Bình Định: Hũ gạo tình thương cho người nghèo

25/01/2010
Sau hơn ba năm phát động, phong trào xây dựng "Hũ gạo tình thương" của Hội LHPN huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã giúp cho hàng trăm gia đình nghèo vượt qua lúc khó khăn. Không chỉ giúp nhau miếng cơm hằng ngày, Hội LHPN huyện còn phát triển mạnh phong trào này để chị em giúp nhau thoát nghèo.

Một miếng khi đói

Khi nhắc đến chuyện góp gạo cho "Hũ gạo tình thương", những phụ nữ thôn Vạn Ninh 1 (xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) lại kể về hoàn cảnh cụ Lê Thị Tiêu (đội 7, thôn Vạn Ninh 1). Cụ Tiêu bị dị tật bẩm sinh, sống neo đơn trong căn nhà rách nát của cha mẹ để lại. Để có miếng cơm sống qua ngày, cụ Tiêu, tuổi đã ngoài 60, phải lang thang khắp các cơ sở xay xát trong xã để xin gạo thóc. Càng khốn khổ hơn khi cơn bão số 9/2009, căn nhà của cụ đã bị gió đánh sập. Nhưng rồi người cháu họ đã nhận cụ về sống chung với gia đình. Để giúp đỡ cụ, Hội LHPN xã Mỹ Tài đã dùng số gạo quyên góp được từ "Hũ gạo tình thương" ở thôn Vạn Ninh 1 để trợ cấp hàng tháng cho cụ. Nhờ đó, phần đời còn lại của cụ Tiêu đã đỡ vất vả đi rất nhiều.

Chị Lê Thị Phê, phụ trách công tác phụ nữ thôn Vạn Ninh 1, cho biết: "Ở những cơ sở xay xát, chúng tôi có đặt một thùng nhựa, một cái can,... mỗi khi đi xay gạo thì chị em bỏ vào đó một nắm để giúp cho người nghèo. Với một người số gạo đó không nhiều nhưng góp lại thì sẽ được một số gạo tương đối, đủ để giúp cho người khác". Ngoài việc trợ cấp cho cụ Tiêu, "Hũ gạo tình thương" ở thôn Vạn Ninh 1 cũng đang giúp đỡ cho các cụ Lê Thị Loan, Lê Thị Câm. Các chị em phụ nữ trong thôn đều biết hoàn cảnh khó khăn của các cụ nên mỗi khi xay gạo đều sẵn lòng đóng góp. Ở thôn này không có người giàu nhưng truyền thống "lá rách ít đùm lá rách nhiều" thì ai cũng có sẵn. Thôn Vạn Ninh 1 có đến 40 hộ nghèo nên việc duy trì và phát triển phong trào "Hũ gạo tình thương" sẽ giúp đỡ được nhiều gia đình khác trong thời gian đến". Ở xã Mỹ Tài có 28 cơ sở xay xát thì tất cả đều có "Hũ gạo tình thương". Theo thống kê của Hội LHPN xã thì trong vòng 2 năm 2008, 2009 đã có hơn 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo được nhận gạo trợ cấp từ phong trào này.

Chị Võ Thị Định- Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Tài cho biết: "Nhờ có cuộc vận động đóng góp "Hũ gạo tình thương" mà mỗi tháng các chị em trong xã góp được hơn 50kg gạo, riêng 3 tháng cao điểm của cuộc vận động này là tháng 7, tháng 8 và tháng 9-2009 đã góp được 870kg gạo. Nhờ những đóng góp này mà những gia đình khó khăn trong xã được hỗ trợ gạo để vượt qua khó khăn...".

Góp "tiểu" thành "đại"

Chị Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Mỹ, cho biết: Việc phát động "Hũ gạo tình thương" xuất phát đầu tiên và rất có hiệu quả ở Hội LHPN xã Mỹ Trinh. Trong năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội LHPN huyện Phù Mỹ quyết định nhân rộng mô hình "Hũ gạo tình thương. Đến nay, tất cả 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện chủ trương xây dựng "Hũ gạo tình thương".

Trong vòng 3 năm qua, đã có 164 gia đình nghèo khó được nhận gạo trợ cấp  từ cuộc vận động này. Ngay trong dịp tết Nguyên đán này, Hội phụ nữ chúng tôi cũng sẽ thăm và tặng quà Tết cho những đơn vị kết nghĩa, những gia đình chính sách,... Hiện chúng tôi đang phát động đợt cao điểm quyên góp để tặng quà Tết cho người nghèo".

Không chỉ dừng lại ở việc giúp nhau lúc ngặt nghèo, Hội LHPN huyện Phù Mỹ còn phát động các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"...

Theo báo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video