Bị nhiễm HIV, hãy đến với Hội!

13/12/2010
Những phụ nữ (PN) mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, luôn sống trong mặc cảm, tự ti. Hội LHPN đã trở thành nơi chở che, chia sẻ giúp họ tìm thấy lẽ sống mới. Vì vậy, ngày càng nhiều chị em có HIV đến với Hội, coi Hội là điểm tựa tinh thần.

“Mình không phải đồ bỏ”

Chị L.T.B. (43 tuổi, Q.10, TP.HCM) rớm nước mắt khi kể lại cái ngày của năm 2007, thời điểm chị phát hiện mình và đứa con trai út bị nhiễm HIV từ  chồng. Dù không ai biết, nhưng chị luôn sống trong sợ hãi. Nhiều lần chị muốn chết, nhưng nhìn hai đứa con nhỏ, chị lại “gồng” lên mà sống. Đã từng sinh hoạt ở Hội Phụ nữ (PN), chị B. tìm đến tổ trưởng PN tâm sự. Rồi chị được giới thiệu tham gia CLB Đồng cảm của Hội LHPN Q.10. Gặp và sống trong vòng tay san sẻ của những người cùng cảnh ngộ, chị B. vỡ òa tâm sự mà từ lâu giấu kín, chị thấy lòng nhẹ hẳn và trở về cuộc sống thường ngày bằng nghề bán cháo lòng. Mỗi khi Hội cần người đi phát bao cao su, tiếp cận, phổ biến cho gái mại dâm cách bảo vệ sức khỏe… là chị bỏ gánh cháo tham gia ngay. Chị khoe: “Trước đây, gặp ai tôi cũng nghĩ họ đang “soi” mình để chế giễu, khinh khi, giờ tôi tự tin, mạnh dạn nói về HIV. Tinh thần thoải mái, tôi thấy mình ngày càng mạnh khỏe”.

“Không người thân, không bạn bè, lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ, đã nhiều lần tôi có ý định lây truyền sang khách cho bõ ghét. Nhưng làm vậy là ác lắm, vợ con họ đâu có tội gì. Tôi ghê tởm bản thân mình, muốn chết đi cho xong. Thế nhưng, các chị Hội đã không bỏ rơi mà đến động viên, đưa tôi vào CLB Đồng cảm Q.Bình Thạnh TP.HCM. Gặp những người có số phận bi thảm hơn mình tìm được niềm tin yêu vào cuộc sống khiến tôi có động lực đứng lên” – đó là tâm sự của N.T.T.H. (30 tuổi), vốn là gái mại dâm nghiện ma túy. Giờ đây, H. đã là thành viên năng nổ của CLB Đồng cảm Hội LHPN Q.Bình Thạnh.


Những buổi sinh hoạt tại CLB Đồng cảm luôn tạo không khí phấn khởi cho
hội viên

Chị N.T.T.L., thành viên CLB Đồng cảm Hội LHPN Q.2, TP.HCM, giáo dục viên đồng đẳng tích cực của quận đã giúp rất nhiều PN lầm lỡ có kiến thức đối với HIV/AIDS và bỏ “nghề” mại dâm để làm lại cuộc đời. Chị bảo: “Với từng đối tượng bị nhiễm, tôi có cách tiếp cận khác nhau. Thương nhất vẫn là chị em bị HIV do chồng, người yêu lây nhiễm sang. Vì vậy phải vực dậy tinh thần để họ vượt qua số phận”.

Hỗ trợ không giới hạn 

Nếu bản thân bị nhiễm hoặc phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS, chị em hãy đến các Hội LHPN để được tham vấn, hỗ trợ giúp đỡ. Hiện nay, Hội LHPN 24 quận huyện đều có các CLB Đồng cảm dành cho người nhiễm HIV. Chị em cũng có thể tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Ánh Dương (thuộc Hội LHPN TP.HCM), địa chỉ: lầu 2, số 71 đường Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: 38208470 – 38209426; email: trungtamanhduong@yahoo.com.

CLB Đồng cảm là một sáng kiến của Hội LHPN TP.HCM, nhằm quy tụ những người do lầm lỡ hoặc chỉ là nạn nhân vô tình bị nhiễm HIV, nhưng họ đều có điểm chung là nỗi đau, sự mất mát và một khát vọng sống có ý nghĩa cho cộng đồng, không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Đến với CLB, họ không chỉ được nâng cao hiểu biết, nhận thức về HIV/AIDS, kinh nghiệm chăm sóc người nhiễm HIV, cách phòng tránh cho bản thân mà còn được giãi bày, sẻ chia những buồn vui, những đau đớn, nhọc nhằn trong cuộc sống, có được tiếng nói đồng điệu, cảm nhận được hơi ấm của sự cảm thông và tình thương yêu.

Chị Vũ Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN P.5, Q.Bình Thạnh, người đã hơn 5 năm trong công tác giúp đỡ PN nhiễm HIV cho biết: “Bên cạnh việc giúp người nhiễm vượt lên số phận, chúng tôi còn phổ biến kiến thức về HIV/AIDS cho người thân, hàng xóm để họ không kỳ thị với người nhiễm. Không chỉ hỗ trợ tinh thần, Hội LHPN còn đưa người nhiễm vào các CLB ngành nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm ăn buôn bán. Hội cũng giúp công ăn việc làm cho họ để họ tham gia với Hội trong các công tác tuyên truyền, vận động PN có nguy cơ nhiễm HIV”.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng ban Gia đình xã hội thuộc Hội LHPN TP.HCM cho biết: Thành Hội hiện có 13 CLB Đồng cảm với gần 400 thành viên. Hội LHPN còn tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về HIV/AIDS, dự phòng lây nhiễm và chăm sóc bệnh nhân AIDS tại nhà cũng như trong cộng đồng, hỗ trợ chị em vay vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, Hội khuyến khích, tạo điều kiện để người sống chung với HIV có cơ hội chia sẻ cuộc sống tích cực của bản thân với cộng đồng.

Theo Uyên Phương – Hoa Lài (Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video