Giúp phụ nữ - trẻ em sống chung, ảnh hưởng bởi HIV vơi đi nỗi đau, vượt lên số phận

05/11/2011
Chúng tôi đến thăm Mái ấm tình thân (MATT), cái tên đã quen thuộc trong tâm trí của khá nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ- trẻ em bị nhiễm HIV (H) hay ảnh hưởng bởi H vào một ngày đầu tháng 11/2011.

Nằm trong khuôn viên Trung tâm dạy nghề của Hội LHPN TP Hà Nội -số 1- Hoàng Văn Thụ- Hà Đông- Hà Nội, MATT là mô hình thí điểm của Dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, dự phòng, chăm sóc và điều trị cho phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi HIV” do AusAID – Cơ quan phát triển quốc tế của Australia tài trợ và Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phòng chống AIDS và chăm sóc SKSS (WARC), Hội LHPN Việt Nam trực tiếp triển khai.

Bạn không cô đơn, chúng tôi luôn bên bạn

Người đón tôi là bác sĩ Trịnh Thị Huệ, cán bộ phụ trách chung hiện nay của MA. Vừa trò chuyện với BS.Huệ, tôi vừa quan sát, phòng làm việc chung của MATT rộng khoảng 25 m2, được chia thành hai ngăn: ngăn ngoài là phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên của MA. Góc ngoài của phòng có kê 1 chiếc bàn nhỏ, trên đó trưng bày khá nhiều sách, báo, tranh ảnh, tờ rơi, những tài liệu truyền thông về HIV/AIDS và các hoạt động của MA. Ngăn bên trong khá kín đáo, được dùng để làm nơi tư vấn cho khách hàng đồng thời cũng là nơi để tình nguyện viên MA trực đêm nghỉ lại.

Tôi được BS Huệ dẫn tới hành lang phía sau, mở ra trước mắt tôi là một căn phòng nhỏ khép kín. Tuy nhỏ, nhưng căn phòng được bài trí gọn gàng: hai chiếc giường tầng (thành 4 giường đơn), 1 chiếc tủ đựng chăn màn, 1 chiếc giá có để khá nhiều đồ chơi trẻ em. Ấn tượng là mảng tường có khá nhiều bức tranh được vẽ trên những tờ giấy khổ A4, màu sắc sinh động, ngộ nghĩnh với nhiều ý tưởng phong phú, người lạ vào dễ lầm tưởng đây là phòng của một nhà trẻ. BS Huệ bảo, đó là tác phẩm của những em bé có H, khi được bố mẹ cho đến đây nghỉ đêm chờ đi khám hoặc làm xét nghiệm, lấy thuốc, chữa bệnh tại các bệnh viện, các em đã vẽ chúng trong thời gian ở MA.

Khách hàng tìm đến với MATT là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếm thế. Nghỉ đêm miễn phí cho người có H là dịch vụ duy nhất hiện có ở mô hình MA. Tại đây, họ được các bác sĩ, nhân viên của MA tư vấn về tâm lý, sức khỏe; được kết nối, chuyển gửi đến các dịch vụ y tế, xã hội, pháp lý; được tạo môi trường thân thiện, chỗ nghỉ qua đêm khi về Hà Nội khám, chữa bệnh, xét nghiệm và lấy thuốc; họ còn được hỗ trợ về dinh dưỡng, học phí, tiền tàu xe đi lại, tiền thuốc; thậm chí họ còn được hỗ trợ vay vốn và đào tạo sinh kế. Ở MA, họ nhận được sự sẻ chia và tìm lại được niềm tin để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sứ mệnh tiếp diễn...

Bắt đầu từ tháng 12/2008, sau 2,5 năm hoạt động, MATT đã kết nối, chuyển gửi dịch vụ y tế, xã hội cho 594 người trong đó có 312 nữ, 152 nam và 130 trẻ em tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, Hà Nội mở rộng; tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, cá nhân, gia đình và tư vấn nhóm cho 967 lượt người về những vấn đề trước và sau xét nghiệm, PMTCT, điều trị OI và ART, chăm sóc tại nhà, tư vấn sinh kế, hỗ trợ tâm lý, SKSS, SKTD; tiếp nhận 618 lượt khách tới dịch vụ nghỉ đêm miễn phí. MA cũng đã tích cực trong các hoạt động: hỗ trợ dinh dưỡng, học phí, đi lại, thuốc, vay vốn, sinh kế; tổ chức đào tạo truyền thông nâng cao nhận thức, định hướng thay đổi hành vi, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử trong cộng đồng, nâng cao năng lực, hỗ trợ nguồn lực cho các nhóm Tự lực, CLB, Mạng lưới người sống chung và ảnh hưởng bởi HIV …

Trong quá trình hoạt động triển khai dự án, MA luôn quan tâm đến tính bền vững và nhân rộng mô hình. Đặc biệt sau khi tổng kết Dự án vào tháng 11/2010, MA đã tập trung điều chỉnh các hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp tại MA đồng thời quan tâm và ưu tiên nhiều hơn đối với khách hàng là phụ nữ và trẻ em sống chung, ảnh hưởng bởi H; duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới vệ tinh ở Ninh Nhất-Ninh Bình và Mỹ Đức- Hà Đông- Hà Nội.

Có những tấm lòng “vàng” vẫn đồng hành cùng Mái ấm

Tháng 6/2011, Dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, dự phòng, chăm sóc và điều trị cho phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi HIV” kết thúc. Nguồn kinh phí tài trợ từ dự án không còn. Tuy nhiên, MA vẫn duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu cho những phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi H ở các địa phương xa xôi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vẫn có nhu cầu tiếp tục tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ tại Hà Nội.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2011, MA đã hỗ trợ tư vấn 67 ca; 23 khách hàng mới được tiếp cận, chuyển gửi tới các dịch vụ tại Hà Nội; 27 lượt khách hàng đã nghỉ đêm tại MA, được hỗ trợ tư vấn, truyền thông, tiếp cận với các sản phẩm theo nhu cầu; trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi trong môi trường an toàn, vệ sinh, thân thiện. Trong đó có thể kể đến những khách hàng đã đến với MA và được hỗ trợ trong thời gian qua như: chị Đ.T.H ở Ninh Bình bị nhiễm HIV từ chồng, có con B.N cũng bị H và hiện đang mắc lao - tràn dịch màng phổi; chị T.T.H ở Hà Nội có chồng tử vong do AIDS; chị T.T.T ở Ninh Bình có con gái bị nhiễm HIV& mẹ bị mắc lao...

Để có được những kết quả đó là do có sự hỗ trợ, tiếp sức từ rất nhiều tấm lòng vàng của các tổ chức, bạn bè quốc tế. BS. Huệ cho biết, có nhiều đoàn khách nước ngoài đã đến đây tham quan mô hình. Chứng kiến những hoạt động ở đây, họ rất ấn tượng, khâm phục, đánh giá cao tính thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của MA đồng thời có những hành động hảo tâm, chia sẻ với MA những khó khăn trước mắt. như: một người Đức đã tặng MA 200 EUR; ông Jadashi Yashuda, chuyên gia người Nhật, đại diện của UNICEF đã thăm và tận tay trao cho các cháu có H ở MA những quyển vở nghĩa tình. Đặc biệt phải kế đến sự hỗ trợ quý báu của Quỹ Unilever Việt Nam trong 4 tháng qua đã hỗ trợ cho MA toàn bộ kinh phí thuê nhà và trả lương cho cán bộ tình nguyện hoạt động tại MA. Có thể nói, số tiền hỗ trợ tuy chưa nhiều nhưng là hành động cao quý, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của Unilever trong việc chung tay xây dựng, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là hướng tới những phụ nữ- trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế. Sự đồng hành của Unilever cũng như các tổ chức, bạn bè quốc tế trong quá trình MA thực hiện sứ mệnh của mình thật đáng trân trọng.

Để phụ nữ và trẻ em sống chung, chịu ảnh hưởng bởi HIV có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, giúp họ và gia đình vơi đi nỗi đau, vượt lên số phận, sống hòa nhập và lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống; các em được sống trong một môi trường an toàn, xóa bỏ ranh giới của sự kỳ thị và được hưởng mọi quyền lợi như những trẻ em bình thường khác, vẫn cần lắm những tấm lòng “vàng”.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video