Chung tay vì sự bình yên

17/11/2011
Những nỗ lực của phụ nữ Núi Thành trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho khối phố, xóm thôn...

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành có 7 khối phố, triển khai điểm mô hình phụ nữ phòng chống tội phạm, Hội LHPN thị trấn chọn khối phố 7 để thực hiện. Là khối phố phức tạp về ANTT, việc xác định xây dựng mô hình tại đây đặt ra thách thức lớn cho Hội phụ nữ thị trấn cũng như chi hội phụ nữ khối phố. Tuy nhiên, mô hình được chị em tự nguyện tham gia khi Câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống tội phạm thành lập với 30 thành viên. Bắt đầu từ việc phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể khảo sát tình hình vi phạm pháp luật ở khối phố, đặc biệt là đối tượng trẻ vị thành niên. Từ đó lập danh sách đưa vào diện quản lý, giáo dục. Năm 2008, qua khảo sát, địa bàn khối phố có 10 thiếu niên vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Làm sao cảm hóa, giáo dục các em, đồng thời làm tốt công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn khối phố là vấn đề nan giải đối với ban chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ.

Sau khi tìm tòi học hỏi, bàn phương thức hoạt động, ban chủ nhiệm đã phân công cụ thể theo địa bàn dân cư với 5 thành viên câu lạc bộ quản lý 2 trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình cảm, sự yêu thương, các chị đã đi từng bước cảm hóa các em. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, các chị thăm hỏi, động viên, kết hợp với gia đình, nhà trường và các mối quan hệ để giáo dục các em. Mưa dầm thấm lâu, các chị dần trở thành như người mẹ, người chị của các em. Đôi khi là người bạn, là điểm tựa để giúp các em tìm hướng đi đúng đắn. Trần Quang Vỹ là một trong 10 trường hợp như thế. Thiếu sự chăm sóc dạy dỗ của gia đình, bố bị tàn tật, mẹ bị bệnh, Vỹ lớn lên như một cây non thiếu sự uốn nắn, chính vì thế mà bị bạn bè lôi kéo, tham gia các hành vi trộm cắp vặt. Thương em và cũng là lo cho an ninh trật tự của địa phương, các chị trong câu lạc bộ đã tìm đến và từng bước uốn nắn. Nay Vỹ đã trở lại trường sau 1 năm bỏ học. Với sự dìu dắt của những người chị, người mẹ đến từ câu lạc bộ, Vỹ đã tự tin làm một học sinh ngoan và là chỗ dựa cho người cha tàn tật.

Chị Nguyễn Thị Lan - Chủ nhiệm câu lạc bộ tâm sự: “Đi vào hoạt động mới thấy công việc không đơn giản. Chị em chúng tôi vừa lo cho gia đình, công tác, vừa để ý hoạt động của các em để kịp thời uốn nắn. Có nhiều em bất cần đời do những lỗ hổng về tình cảm, chúng tôi phải bù đắp cho các em bằng cả tình cảm và vật chất, nhẹ nhàng, từng tí một. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, chính vì thế chẳng có khuôn mẫu nào trong việc giúp đỡ các em. Tất cả chỉ xuất phát từ tình cảm, bằng trách nhiệm. Thấy các em hôm nay đều tiến bộ, chúng tôi vui với niềm vui của người mẹ, người chị thấy con em mình trưởng thành”.

Ngoài việc tham gia công tác xã hội, các chị còn tự chăm lo cho chính gia đình của mình, xây dựng  gia đình là một tế bào vững chắc của xã hội để làm gương cho mọi người. Hiện 30 hội viên trong câu lạc bộ đều có công việc và cuộc sống ổn định, và đó cũng chính là điểm tựa để các chị tiếp tục lo chuyện “vác tù và hàng tổng”.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video