Chị Nhàn "đậu phụ"

22/04/2009
Chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Xuân Bình, xã Đội Bình (Yên Sơn – Tuyên Quang), được bà con trong thôn gọi với cái tên thân mật, gần gũi là chị Nhàn "đậu phụ". Từ việc làm đậu phụ, chị đã phát triển chăn nuôi lợn, vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá giả trong thôn.

Năm 1994, với số vốn ít ỏi, chị đầu tư làm đậu phụ và nuôi lợn. Ban đầu, chị chỉ nuôi từ 2 đến 4 con, lấy công làm lãi, tận dụng nguồn thức ăn từ làm đậu cho chăn nuôi. Có năm lợn mắc bệnh, chị không thu được vốn. Không nản lòng, chị mạnh dạn vay ngân hàng 500.000 đồng mua một con lợn nái về nuôi. Chị tìm hiểu trên sách báo và những người có kinh nghiệm chăn nuôi chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn. Nhờ vậy, mỗi năm chị thu được 2 lứa lợn con và giữ lại để nuôi lợn thịt.

Năm 2008, chị vay ngân hàng 10 triệu đồng, đầu tư xây chuồng lợn 3 ngăn kiên cố với diện tích 18 m2, mỗi lứa nuôi từ 10 đến 12 con lợn. Một năm chị xuất 2 lứa lợn, thu được trên 30 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chị đã trả hết nợ gốc và lãi cho ngân hàng.

Hằng ngày, chị dậy sớm làm đậu phụ rồi trực tiếp đem đi bán, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Đậu phụ của chị được làm cẩn thận, sạch sẽ, thơm, ngon nên được bà con trong và ngoài thôn sử dụng thường xuyên, trở thành “thương hiệu” có tiếng với cả ngoài thôn. Tích luỹ được vốn, năm 1999 gia đình chị đã xây được một ngôi nhà khang trang và mua sắm được nhiều đồ dùng sinh hoạt hiện đại.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Nhàn còn là một hội viên phụ nữ gương mẫu. Các phong trào do Hội Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ phát động, chị đều tham gia đầy đủ. Hai cô con gái của chị đều chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn. Hàng năm, gia đình chị đều đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

Theo Tuyên Quang online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video