Dọc đường công tác Hội: Đổi mới phương thức tuyên truyền từ cơ sở
Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi liền đi gặp bác Bí thư và Tiểu khu trưởng đề xuất nên thay đổi ngày tổ chức múa sư tử, đồng thời diễn vào ngày 30/4 vì đó là dịp nghỉ dài ngày, mọi người ở xa sẽ về quê nghỉ lễ, việc tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn. Cấp ủy họp cũng đồng ý với đề xuất của chi hội phụ nữ, tôi liền cho họp chị em triển khai kế hoạch. Tham gia diễu hành có cả Bí thư Chi bộ, Tiểu khu trưởng còn mang cả xe máy chở theo bình nước phục vụ người dân. Được tin, truyền hình tỉnh cũng về ghi hình nên chị em càng phấn khởi tham gia cho dù trời nắng nóng. 14h chiều 30/4, chị em phụ nữ tập trung kín hội trường với đủ trang phục màu rực rỡ. Đúng 16h cuộc diễu hành bắt đầu. Đi đầu là Bí thư chi bộ cùng với đội múa lân, tiếp theo là đoàn diễu hành với hơn 100 người. Chị em phụ nữ trong trang phục áo dài và trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số cùng với cờ hoa bóng bay tạo thành một đoàn người vừa trang trọng vừa vui tươi, náo nức trong tiếng trống rộn rã của đoàn múa lân rất khí thế. Thấy đoàn diễu hành trên quốc lộ 6, các phương tiện giao thông từ xe máy đến ô tôđều đi chậm lại phía sau nối đuôi như cũng muốn làm thành viên tham gia đoàn. Đoàn đi đến đâu người dân 2 bên đường đều đổ ra xem và cổ vũ. Các phương tiện đi ngược chiều thì giảm tốc độ đi sát lề đường nhường đường cho đoàn diễu hành. Cuộc diễu hành kéo dài gần 3 giờ đồng hồ trong tâm trạng phấn khởi và được đánh giá là thành công tốt đẹp nhờ sự tham gia nhiệt tình của chị em, sự chuẩn bị chu đáo của Chi hội và sự quan tâm của chi bộ Đảng, chính quyền tiểu khu cũng như sự ủng hộ của Hội LHPN cấp trên…
(Theo: Hoàng Thị Kim Thoa - Chi hội trưởng phụ nữ Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)