Bé gái Canada và câu chuyện chất da cam trong gia đình

28/04/2006
Brenna Belfry là một bé gái Canada 11 tuổi. Gần đây, cô bé đã viết một bức thư tới Văn phòng Thủ tướng Canada Dennis Harper nói về một câu chuyện chất da cam ở căn cứ quân sự của Mỹ tại Gagetown Brunswick, Canada.

Vào những năm 1960, Chính phủ Canada đã đồng ý để quân đội Mỹ thử nghiệm chất da cam và các chất làm rụng lá khác ở khu vực căn cứ quân sự của Mỹ tại Gagetown để tìm hiểu hiệu ứng của nó khi đem sử dụng tại Việt Nam. Hậu quả là hàng nghìn binh lính Anh, Scotland, Mỹ và gia đình họ sống trong khu vực căn cứ cùng dân thường ở các vùng lân cận đã bị phơi nhiễm dioxin có trong chất diệt cỏ và hậu quả của nó kéo dài đến bây giờ.


Bức thư của Brenna còn cả những lỗi chính tả, nhưng nó làm cho người ta cảm động bởi sự đơn giản, ngây thơ của một bé gái nhỏ, và bởi vẻ đẹp khôn cùng xung quanh câu chuyện về một cô bé muốn bảo vệ mẹ mình.


"Kính gửi ngài Thủ tướng.


Tên cháu là Brenna Belfry, 11 tuổi. Mẹ cháu và ông bà cháu đều bị phơi nhiễm chất da cam, mẹ cháu bị thứ hoá chất chết người này tấn công từ bên trong. Chất da cam nằm trong tuyến tuỵ của mẹ. Nhưng mẹ Nancy Belfry của cháu rất chu đáo và là người phụ nữ dũng cảm. Mẹ đã phải đi cấp cứu 23 lần và rất nhiều lần trải qua phẫu thuật.

Mỗi lần nhìn các bức ảnh những đứa trẻ tươi cười vô tư lự mà giờ đây đã bị chết hoặc đau ốm là cháu lại thấy đau lòng. Cháu và mọi người cần câu trả lời.

Chúng tôi không muốn những lời dối trá nữa. Chúng tôi muốn sự thật. Tại sao lại rải chất da cam xuống những người lính, những dân thường, những trẻ em vô tội? Tất cả những gì cháu muốn đòi hỏi ở ngài là hãy suy nghĩ. Hãy nghĩ về những người lính, những bà mẹ, những đứa trẻ. Họ sẽ thành thế nào?

Liệu ngài sẽ tiếp tục phớt lờ cái chết của những người vô tội? Hãy nghĩ về điều đó dù chỉ một khoảnh khắc. Liệu ngài sẽ cảm thấy thế nào nếu gia đình của ngài đau ốm hoặc đang chết. Hoặc đã chết. Nếu ngài bị ốm và luôn đau đớn?

Hãy nghĩ về vết thương và nỗi đau khổ. Hãy nghĩ về tác dụng phụ của cái gọi là "thử nghiệm" của ngài. Căn bệnh của hàng nghìn người bị ảnh hưởng ở Gagetown và ở Việt Nam. Hàng trăm đứa trẻ sinh ra bị dị dạng và để làm gì.

Tại sao các ngài lại rải hoá chất ấy. Tất cả chúng tôi đều muốn biết. Hãy nói với các cựu binh. Hãy nói với các dân thường và với Hội Nạn nhân chất da cam. Thế giới cần phải biết các ngài đã làm gì và tại sao lại làm điều đó.

Cháu tên là Brenna Belfry. Cháu 11 tuổi và mẹ cháu bị ảnh hưởng bởi chất da cam".

Mẹ Brenna kể, cô bé đã theo dõi chuyến đi của Art Connolly - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chất da cam Canada sang Hà Nội, Việt Nam gần đây. Ông Connolly, người đã chia sẻ bức thư này với những người quan tâm đến chất da cam hôm 23.4, cho biết: Cô bé đặc biệt quan tâm tới chuyến thăm làng Hữu nghị mà Connolly và các đại biểu dự hội nghị quốc tế về nạn nhân da cam/dioxin thực hiện đầu tháng tư vừa qua. Brenna tải một số bức ảnh từ website của hội, mang tới cuộc họp của các hướng dẫn viên nữ nhỏ tuổi và nói  chuyện với các bạn gái của cô về chất da cam và làng Hữu nghị.

"Tôi nghĩ các bạn cũng sẽ cảm động trước vẻ đẹp của bức thư này, và sẽ biết rằng thế hệ nhà hoạt động (vì các nạn nhân da cam) tiếp theo sẽ tiếp nối và cũng rất tích cực" - Art Connolly viết.  

 

M.Y
Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video