Có một câu lạc bộ của chị em nghèo, đơn chiếc ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh

26/05/2006
Vì khổ cực, đơn chiếc, họ đã cùng nhau nuôi ý chí thoát nghèo. Có lẽ sẽ ít người tin rằng, chỉ với 200.000 đồng tiền vốn ban đầu, cuộc sống của chị em phụ nữ nghèo là chủ hộ ở Kỳ Thọ (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đã và đang thay da đổi thịt

Khi cái đói, cái nghèo dường như đã dừng lại ở xa ngoài ngõ, chị Nguyễn Thị Làn, chủ nhiệm CLB Nữ chủ hộ nghèo vẫn còn nguyên cảm giác day dứt khi kể lại những năm tháng đầy khó nhọc và những câu chuyện, cảnh ngộ đầy nước mắt của chị em hội viên, trong đó có chính bản thân mình.


Hồi đó, khó khăn chồng chất khó khăn, đến nỗi có người muốn nuôi con heo để cải thiện kinh tế cũng không có tiền mua giống, mua rau. Người ta thường nói: “Nghèo rớt mồng tơi”, còn với những phụ nữ như chị Làn thì “nghèo đến nỗi không có cả mồng tơi mà rớt nữa”(!). Thế nhưng, nỗi khổ tâm lớn nhất của những phụ nữ này là tâm lý tự ti, mặc cảm, lúc nào cũng coi mình là tận cùng của xã hội. Nghèo đói cộng với cuộc sống lẻ loi, chiếc bóng đã khiến cho cuộc đời dường như đóng cửa trước mắt họ.


Thế rồi, do cùng cảnh ngộ nên các chị em đã tìm đến với nhau và ý nghĩ thành lập nên một CLB phụ nữ độc thân nghèo được khởi xướng. Ngày 26/4/2000, CLB Nữ chủ hộ nghèo đã được ra đời. Với phương châm “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, các chị đã hỗ trợ nhau rất nhiều từ con giống, cân thóc và cả những ngày công. Đáng kể nhất là kế sách tạo vốn bằng cách đóng góp mỗi người 1.000 đồng/tháng. Tích cóp lâu dần, đến nay quỹ của CLB đã có được 5 triệu đồng vốn để chị em có thể vay luân phiên với mức 200.000 đồng/năm. Cuộc sống của chị em từng bước thoát ra cảnh vất vả, gian nan. Tính tới thời điểm này, đã có 15/35 chị trong CLB được xếp vào loại gia đình khá giả. Nhiều chị thoát nghèo, 100% chị xóa được nhà tranh vách đất. Cảnh con cái bỏ học vì nghèo túng đã không còn.


Điều đáng mừng hơn là các chị đã xoá bỏ được mặc cảm đói nghèo và không chồng nhờ những buổi sinh hoạt tập thể đông vui. Chị Làn bộc bạch: “Khi chị em tự thoát ra khỏi cái vòng mặc cảm, tự ti thì tự nhiên mạnh dạn hẳn lên trong giao tiếp, học hỏi làm ăn và đưa mình thoát khỏi nghèo đó...”./.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video