Chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Cuộc thi viết về “Cô giáo của tôi” do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức từ tháng 9 năm 2012 đến 31tháng 10 năm 2013 đã thu hút hàng trăm cây bút chuyên và không chuyên đến từ nhiều địa phương và nhiều lứa tuổi khác nhau. Đã có 201 tác phẩm được in trên Báo Giáo dục và Thời đại, 32 tác phẩm lọt vào chung khảo, 11 tác phẩm đạt giải. Cuộc thi là cơ hội để các thế hệ học sinh thể hiện tình cảm của mình với cô giáo, những người mẹ, người chị của mình - những người tạo nên một nửa của thế giới tươi đẹp và sinh sôi.
Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết chúc mừng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Nghĩa và gửi lời tri ân đến các thày cô giáo đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Thay mặt Ban Điều hành Đề án 343 (Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH hóa đất nước), Phó Chủ tịch chúc mừng những kết quả đáng mừng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong hệ thống trường học; đặc biệt là thành công của cuộc thi viết “Cô giáo của tôi” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đồng chí đánh giá, cuộc thi viết “Cô giáo của tôi” không chỉ là hoạt động tôn vinh các nữ nhà giáo nhân ngày Nhà giáo VIệt Nam mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên các cô giáo luôn phấn đấu, rèn luyện để đạt được các phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết khẳng định: sức sống của Cuộc thi viết sẽ còn lan tỏa lâu dài không chỉ trong hệ thống ngành giáo dục mà cả xã hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Hội LHPN Việt