Chương trình giao lưu "Những người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam"

19/06/2006
Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Chiều 18/6, tại Dinh Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, đóng góp tích cực cho xã hội, vượt qua những thử thách bản thân để sống đẹp, sống có ích trong chiến tranh và trong thời bình

Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV1 - Đài THVN. Chủ trì chương trình là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước - một trong 10 phụ nữ được tôn vinh. Bà là người phụ nữ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hòa bình và lòng nhân ái Việt Nam.

Tại cuộc giao lưu những thông điệp về vẻ đẹp gây xúc động trái tim hàng triệu người Việt Nam đã được tái hiện lại qua lời thoại của các chị. Đó là hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm, cựu chiến binh Trường Sơn, đi qua chiến tranh với sự gan cường, đến thời bình, vẫn miệt mài đóng góp cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh cho các cựu binh và các nạn nhân chất độc da cam. Vẻ đẹp kiên cường ấy còn là những vòng xoay xe đạp nghị lực của nữ cựu tù Kiều Thu, dù mang trong mình sự đau đớn của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn hai lần vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Hay đó là xơ Mai Thị Mậu, giám đốc trại phong Di Linh, Lâm Đồng, người đã dành cả đời để chăm sóc các nạn nhân phong; là ni sư Đức Tú - Huế, Giám đốc viện mồ côi Đức Sơn, người đã nuôi hàng trăm trẻ mồ côi và người cơ nhỡ.

Không phải chịu nhiều thử thách của những tháng năm bom đạn khắc nghiệt, thế hệ của những cô gái 8X như Nguyễn Thanh Phượng, MBA tại Thụy Sĩ, chủ tịch Quỹ đầu tư trẻ nhất VN; Lê Diệp Kiều Trang, người tốt nghiệp trong top 5 của Đại học Oxford năm 2003 cũng sẽ là những đại diện trẻ tiêu biểu về một thế hệ phụ nữ hiện đại, năng động. Bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều người phụ nữ vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để vươn lên, làm đẹp cho đời như "cô gái sách nói" Hướng Dương; như cô gái trẻ Huỳnh Thị Xậm, 23 tuổi, chỉ còn 2 ngón tay và đầu gối nhưng vẫn nuôi 6 em đi học và bản thân đã học hết lớp 12. Và sức lay động của người phụ nữ còn là tấm lòng hướng đến cộng đồng, mà "tỉ phú" không... tiền, nuôi 157 “đứa con” như chị Út Hương (Huỳnh Tiểu Hương).

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã xúc động nghe những lời tâm sự của các chị được tôn vinh; trao tặng Kỷ niệm chương Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam cho họ và căn dặn những phụ nữ trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình phải luôn trân trọng, biết ơn và có những hành động xứng đáng với công sức, xương máu, những hy sinh, gian khó của các thế hệ đi trước đã đem lại hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho các thế hệ sau.

 

Được biết, Ban tổ chức dự kiến trong những năm tới sẽ tiếp tục tổ chức chương trình như một giải thưởng thường niên dành riêng cho phụ nữ Việt Nam./.


* Tin bài liên quan:

 

©Diễn đàn “Người phụ nữ đối diện với cuộc sống”.

©Nữ chính trị gia Nguyễn Thị Bình

©Kiều Thu - Chị thương binh bị bệnh hiểm nghèo đạp xe xuyên Việt.

©Nguyễn Thị Tâm - Một nữ cựu chiến binh Trường Sơn

©Huỳnh Tiểu Hương - người mẹ của hơn 200 trẻ thơ không may mắn

©Nguyễn Hướng Dương và thư viện sách nói dành cho người mù .

©Tấm lòng của ni sư Minh Tú

©Người nữ tu được phong Anh hùng – xơ Mai Thị Mậu. 

©Lê Diệp Kiều Trang, người tốt nghiệp trong top 5 của Đại học Oxford năm 2003 

©Nguyễn Thanh Phượng, MBA tại Thụy Sĩ, chủ tịch Quỹ đầu tư trẻ nhất Việt Nam.

©Nghị lực phi thường của cô gái Huỳnh Thị Xậm.

 


Theo TBKTVN, Đài THVN, Đài TNVN, TP, TTXVN, PNVN TP.HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video