Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Thanh Hoà tại Hội nghị biểu dương phụ nữ gia đình chính sách vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc

03/07/2007
Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng
Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể
Thưa các vị đại biểu và toàn thể chị em thân mến!

Trong không khí chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn khởi, tự hào tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ gia đình chính sách vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự hội nghị. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền hình TW và Hà Nội đến tham dự Hội nghị.

Đặc biệt, chúng ta xúc động được gặp gỡ 200 đại biểu phụ nữ các gia đình chính sách tiêu biểu vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xin hội nghị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chào mừng những người phụ nữ giàu đức hy sinh, bản lĩnh và nhân hậu, đại diện cho hàng triệu các mẹ, các chị là thương binh, vợ liệt sĩ, vợ thương binh, bệnh binh trên mọi miền của Tổ quốc đã về dự hội nghị hôm nay.

Kính thưa hội nghị!

Chúng ta đang sống trong một đất nước hoà bình. Để có được hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, khốc liệt mà thật hào hùng; bao thế hệ cha anh chúng ta đã rời xa mái ấm gia đình, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trong số đó, hàng triệu người đã không trở về hoặc mất đi một phần cơ thể. Với tất cả tấm lòng thành kính, chúng ta - những thế hệ đang được hưởng giá trị của độc lập tự do, mãi mãi biết ơn sâu sắc công lao và sự hy sinh vô bờ bến của các liệt sĩ, các thương, bệnh binh thân yêu của chúng ta.

Nếu như trong chiến tranh, người vợ, ngời mẹ là điểm tựa cho ngươờ chiến sĩ xông pha ngoài mặt trận thì ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, một lần nữa phát huy những phẩm chất cao quý, những nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam chung thuỷ, đảm đang, các chị lại dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống mà hôm nay chúng ta được gặp 200 các bà, các mẹ, các chị về dự Hội nghị là 200 câu chuyện cảm động, như những huyền thoại giữa đời thường. Mỗi chị một hoàn cảnh nhưng ở các chị đều toát lên nghị lực phi thường. Chúng ta đều biết, đối với người phụ nữ, để phát huy vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình là điều không dễ, đặc biệt với những già đình mà người chồng mang thương tật hoặc đã hy sinh vì đất nước thì khó khăn sẽ nhân lên gấp bội. Các chị vừa là người vợ động viên, an ủi, chia sẻ cơn đau lúc trái nắng trở trời do bệnh tình của các anh tái phát, vừa đồng thời là người y tá, hộ lý tận tình chăm sóc, thuốc thang, cơm cháo với tình cảm, nghị lực và tình yêu thương vô bờ bến, vừa lo làm ăn kiếm sống, vừa là người mẹ đồng thời là người cha lo chăm sóc nuôI dạy con nên người, là người con hiếu thảo ch ăm sóc cha mẹ già… Mặc dù khó khăn,gian khổ chồng chất nhưng với ý chí không cam chịu, các chị đã lao động quên mình vì tình thương và trách nhiệm với người đã khuất, với người chồng bệnh tật, với các con và cha mẹ già.

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta rất xúc động và cảm phục trước những tấm gương của các chị là vợ, mẹ, con liệt sĩ, có chị bản thân là thương binh, có chị là người bạn đời của những anh thương binh.Đó là chuyện về những cô gái đẹp người đẹp nết, giữa tuổi thanh niên xuân sắc, từng là mơ ước của bao chàng trai, nhưng đã vượt lên tất cả, đem lòng yêu thương các anh thương binh mà tiêu biểu là chị Đoàn Thị Xa (Hà tây), vượt qua những cản trở đã quyết định yêu và lấy anh thương binh Đặng Đình Bình khi anh đã hỏng cả hai mắt, điếc cả hai tai, không thể nhìn thấy gương mặt, không thể nghe được tiếng nói của người con gái yêu anh nhung cuộc sống của hai anh chị vẫn tràn ngập hạnh phúc trong ngôi nhà mái bằng khang trang với 2 người con ngoan, học giỏi.

Chúng ta thật cảm phục trước tấm gương của chị Đỗ Thị Công ở Quảng Nam. Người chồng thân yêu của chị là thương binh nặng bị liệt nằm tại chỗ. Mình chị vừa tham gia công tác ở địa phương, vừa phải lo làm kinh tế nuôi 2 bà mẹ già và 3 con nhỏ, trong đó có một cháu bị nhiễm chất độc da cam. Nhiều ngày, ngoài công việc của chủ tịch Hội LHPN xã, chị còn lo làm ruộng, lo cơm cháo cho mẹ già, chồng con và tối đến chị phải đi bộ chín mười cây số lấy thuốc về sắc cho chồng, nhiều đêm chỉ chợp mắt 2-3 giờ đồng hồ. Vất vả là vậy, nhưng chị luôn gắng chịu, hàng năm gia đình chị đều được bình chọn là gia đình văn hoá tiêu biểu.

Chúng ta rất tự hào về những người phụ nữ đảm đang, giỏi giang không cam chịu, chùn bước trước hoàn cảnh, không trông chờ ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước, chị em đã vượt qua muôn vàn khó khăn, lao động quên mình vì tình thương và trách nhiệm với người đã khuất, với chồng bệnh tật, với các con và cha mẹ già cần được no cơm, ấm áo, cần tiền chạy chữa thuốc men. Bao giọt mồ hôi của các chị đã thấm đẫm trên từng thửa ruộng để có những hạt thóc, củ khoai; bao bóng dáng các chị đã tần tảo sớm khuya bắt tôm, bắt cá, thái bèo, nấu cám chăn nuôi lợn gà, chạy chợ... Tất cả chỉ với một khát vọng duy nhất: vì chồng và các con thân yêu, vì mái ấm của gia đình. Nhiều chị đã vinh dự được nhận các danh hiệu cao quý, huân huy chương của Nhà nước trao tặng, danh hiệu Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua liên tục nhiều năm liền, danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Điển hình như các chị:

  Chị Nguyễn Thị Khư (Quảng Bình) lấy chồng khi anh bị thương, liệt hai chân. Với tình yêu, sự động viên khuyến khích của chị, với quyết tâm “Tàn nhưng không phế”, anh đã học làm nghề mộc, kinh tế gia đình ổn định nhờ chính bàn tay lao động của anh chị. Giờ đây, anh không những giỏi tay nghề mà gia đình anh chị còn mở lớp đào tạo cho hàng trăm con em trong địa phương.

Chị Đào Thị Cúc (Thái Bình) chồng là thương binh nặng, tièn thuốc thang tốn kém, lại phải nuôi 2 con ăn học, kinh tế gia đình rất khó khăn. Trăn trở suy nghĩ, chị đã mở thêm hiệu may để có thêm thu nhập chăm sóc thuốc thang cho chồng và còn mở lớp dạy nghề cho 150 chị em nghèo trong xã có tay nghề để thi vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội), ngoài việc chăm sóc chồng là thương binh nặng, gần 3 năm làm công tác truyền thanh tại địa phương, đã viết hơn 200 tin bài phản ánh kịp thời các hoạt động, gương người tốt việc tốt và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân. Chị còn là đội trưởng đội văn nghệ, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ từ thiện được 5 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình khó khăn; động viên chồng tham gia thi tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình đạt giải nhất của xã. Chị còn cùng các con tham gia đội tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ, trực tiếp sơ cấp cứu được gần 20 trường hợp tai nạn.

Chị Võ Thị Huy – Anh hùng LLVT (Bình Định), bản thân là thương binh hạng 4/4, chồng chị cũng là thương binh hạng 2/2. Chị vượt qua mọi khó khăn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chủ tịch Hội LHPN huyện, vừa chăm lo việc nhà, nuôi con học giỏi, thành đạt.

Chị Dương Thị Nga (Cà Mau), có chồng liệt sĩ, bản thân cũng là thương binh. Vừa tham gia công tác xã hội, tham gia cấp uỷ tại địa phương, chị vừa tần tảo làm bánh, nhận đất rừng khai hoang, chăn nuôi, thu hoạch hàng năm đạt từ 30-40 triệu đồng và lại nuôi con ngoan, học giỏi, các con chị đều vào đại học.

Chị Lương Thị Đính (Hà Tĩnh), vợ liệt sĩ đã tần tảo làm ruộng nuôi con ăn học. Các con và cả các cháu ngoại của chị đều học giỏi, đạt giải thưởng học sinh giỏi của huyện, tỉnh và quốc gia.

Chị Trần Thị Nữa ở Kiên Giang, bản thân là thương binh, chồng lại là thương binh nặng, một mình chị đảm nhận công việc của gia đình nuôi dạy con ăn học nên người. Không phụ lòng mẹ, cả 5 người con của anh chị đều vào đại học.

Chị Thu (Bắc Giang) là vợ liệt sĩ, mặc dù với đồng lương hưu ít ỏi của mình nhưng đã nhận giúp 1 cháu lớp Một đến khi cháu vào ph ổ thông trung học. Chị còn dạy các con biết làm việc thiện, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, tham gia đóng góp quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa.

Còn rất nhiều các chị hôm nay về dự hội nghị đã vượt khó đi lên từ hai bàn tay trắng, làm việc không ngơi nghỉ, thua keo này bày keo khác, không chỉ thoát nghèo mà còn dần tạo dựng được cơ ngơi kinh tế gia đình vững chắc với thu nhập ổn định 40-50 triệu đồng một năm, có chị thu nhập tới hơn 100 triệu đồng. Và còn biết bao các bà, các chị là mẹ, vợ con liệt sĩ, vợ thương, bệnh binh trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng đã và đang vượt lên muôn vàn khó khăn xây dựng mái ấm gia đình, giữ trọn bổn phận của người vợ thuỷ chung, người mẹ mẫu mực, người con dâu hiếu tảo như các chị đang ngồi tại hội trường này mà bản báo cáo không thể nêu hết được.

Chúng ta rất tự hào về những người phụ nữ đảm đang, giỏi giang không cam chịu, chùn bước trước hoàn cảnh, không trông chờ ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước cho dù là khó khăn, gian khổ chồng chất. Các chị đã tần tảo sớm hôm để lao động, công tác với một khát vọng duy nhất: vì chồng và các con thân yêu, vì mái ấm của gia đình. Nhiều chị đã vinh dự được nhận các danh hiệu cao quý, huân huy chương của Nhà nước trao tặng, danh hiệu “Anh hùng lao động”, “Chiến sĩ thi đua” liên tục nhiều năm liền, danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”..

Có thể nói, những khó khăn, sự hy sinh cao cả, nghị lực phấn đấu phi thường và trái tim nhân hậu của các chị như những huyền thoại đẹp, sáng ngời đạo lý làm người. Các chị thực sự là tấm gương sáng cho mọi người noi theo và xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh thầm lặng mà to lớn của các mẹ, các chị thật xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các mẹ, các ch ị những tấm gương tiêu biểu xuất sắc về dự Hội nghị hôm nay.

Kính thưa Hội nghị!

Trong những năm qua, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Hội LHPN Việt Nam luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa và đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đinh”, giúp phụ nữ xoá đói giảm nghèo có địa chỉ, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ… đã được các cấp Hội cả nước thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện và được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Năm năm qua, các cấp Hội cả nước đã nhận chăm sóc 2.133 Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ cô đơn; vận động đóng góp giúp các gia đình chính sách trị giá tiền, quà trên 74 tỷ đồng, xây dựng mới hơn 11.000 nhà tình thương, tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp gần 2.500 nhà với tổng trị giá 351 tỷ đồng; giúp vốn sản xuất cho hơn 300.000 phụ nữ gia đình chính sách và gần 3 triệu ngày công lao động; tặng gần 30.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá hơn 12 tỷ đồng và quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày lễ, tết trị giá hơn 44 tỷ đồng. Những việc làm này dù còn bé nhỏ, nhưng là tình cảm, thể hiện lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm của các cấp Hội và phụ nữ cả nước, thiết thực góp phần cùng xã hội đền ơn đáp nghĩa đối với các liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng.

Kính thưa các đồng chí! Thưa các mẹ, các chị!

Đất nước đang bước vào một giai đoạn mới với nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống gia đình cách mạng, xứng đáng với con cháu bà Trưng, bà Triệu, chị em chúng ta hãy cùng chồng con phấn đấu, xây dựng để mỗi gia đình chúng ta thực sự là tổ ấm, là tế bào lạnh mạnh của xã hội. Mong các mẹ, các chị sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm, thắp sáng tình yêu thương trong gia đình, là tấm gương sáng cho con cháu và giáo dục con cháu xứng đáng với cha anh, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể chị em cùng gia đình sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Xin trân trọng cám ơn!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video