Chiều Trung du

20/07/2008
(Tác giả đọc tặng các chiến sỹ Tiểu đoàn Phủ Thông nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Phủ Thông (25/7/1948-25/7/2008)và 60 năm Kết nghĩa chị em giữa Hội LHPNVN và Tiểu đoàn Phủ Thông (1948-2008)

Chiều Trung du ẩn trong nắng tháng năm

Cái nắng xiên khoai xiên ngang cánh đồng

Cái nắng xiên khoai xiên qua làn áo nâu của mẹ

Cái năng xiên khoai xiên vào nắm rau lang trên tay mẹ

Ngọt ngào một bát canh cua

 

Chiều Trung du ẩn trong bông lúa đang vàng

Bông lúa uốn cong hình lưỡi liềm úp sấp

Một đầu cắm xuống dòng sông Cầu những bụi tre già xõa tóc

Một đầu cắm xuống đỉnh núi Sóc

Nơi Thánh Gióng hoá thân về trời

 

Chiều Trung du thông reo vi vu

Nơi tôi sinh ra lớn lên cùng sông và núi

Nơi ăm ắp bao hương đồng, cỏ nội

Nơi hun đúc cội nguồn để cầm súng ra đi

 

 

Chiều Trung du đã một ngày biệt ly

Nay trở lại thấy trời xanh xanh quá

Lại chợt nhớ một thời trai trẻ

Một thế hệ ngã xuống đất này cho xanh mãi những chiều Trung du./.

 

Phạm Thành Trung (Chiến sỹ Tiểu đoàn Phủ Thông
một thương binh).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video