết, những số phận tương tự tập trung ở các khu công nghiệp, khu chế xuất chuyên gia công hàng may mặc...

Ngọc - một công nhân của một công ty may của Nhật Bản đóng tại KCX Tân Thuận - cho biết: "Với công việc đi ca kíp như hiện nay, nhiều khi bọn em không nhớ và thậm chí là không biết một cách trọn vẹn ý nghĩa của những ngày như ngày 8.3. Hồi nhỏ đi học thì có biết về lịch sử ngày này, nhưng đến giờ, lâu quá nên cũng quên mất rồi, chỉ biết vào ngày này chị em phụ nữ được tôn vinh.

Biết chỉ để biết, bởi hiện giờ với công việc của mình, phải đi may suốt, cũng chẳng có bạn trai nên những ngày này cũng không có ai gửi lời chúc mừng chứ nói chi đến tặng hoa, quà. Còn làm gì để kỷ niệm ngày này ư? Nếu may mắn, vào ngày 8.3 tới bọn em được làm ca ngày thì buổi chiều máy đứa bạn cùng phòng trọ sẽ rủ nhau đi ra ngoài trung tâm thành phố nhìn ngắm thiên hạ đi chơi cho đỡ buồn. Vậy thôi. Dù thế nào cũng vấn phải sống, nên niềm vui - dù nhỏ - cũng phải tự tạo cho mình - Ngọc cho biết.

Còn với những người phụ nữ thành đạt như chị Hương Liên (chủ một Cty quảng cáo có uy tín ở HN), hoặc chị Mai Lan (Phó Giám đốc Marketing cho một hãng mỹ phẩm lớn) - thì có chung một suy nghĩ phải rực rỡ xinh tươi và "tự thưởng cho bản thân" trong những dịp lễ như thế này.

Một thực tế trái ngược với tưởng tượng của nhiều người, đó là ngày nay, những người phụ nữ càng xinh đẹp, càng thành đạt và thông minh thì lại càng khó tìm cho mình "một nửa" phù hợp. Những người đàn ông "trung bình" sẽ ngần ngại không dám đến gần họ, còn những người đàn ông thực sự thành đạt thì lại muốn có một người vợ đảm đang nội trợ nhiều hơn là đứng trong văn phòng.

Và thế là những nữ giám đốc, nữ lãnh đạo đứng tuổi đơn thân ngày một nhiều hơn. "Không thể nói là không có lúc chạnh lòng - chị Lan nói - nhưng tôi không cho rằng giá trị của một người phụ nữ nhất thiết phải được đánh giá bằng sự quan tâm của những người đàn ông dành cho họ. Nếu chưa "gặp duyên", thay vì buồn bực, tốt nhất hãy tìm cách "sống sót" qua cơn bão hoa, quà tặng và rộn ràng bổi hổi quanh mình trong ngày 8.3, tự thưởng cho mình một bộ váy áo mới, một bữa tiệc thật ngon với rượu vang cùng gia đình hoặc bè bạn, như thế có phải vui hơn không?"...

Theo Lao Động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video