Chiếc áo ấm tình người
Cứ hàng sáng, sau khi mở cửa hàng (chị Lạc làm nghề buôn bán nhỏ), chị lại đều đặn bỏ tiền tiết kiệm vào lợn, ngày nào đắt hàng, chị tăng số tiền tiết kiệm lên gấp đôi hay nhiều hơn nữa. Chú lợn đất chị nuôi chỉ sau một thời gian đã có 500.000 đồng trong bụng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm nay, chị Lạc mổ lợn, lấy số tiền tiết kiệm được mua 5 chiếc áo ấm và 5 chiếc khăn quàng cổ tặng 5 cụ già yếu neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Những chiếc áo sâu nặng tình người ấy đã sưởi ấm lòng các cụ trong những ngày mùa đông lạnh giá.
Việc làm của chị Lạc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần tích cực đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự đi sâu và thiết thực vào đời sống của chị em phụ nữ quê hương Trung Đàn.