Bếp xôi nóng ấm lòng mùa dịch của người phụ nữ “xứ dừa”

12/08/2021
Với tấm lòng thiện nguyện, nhiều năm qua, chị Hứa Thị Thúy Mỹ, ngụ ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã thường tự bỏ tiền của mình và vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tặng xôi chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Mỹ An. (Ảnh: Minh Mừng)

Đặc biệt, gần 1 tháng nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Thạnh Phú phải tiến hành phong tỏa một số khu vực, vận hành các cơ sở cách ly tập trung, lập các chốt kiểm soát dịch, chị Mỹ lại tiếp tục giúp đỡ bà con thông qua việc nấu xôi, chè, nước nha đam...

Việc làm của chị được gia đình ủng hộ, cùng tham gia, sau đó, một vài người bạn, bà con trong xóm cũng hưởng ứng. Kinh phí và nguyên liệu, thực phẩm do chị Mỹ vận động và một phần do Nhóm miệt Cồn hỗ trợ.

Chị Mỹ cho biết, cứ vào khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người đang yên giấc thì chị dậy nhóm lửa bếp xôi của mình. Chị chăm chút từng chút, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, đến khâu chế biến. Ch tâm sự: “Thấy lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả quá; cùng với đó những người trong khu cách ly khu phong tỏa, nhất là người nghèo nên tôi muốn làm bữa ăn sáng để chia sẻ với mọi người. Làm việc này mình không ngại cực, ngại khó, không nghĩ đến bản thân, chỉ mong ai cũng đủ sức khỏe, no ấm để cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Chị Hứa Thị Thúy Mỹ và bà con trong xóm tất bật với công việc nấu xôi. (Ảnh: Minh Mừng)

Tham gia cùng bếp xôi của chị Mỹ mấy tuần nay, chị Lê Thị Thắm, ấp Thạnh Mỹ chia sẻ: “Thấy công việc hữu ích nên tham gia hỗ trợ. Cùng với chị em nấu xôi, tôi thấy vui vì đây là một việc làm ý nghĩa. Bếp xôi còn duy trì là tôi còn tham gia. Làm cực mà thấy mọi người ăn rồi khen ngon nữa là thấy hết cực, mong mọi người có sức khỏe để chống dịch Covid-19”.

Từ khi tham gia hỗ trợ hậu cần trong mùa dịch, ước chừng đã có 3.000 đến 4.000 suất xôi được chị và nhóm nấu để phát cho bà con. Ngoài xôi, có lúc chị Mỹ và mọi người cùng nhau nấu chè, nha đam đường phèn, nước gừng sả… Tổng kinh phí dùng nấu cho bếp ăn khoảng 40 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ xã nhà, chị Mỹ còn mang xôi đến hỗ trợ nhiều địa phương khác trong huyện như các chốt kiểm soát khu vực cách ly tại xã An Điền, các cơ sở cách ly tập trung tại huyện và nhiều chốt kiểm soát khác tại các xã, thị trấn…

Tặng xôi tại cơ sở cách ly tại xã Thới Thạnh. (Ảnh: Minh Mừng)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Thời gian qua, chị Mỹ đã tích cực tham gia nấu nhiều phần xôi gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly, các chốt kiểm soát dịch của xã. Việc làm ý nghĩa của chị đã góp phần giúp địa phương tăng nguồn lực từ công tác xã hội hóa trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Minh Mừng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video