Giấu heroin trong cây cảnh, hoa quả

06/12/2007
Mỗi lần nhận hàng, lấy hàng các đối tượng trong đường dây này lại dùng một hình thức khác nhau để che mắt lực lượng chức năng. Có lần chúng giấu hàng trong các chậu cây cảnh, có lần chúng giấu trong những thùng đựng hoa quả, nhưng có lần chúng chỉ để trong chiếc túi du lịch treo trước ngực…

Trao đổi với chúng tôi sáng 2/12, Trung tá Trần Thế Biển, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đến thời điểm này, vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn có liên quan đến nhiều tỉnh như Bắc Giang, Hòa Bình, Cao Bằng mà các anh đã bóc gỡ hồi tháng 10/2007 vẫn đang được khẩn trương mở rộng để tìm những mắt xích có liên quan.

Để tóm được những đối tượng tham gia trực tiếp trong đường dây này, lực lượng Công an đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức và cả những trận đấu trí hết sức căng thẳng…

Gã đàn ông giàu có và số tiền hơn 2 tỷ đồng

Mắt xích đầu tiên trong vụ án này được lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang tháo gỡ phải kể đến Lê Quang Sim, 68 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Từ nhiều tháng trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh được kết nối từ Hòa Bình, qua Bắc Giang rồi đến Cao Bằng. Qua điều tra, tổ công tác được biết tại đầu mối Hòa Bình, ông trùm Lê Quang Sim có nhiệm vụ cung cấp nguồn hàng với số lượng lớn theo nhu cầu.

Được biết, Sim trước đây từng là một vận động viên võ thuật, do vậy mà giờ đây tuy đã 68 tuổi nhưng trông ông ta vẫn phong độ và trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Ông trùm Sim tại địa phương là người sống khá kín tiếng. Tuy thế, với sự vững chãi về kinh tế, tiêu tiền phóng khoáng nên đi đến đâu ông ta cũng được tung hô. Nhưng có ai biết, sự giàu có của Sim đều bắt nguồn từ ma túy.

Qua công tác điều tra nắm tình hình, tổ công tác được biết Sim vẫn thường liên hệ, đi lại với một số đối tượng người Bắc Giang và Cao Bằng và nhiều tỉnh lân cận. Chúng gặp nhau và trao đổi hàng không theo một quy luật, giờ giấc cụ thể.

Mỗi lần nhận hàng, lấy hàng chúng lại dùng một hình thức khác nhau để che mắt lực lượng chức năng. Có lần Sim và các đối tượng khác trong đường dây giấu hàng trong các chậu cây cảnh, có lần chúng giấu trong những thùng đựng hoa quả, nhưng có lần chúng chỉ để trong chiếc túi du lịch treo trước ngực… Mỗi lần như thế chúng lại thay đổi phương tiện đi lại khiến tổ công tác khá vất vả trong công tác trinh sát theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động.

Sau khi thu thập được đầy đủ phương thức hoạt động của đường dây ma túy do Lê Quang Sim cầm đầu, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh để tiến hành triệt phá. Theo đó, Ban chuyên án đã được thành lập dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh.

Và ngày 11/10, trận đánh để vạch mặt ông trùm Lê Quang Sim cùng đồng bọn trong đường dây của Sim đã được lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang ấn định.

Qua điều tra xác minh và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án được biết đối tượng Sim sẽ tiến hành giao nhận hàng tại một điểm ở làng Ngọc Vân, Tân Yên. Theo đó, các mũi trinh sát đã được chia ra để tiến hành đón lõng.

Khoảng 18h cùng ngày, từ điểm phục kích, các trinh sát thấy Sim xuất hiện trên chiếc xe máy cùng với túi đựng hàng lớn đeo trước ngực. Lập tức, Sim đã được giữ lại kiểm tra và phát hiện trong túi có 6 bánh heroin. Trước chứng cứ rõ ràng, Lê Quang Sim cùng toàn bộ tang vật là đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Cùng ngày, một mũi trinh sát đã về nhà Sim ở Hòa Bình để tiến hành khám xét. Tại đây đã thu giữ 1 xe ôtô Jolie, 413 triệu đồng và 115.800 USD. Đấu tranh mở rộng vụ án, Lê Quang Sim cho biết, trong đường dây của ông ta có hai mắt xích khá quan trọng là Hoàng Thị Lê, 28 tuổi ở thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng và Trần Văn Toàn, 30 tuổi ở Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Lập tức, các trinh sát lại lên đường đến Hòa Bình…

Và người đàn bà ham cờ bạc

Hoàng Thị Lê, một đầu ra quan trọng của đường dây nằm ở Cao Bằng, là người dân tộc Nùng, khá lọc lõi và tinh vi trong việc mua bán, vận chuyển "cái chết trắng" trong đường dây này. Tuy còn trẻ, nhưng từ lâu Lê đã là một trong những mắt xích quan trọng chuyên cung cấp, vận chuyển hàng cho những mắt xích tiếp theo. Tuy nhiên, thị che giấu nhân thân nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không thể biết thị là ai.

Tìm hiểu tại địa phương được biết Lê là một con bạc khát nước. Tiền kiếm được bao nhiêu thị đều đổ vào chiếu bạc hết. Đi đánh các nơi không đã, Lê lập hẳn một chiếu bạc tại nhà để rồi bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang. Sau khi được hưởng án treo, Lê về nhà tiếp tục lao vào đường dây ma túy.

Để bắt được Lê, từ nhiều ngày trước đó một tốp trinh sát đã khăn gói lên Cao Bằng. Vượt hơn 400 cây số với nhiều đoạn đường vực sâu, núi thẳm tưởng chừng xe không qua nổi, nhưng cuối cùng tổ công tác cũng đến được sào huyệt của Lê và tóm gọn người đàn bà ham cờ bạc này.

Có đầy đủ thông tin từ lời khai của ông trùm Sim và đối tượng Lê, Ban chuyên án củng cố thêm nhiều chứng cứ để tiến hành chặt tiếp một mắt xích nữa là Trần Văn Toàn.

Một mũi trinh sát khác đã quay trở lại Hòa Bình ngày 25-10 và tóm gọn Toàn cùng một số khuôn ép Toàn dùng để ép ma túy.

Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng trong đường dây đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Việc Công an tỉnh Bắc Giang đã chặt đứt đường dây ma túy liên tỉnh, khiến người dân rất phấn khởi và ủng hộ

Theo H.Giang-CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video