Giải nhì Hoa hậu có H Nghiêm Thị Lan: Đứng dậy từ nỗi đau

20/12/2010
Nhiễm HIV từ chồng, nỗi đau tưởng như quá lớn với chị. Đau đớn hơn khi chồng ra đi mãi mãi lúc cậu con trai tròn 2 tuổi. Chuỗi ngày chán nản có lúc khiến chị gục ngã...

Cơn bão lòng

 

Nghiêm Thị Lan là con út trong gia đình nông dân nghèo ở thôn Kim Thịnh (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Năm 2001, chị kết hôn với người chồng cùng thôn. Ngày Lan lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng mừng cho "con bé đẹp người đẹp cả nết" ấy lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con.

 

Vậy nhưng, bất hạnh lại ập đến khi hạnh phúc đang hình thành. Cưới nhau chưa đầy năm, trong một lần anh Hiến - chồng chị ốm nặng phải nhập viện, bác sĩ cho biết chồng chị bị nhiễm H.

 

Ngay sau đó, chị đi xét nghiệm, kết quả cũng dương tính.

 

Ngày nhận kết quả dương tính với HIV từ tay bác sĩ, Lan gần như sụp đổ. Chị Lan kể lại: "Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên chưa bao giờ nghĩ em có thể nhiễm HIV. Thế nên cảm giác ban đầu là cực kì "sốc". Sau đó là nỗi tuyệt vọng và lo sợ mọi người biết mình có bệnh sẽ xa lánh, kì thị. Có nằm mơ em cũng không nghĩ có ngày như vậy".

 

Hy vọng mong manh là đứa con trai còn đang ẵm ngửa sẽ thoát khỏi "cái chết". Chị vội cai sữa cho con trong sự hoảng loạn mặc dù con còn quá nhỏ. Nhưng nhìn con bé xíu khóc ngặt đòi sữa, chị lén cho con bú. Đủ 18 tháng tuổi, đưa con đi xét nghiệm, hy vọng cuối cùng của chị vụt tắt bởi kết quả xét nghiệm cháu chịu chung số phận với bố mẹ. "Hồi đó chỉ vì thương con bé quá, lại không hiểu gì về H nên em đã cho con bú và rồi con cũng bị nhiễm H” - chị Lan lau nước mắt nói.


Gạt nỗi buồn, chị Lan cố vực dậy chăm chồng con, nhưng cơn bão lòng tiếp tục ập xuống. "Anh ấy cũng khổ đau, thất vọng, khóc nhiều lắm khi vừa nhận tin mình có H rồi lại làm khổ vợ con. Tháng 5/2003, chồng em mất để lại con nhỏ cùng nỗi đau quá lớn cho gia đình”, giọng người mẹ trẻ buồn bã.


Chị đau đớn, suy sụp, từng nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn con thơ khóc chị không nỡ tước nốt những gì còn lại của con. Chị gắng sống nuôi con, tham gia sinh hoạt CLB Vì ngày mai tươi sáng của tỉnh Thái Bình để tiếp tục sống.

 

Cùng với nỗi đau mất chồng chưa lâu, chị phải đối mặt với sự kỳ thị của mọi người với con mình.  Bốn năm trước, Tuấn Anh - con trai chị từng bị mọi người xua đuổi. Chị Lan kể: "Khi cháu được 3 tuổi, em muốn gửi con vào trường mẫu giáo để đi làm, nhưng nhiều phụ huynh tuyên bố nếu con cái Lan đi học thì chúng tôi cho con nghỉ hết.

 

Vào tiểu học, cả thầy cô trong trường cũng quyết không nhận thằng bé. Thuyết phục được nhà trường nhận cháu vào học, nhưng khi cháu đến trường lại không cho ăn, cho uống cùng với các bạn. Bởi vậy, lúc nào cháu cũng thui thủi một mình, không có một người bạn".

 

Không thể chịu đựng được cảnh con trai bị mọi người hắt hủi, chị đã xin tổ chức các buổi tuyên truyền về HIV ở địa phương.

 

Lúc này, chị đang là thành viên của CLB Vì ngày mai tươi sáng ở Thái Bình. Đề xuất của chị đã được tán thành, một cuộc truyền thông về HIV đã được đoàn tổ chức ở xã Quang Bình.

 

Chị Lan đã xin tập huấn cho các thầy cô giáo ở địa phương về HIV và cách phòng tránh. Ngay sau đó, tỉnh có những chương trình mời các thầy cô ở trường học trong khu vực trọng điểm có HIV về tập huấn.

 

Trong nhiều buổi như thế, phụ huynh có con em nhiễm HIV cũng được mời đến. Chị Lan đã nói chuyện, đối thoại trực tiếp với những bậc cha mẹ, thầy cô đã tìm cách đẩy con trai chị khỏi trường học.

 

Qua các buổi truyền thông, sự kỳ thị với người nhiễm H đã dần xóa bỏ. Giờ đây, Tuấn Anh được học, ăn ở tại trường như những đứa trẻ bình thường. Tuấn Anh cũng ý thức bệnh của mình, lúc nào cũng nhớ giờ uống thuốc, biết khi chảy máu phải tự băng để không lây cho bạn.

 

Đứng lên sau giông bão

 

Khi dám nhận mình có H, chị Lan dường như được trút đi gánh nặng tâm lý để sống một cách nhẹ nhàng hơn.

 

Mọi người xung quanh dần đã hiểu và không còn xa lánh gia đình chị nữa. Ngược lại, họ quan tâm, an ủi, động viên chị rất nhiều.

 

Lan tâm sự: "Mình có thể vững tin như ngày hôm nay cũng nhờ tham gia CLB Vì ngày mai tươi sáng. Ở đây, mình được chia sẻ, quan tâm và bớt mặc cảm hơn".

 

Ngoài tham gia CLB Vì ngày mai tươi sáng, chị Lan còn tham gia CLB Hương Lúa. "Với những vở diễn về đời mình qua những hoạt cảnh, mình mong mọi người hiểu hơn về HIV. Niềm vui lớn nhất của mình là được mọi người an ủi bằng những cái bắt tay, nắm tay không sợ hãi sau những buổi diễn" - chị cười hạnh phúc.

 

Tại cuộc thi "Dấu cộng duyên dáng" vừa qua, chị Lan đã nhận được giải Nhì và giải Ứng xử hay nhất. Bằng chính sự tự tin vươn lên từ cuộc đời mình, chị nói: "Bản thân tôi đã sống chung với HIV 10 năm, con trai tôi cũng thế".

 

Trong thời gian đó, có người nói với tôi nhiễm HIV là chấm hết, nhưng không phải vậy. Tuy tôi có H 10 năm nay nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng.

 

Những người có H có thể tuyên truyền cho người khác biết HIV là như thế nào, tiếp thêm sức mạnh cho người có H có thêm nghị lực để sống tốt hơn cho bản thân và xã hội". Với tâm nguyện đó, chị đã cùng mọi người xóa đi ám ảnh cái chết của HIV/AIDS. 


Bà Nguyễn Thị Băng, mẹ chồng chị Lan nói: "Trước đây tôi buồn vì bệnh của các con bao nhiêu thì giờ nhìn con sống mạnh mẽ và những điều con mình làm tôi thấy tự hào bấy nhiêu"
.

Theo Giadinh.net

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video