Ân tượng “Ký ức Điện Biên”, “Khúc tráng ca Điện Biên”

28/04/2014
Dù 20h (26.4.2014) chương trình ca nhạc “Khúc tráng ca Điện Biên” mới bắt đầu nhưng từ 19h đã đông kín khán giả tham quan triển lãm “Ký ức Điện Biên” tại sảnh lớn tầng 1 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trưng bày.

Sự cuốn hút của triển lãm được thể hiện qua từng ánh mắt, từng lời trao đổi, bàn luận và cả những giọt nước mắt của khán giả xúc động trước tình yêu đôi lứa, tình đồng đội, đồng chí, sự hy sinh cống hiến thầm lặng của những người phụ nữ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đa phần khán giả đều ấn tượng với những hiện vật “biết nói”. Đó là những bức ảnh “chân dung đen trắng” đã úa vàng theo thời gian của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi hừng hực sức trẻ ra chiến trường vì tình yêu nước cháy bỏng và nỗi đau mà kẻ thù gây ra cho gia đình, quê hương. Nhiều khách tham quan đã lặng đi khi đọc lời chia sẻ của những những nhân chứng lịch sử - những con người bình dị và câu chuyện bình dị đầy xúc cảm.

 

Triển lãm còn cuốn hút bởi nó gợi lại cho người xem những kỷ niệm về người thân của mình. Bác Đỗ Viết Hùng chia sẻ: “Tối nay, chỉ với tâm thế đi xem ca nhạc, nhưng đến đây, khi được xem triển lãm này tôi thấy thực sự xúc động. Ký ức Điện Biên đã làm tôi nhớ đến bố, những người thân trong gia đình, những người đã tham gia và cống hiến nhiều cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Việc Bảo tàng Phụ nữ đã sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu được rất nhiều bức ảnh quí, câu chuyện hay thì tôi cho rằng đó là việc làm thực sự có ý nghĩa. Đặc biệt nó còn có ý nghĩa hơn khi mà trong bối cảnh hiện nay, xã hội nói chung và thế hệ trẻ nói riêng đang bị “sao nhãng” lịch sử. Và tôi nghĩ rằng triển lãm này nếu được trưng bày ở nhiều nơi thì chắn nó sẽ hiệu quả hơn nhiều những cuốn sử hay.

 

Bên cạnh triển lãm “Ký ức Điện Biên”, chương trình “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên” với 20 giọng ca vàng thuộc ba thế hệ của dòng nhạc cách mạng đã mang đến cho khán giả Thủ đô một đêm đầy ấn tượng. Khán giả được hội ngộ thế hệ những ca sĩ “cây đa, cây đề” của dân tộc, đó là các NSND Trung Kiên, Quang Thọ, Trần Hiếu, Trung Đức, Thu Hiền; NSƯT Bích Việt, Hoàng Chè Việt Hoàn… Ngân vang những ca khúc hào sảng, những bản tình ca mượt mà, tha thiết tái hiện một trận Điện Biên Phủ hừng hực khí thế quyết tâm của quân và dân cả nước, đêm nhạc là khúc tráng ca tri ân những chiến sỹ điện Điện Biên rạng ngời vang vọng mãi ngàn năm.

 Ảnh minh họa
 

Tú Anh, BTPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video