Gặp lại người nữ đảng viên được tặng huy hiệu của Bác Hồ

25/03/2008
Năm nay bà Hà Thị Cát ở thôn Thanh Câu (xã Lại Thượng - huyện Thạch Thất) tròn 80 tuổi. Vậy mà mỗi khi gặp trời mưa, nhà dột, khi các con đi làm đồng, bà vẫn bắc thang leo lên mái nhà lợp lại ngói; rồi tiện nhà có tre, bà tận dụng đan rổ rá cho các con dùng trong sinh hoạt và cũng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Tuổi đã cao nhưng bà vẫn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn. Ý thức của người đảng viên, chữ tín với dân làng và tâm niệm sống làm sao để xứng đáng với tấm huy hiệu mà Bác Hồ đã tặng luôn giúp bà vượt mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
         
N
ăm 1945, cô gái thôn quê Hà Thị Cát lập gia đình khi vừa tròn 18 tuổi. Phát huy sức trẻ, chị Cát không nề hà bất cứ việc gì để chồng yên tâm đi hoạt động cách mạng. Kể cả việc đóng cối xay, cày bừa, đơm đó nhằm kiếm đồng ra đồng vào phục vụ sinh hoạt gia đình và phụng dưỡng bố mẹ già. Rồi khi giặc Pháp đánh bốt Lại Khánh (xã Lại Thượng), chị Cát xung phong đi dân công, vận động chị em trong làng gánh gạo nuôi quân.

Được sự tín nhiệm của nhân dân, năm 1959 chị được bầu làm Đội trưởng HTX nông nghiệp Đồng Lạc, quản lý việc sản xuất và Tổ trưởng tổ đổi công. Hồi đó mô hình HTX mới được thành lập nên gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi người "cầm cân" phải năng động, có nhiều sáng tạo, tính toán giỏi mới có thể duy trì được hoạt động của HTX để vừa đảm bảo việc giao nộp sản phẩm đầy đủ cho Nhà nước, vừa chia điểm công bằng cho xã viên. Để khuyến khích chị em hăng hái tăng gia sản xuất, vào mỗi mùa vụ, chị Cát thường khơi dậy làm các phong trào như thi cấy lúa thẳng hàng đạt năng xuất cao, bèo hoa dâu…

Kết quả là sau mỗi vụ, sân kho HTX lúc nào cũng chất
đầy thóc, nhà nào nhà nấy đều đủ công điểm lấy thóc ăn. Ban ngày, chị cùng bà con xã viên phơi phóng, hong thóc, tối đến còn ngủ lại sân kho để trông coi. Năm 1961, Hà Thị Cát được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng hội phụ nữ xã kiêm Đội trưởng đội chăn nuôi. Ở cương vị mới chị cũng nhiệt tình, năng nổ tham gia: vận động chị em thực hiện tốt phong trào ba sẵn sàng, đảm đương nhiệm vụ của người phụ nữ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, vừa nuôi con cái, vừa chăm lo công việc gia đình và phát động phong trào chăn nuôi để chị em phấn đấu vươn lên. Vì thế lúc nào đội của chị cũng đảm bảo nguồn hàng xuất cho Nhà nước. Bản thân chị đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau khi anh Khuất Văn Hanh - chồng chị thoát khỏi cảnh giam cầm ở nh
à tù Côn Đảo, anh chị lại cùng nhau tham gia công tác ở xã. Với tư cách là đảng viên, chị luôn thuyết phục chồng phải sống gương mẫu trong gia đình, ngoài xã hội, hoàn thành tốt công việc tập thể giao cho. Năm 1962, Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc diễn ra ở Hà Nội, chị là một trong số 2 người của huyện Thạch Thất được cử đi dự. Và một niềm vinh dự, tự hào đã đến với chị là được gặp Bác Hồ, được Bác tặng huy hiệu và chụp ảnh chung với Bác. Kỷ niệm thiêng liêng đó chị luôn ghi dấu trong lòng, nguyện sẽ cống hiến hết mình để không phụ lòng mong mỏi của Bác. Thế rồi năm 1963, chị được bầu làm Chủ nhiệm HTX Đồng Lạc, làm Huyện uỷ viên huyện Thạch Thất. Từ đó trở đi, chị Cát liên tục có đóng góp đáng kể như làm Hội trưởng Hội phụ nữ xã, Bí thư chi bộ thôn Thanh Câu- Phú Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ xã…

Trong suốt quá trình công tác, một trong những việc làm mà chị thấy có ý nghĩa nhất,
đó là việc tìm ý tưởng chia nhỏ HTX. Do xã Đồng Lạc địa bàn rộng, vừa có vùng nông giang lại vừa bán sơn địa, nhân dân sống rải rác nên việc quản lý đất đai, nhân khẩu gặp khó khăn. Bằng quyết tâm của mình, chị đã làm tờ trình lên huyện Thạch Thất trình bày những bất cập và đề ra phương án giải quyết, ý tưởng chia nhỏ HTX làm mấy đội cho dễ quản lý. Kết quả, HTX Hoàng Xá, Thanh Phú, Lại Thượng, Ngũ Sơn được huyện chấp nhận, việc làm này của chị đã đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất của các HTX.

Năm 1984, b
à Hà Thị Cát về nghỉ hưu. Với sự nhiệt tình, năng nổ của mình, bà vẫn tích cực tham gia các công việc đoàn thể của thôn, trong đó phải kể đến công tác Hội người cao thuổi. Năm 2001, bà Cát được bầu là Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn Thanh Câu. Phát huy phẩm chất gương mẫu của người đảng viên, bà thường xuyên vận động hội viên đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hội để hoạt động cho hiệu quả... Từ khi bà làm Chủ tịch, một điều đáng ghi nhận là ở thôn Thanh Câu đã duy trì được phong trào TDTT trong Hội người cao tuổi. Nhờ vậy, phong trào đi bộ buổi sáng, phong trào đánh cầu lông diễn ra rất sôi nổi. Mục đích của bà là muốn rèn luyện sức khoẻ cho các hội viên, sống vui, sống khoẻ, sống có ích và động viên, giúp đỡ con cháu.

V
ào dịp đầu xuân mới, các cụ cao tuổi từ 60 trở lên được mừng thọ tại đình làng, năm nào cũng vậy, bà đều sáng tác những vần thơ giản dị, mộc mạc đọc lên mừng các cụ, cầu chúc cho các cụ sống lâu trăm tuổi. Một trong những việc làm của bà Cát được mọi người hết sức nể phục là đề xuất ý kiến vận động nhân dân xây dựng đường làng ngõ xóm. Thanh Câu là một trong số những thôn nghèo của xã Lại Thượng, kinh phí tập thể không có nên muốn bê tông hoá đường làng phải có tinh thần đoàn kết một lòng của bà con lối xóm. Với mong muốn giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làng quê phong quang sạch đẹp, bà Cát đã bàn với Trưởng thôn, Chi bộ Đảng và trực tiếp đến các gia đình vận động đóng góp kinh phí. Đến nay, đã có 10/16 xóm của thôn đã bê tông hoá hoàn toàn, kinh phí đều do dân đóng góp, mỗi hộ gia đình ít nhất là 500.000đồng. 
         
Với công việc x
ã hội là vậy. Trong gia đình, bà luôn là một người mẹ, người bà hết mực thương yêu con cháu, sống gương mẫu để các con cháu học tập. Chồng bà mất năm 1984, khi bà vừa về nghỉ chế độ. Vậy là một mình bà phải vừa làm cha, làm mẹ trong việc dạy bảo 8 người con (6 trai, 2 gái). Mặc dù khó khăn nhưng bà Cát đều cố gắng chăm lo cho mỗi đứa con một mái nhà. Để đỡ công lao động, bà Cát thường đứng ra chỉ đạo để các con cùng xây tường, lợp nhà cho đỡ tốn kém. Hiện nay bà Cát đang ở với người con trai út, ngôi nhà 3 gian chật hẹp, kinh tế của anh chị tuy còn khó khăn nhưng vượt lên tất cả, các anh chị vẫn chăm chút cho mẹ từng ly từng tý lúc tuổi già. Một gia đình 3 thế hệ cùng chung sống đầm ấm yên vui, ai cũng ngợi khen và thầm cảm phục nghị lực, sự chỉ đạo của bà trong việc nuôi dạy con cháu. 
         
Suốt mấy chục n
ăm cống hiến cho làng, cho nước, ngoài vinh dự được Bác Hồ tặng huy hiệu, bà Hà Thị Cát còn được tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huy chương kháng chiến chống Mỹ…đó là phần thưởng cao quý dành cho nữ đảng viên ưu tú hết lòng tận tuỵ với Tổ quốc, với nhân dân. Bà Hà Thị Cát xứng đáng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà./.

Hương Giang - báo Hà Tây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video