Cô học trò "hạ nhiệt cho Trái đất"

17/06/2010
Từ 200 sợi se từ những túi nilông lượm nhặt ngoài đường, hố rác…, cô học trò nhỏ đã “biến” những vật dụng bỏ đi ấy thành chú tôm hùm đồ chơi thật ngộ nghĩnh.

Ngạc nhiên hơn, sản phẩm đã mang về cho cô bé giải đặc biệt cuộc thi "Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu tái sử dụng", dành cho lứa tuổi từ 6-19 trên toàn thế giới vào tháng 11-2009.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh - HS lớp 10D2 Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, Nghệ An là chủ nhân của giải thưởng đó. Cuộc thi do tổ chức Oxfam Quenbec (Canada) phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Giật giải từ bức xúc

Vừa mang chú tôm hùm ra khoe với mọi người, cô bé cười tươi: "Rác là vật dụng bỏ đi nhưng nếu chúng ta biết tái sử dụng thì nó sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn về kinh tế, và đặc biệt sẽ bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta".

15 tuổi, Quỳnh Anh đã có gia tài kha khá kiến thức về môi trường. Vì vậy, cô bạn luôn chủ động trong các buổi sinh hoạt nói chuyện về môi trường, ý thức của người công dân trẻ trong thế kỷ 21 và rất nhiệt tình trong các buổi dọn vệ sinh đường phố, hoạt động của tình nguyện…

“Trong cuộc sống mỗi ngày có hàng trăm nghìn túi nilông được đưa ra thị trường sử dụng, chỉ dùng qua một lần là người ta cho vào sọt rác. Trong khi đó, tác hại của túi nilông thì rõ ràng nhất, gần gũi với mỗi chúng ta nhất” - Quỳnh Anh bức xúc.

Ngay sau khi cuộc thi "Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu tái sử dụng" phát động, Quỳnh Anh hăng hái tham gia. "Nhưng suy nghĩ mãi mình chẳng biết làm sản phẩm gì để dự thi. Một hôm, mẹ đi chợ về bảo em cất đồ vào tủ lạnh, khi xách những bịch cá, thịt, rau quả đều đựng trong túi nilông đưa vào tủ em mới chợt nghĩ: Sao không dùng cái này làm móc chìa khóa, con o­ng hay những đồ chơi xinh xinh tặng bạn bè?" - Quỳnh Anh nhớ lại ý tưởng của mình.

Thấy Quỳnh Anh "tha" về nhà mớ túi nilông bố mẹ đều la mắng, cô bạn phải giải thích thật cặn kẽ về ý nghĩa của cuộc thi cho ba mẹ hiểu mới được tiếp tục mang rác vào nhà. Niềm đam mê đã mang về cho Quỳnh Anh phần thưởng 1.500 USD, lớn hơn nữa đó là những ý tưởng đang được lên kế hoạch.

"Hạ nhiệt cho Trái đất"

Từ hàng trăm túi nilông qua sử dụng cô bé miệt mài giặt, phơi khô và se lại thành 200 sợi nilông rồi bện thành chú tôm hùm xinh xắn chỉ trong năm ngày. “Chỉ tiếc là không có điều kiện để trình bày ý tưởng của mình để bạn bè quốc tế hiểu hơn về môi trường” - Quỳnh Anh tâm sự.

* Vì sao Quỳnh Anh không chọn một nguyên vật liệu nào khác mà nhất thiết phải là túi nilông?

- Hồi học lớp 8, trong một bài giảng về môi trường cô giáo có nhắc đến tác hại của túi nilông đối với môi trường và cuộc sống con người. So với các vật liệu khác mình dùng đan lát trước như len, chỉ hay cước thì túi nilông khó tái chế nhất, không thể tự phân hủy khi bị chôn xuống đất, còn các nguyên vật liệu kia thì tự phân hủy được.

* Chỉ thế thôi sao?

- Chúng ta có thể đến những bãi rác để kiểm chứng, hơn một nửa rác là túi nilông. Người ta sẽ xử lý thế nào với một lượng lớn rác thải độc hại này. Nếu mọi người biết sử dụng hợp lý và tái sử dụng thì không chỉ tiết kiệm cho chúng ta một phần chi phí mà còn bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta. Xa hơn nữa là “hạ nhiệt” cho Trái đất.

* Quỳnh Anh có dự định gì cho tương lai chưa?

- Mình sẽ cố gắng để trở thành một cán bộ Đoàn gương mẫu vận động người dân ý thức tham gia bảo vệ môi trường. Đầu tiên sẽ là gia đình mình rồi đến hàng xóm. Và quyết tâm trở thành một nhà nghiên cứu về môi trường chế tạo ra những vật liệu không gây hại đến môi trường thay thế cho túi nilông.

Theo Tienphong online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video