Cụ bà 85 tuổi người Dao giành giải nhất thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ

15/02/2008
Tại cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp cơ sở, do huyện Bắc Hà (Lào Cai) tổ chức cuối tháng 1-2008, trong số 22 báo cáo viên lần lượt bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào báo cáo viên dân tộc Dao 85 tuổi đời và 48 tuổi Đảng đến từ xã vùng sâu Nậm Đét (huyện Bắc Hà), đó là cụ Triệu Mùi Pham.

Với giọng kể hấp dẫn, tình cảm, cụ Pham đã đưa Ban giám khảo và người nghe "tái hiện” lại hình ảnh Bác cách đây hơn 42 năm, khi cụ vinh dự được gặp Bác tại Hà Nội, trong lần về dự Hội nghị "Chi bộ 4 tốt toàn quốc" năm 1966.

Dù đã 42 năm trôi qua, song cụ Pham vẫn nhớ như in mọi cử chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người rất giản dị, hết mực thương dân, thương đồng bào dân tộc miền núi. Với giọng nói ấm áp gần gũi, cùng với những lời dạy bảo sâu sắc của Bác khi Bác đến nói chuyện với mọi người và với cụ. Cụ Pham kể: "Giây phút hồi hộp, rụt rè, lúng túng và xấu hồ nhất là tôi đã xưng “mình” với Bác Hồ khi Bác hỏi: “Cô quê ở đâu?”. Cụ đã trả lời: “Mình ở Nậm Đét - Bắc Hà - Lào Cai”. Bác cười một cách trìu mến rồi nói: “Đồng bào dân tộc thiểu số là quí lắm đấy. Cháu phải cố gắng học chữ, biết chữ thì mới hiểu biết nhiều điều, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, khoa học kỹ thuật để hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương mới".

Luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, là cán bộ xã, cụ Pham luôn cùng cấp uỷ, chính quyền xã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi bà con không nghe kẻ xấu kích động gây chia rẽ mất đoàn kết, không di dịch cư trái phép, vận động nhân dân ổn định cuộc sống, tích cực khai hoang ruộng nước trồng lúa, trồng ngô, tìm cây con giống phù hợp đưa vào phát triển kinh tế… Điểm lại suốt quá trình công tác, cụ Pham luôn suy nghĩ làm thế nào để nhân dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, trẻ em được đến trường học chữ như Bác hằng mong muốn. Cụ đã có nhiều đề xuất với chi bộ, chính quyền xã từ việc khai hoang ruộng bậc thang, làm kênh mương thuỷ lợi dẫn nước về ruộng để trồng lúa, hạn chế phát rừng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây con giống mới có năng suất cao phù hợp với địa phương để phát triển, rồi chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Sau này, những lúc khó khăn cụ thường nhớ tới ánh mắt và lời dặn của Bác. Cụ là người phụ nữ Dao đầu tiên ở Nậm Đét tham gia học và vận động chị em xoá mù chữ. Khi biết chữ, biết nghe tiếng phổ thông, cụ thường tìm đọc sách, báo và nghe đài nên càng hiểu thêm tầm vĩ đại của Bác Hồ. Tìm chìa khoá giải bài toán đói nghèo trên quê hương, ngay từ cuối những năm 1970 - khi kinh tế xã nhà gặp khó khăn, đảng viên Triệu Mùi Pham đã đề xuất và trực tiếp về một số huyện trồng nhiều quế ở tỉnh bạn Yên Bái học kỹ thuật, và đem cây quế về trồng thử nghiệm ở 2 thôn Nậm Cài, Tống Thượng xã Nậm Đét. Qua từng năm cây quế không ngừng được mở rộng, đến nay diện tích đồi trọc 7 thôn của xã đều phủ một màu xanh cây quế ước 1.000 ha, trong đó trên 700 ha đang cho thu hoạch. Mỗi năm cây quế đã mang lại thu nhập cho người dân Nậm Đét gần 2 tỷ đồng, nhiều hộ có thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng/năm. Đời sống của nhân dân xã Nậm Đét đã từng bước được cải thiện, 100% thôn bản có đường liên thôn, số hộ được sử dụng nước sạch, trẻ em trong độ tuổi được đến trường đạt tỷ lệ cao nhất so với các xã vùng cao khác của Bắc Hà, 98% số hộ ngói hoá, 80 - 85% có ti vi, radio, xe máy.

Cùng với việc tìm hướng phát triển kinh tế, cụ Pham còn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Nhiều quần chúng ưu tú được cụ bồi dưỡng phát triển nay đã trưởng thành và đang giữ các chức vụ chủ chốt của xã, như anh Triệu Kim Vảng, Bàn A Ton là Bí thư và Chủ tịch xã Nậm Đét. Càng xúc động hơn khi cụ nêu tấm gương tốt trong gia đình và dòng họ, giáo dục con cháu phải sống đoàn kết với bà con làng bản, hiếu thảo, ham học ham làm, ai cũng chịu khó tăng gia và tiết kiệm, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Câu chuyện của cụ Pham là một trong những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Ban giám khảo và khán giả ở cuộc thi. Bởi câu chuyện của cụ được kể bằng ký ức sâu nặng về chân dung cũng như tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hội thi huyện Bắc Hà đã trao giải nhất cho cụ Triệu Mùi Pham. Cụ Pham là một trong những báo cáo viên tiêu biểu được chọn tham gia hội thi báo cáo viên kể chuyện về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai sắp tới./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video