Gương sáng đất mỏ

11/10/2012
Người dân đất mỏ Uông Bí, Quảng Ninh nhắc đến bà Đặng Thị Hảo như một tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, tận tâm với công việc và con người. Bà đã được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Kỷ niệm chương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Bộ Công nghiệp nặng về công tác Lao động Tiền lương…

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Bà Đặng Thị Hảo từng học khoa Kinh tế xây dựng trường Đại học Xây dựng, 5 năm liền giữ chức Bí thư K19 Khoa Kinh Tế, năm 1981 được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng Khen do luôn hăng say, có nhiều cống hiến với các hoạt động Đoàn. Khi ra trường, bà đã tình nguyện về đất Mỏ, trở thành cán bộ định mức của công ty xây dựng Mỏ than Quảng Ninh. Bà đã kinh qua nhiều chức vụ: Bí thư Chi đoàn khối Nghiệp vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan công ty, Chủ tịch công đoàn cơ quan, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó phòng Tổ chức lao động công ty. Ở chức vụ nào bà cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được mọi người trong công ty yêu mến, tín nhiệm. Trong những năm công tác, bà đã được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Kỷ niệm chương của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bằng khen của Bộ Công nghiệp nặng về công tác lao động tiền lương, Huy chương Vì sự nghiệp thế hệ trẻ Việt Nam.

Năm 2007, ngay khi mới về hưu, bà Hảo được chị em tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ và Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ khu 6, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Với trọng trách được phân công, tình cảm và sự yêu quý, động viên của bà con trong khu, bà Hảo đã gác lại việc riêng (lên Hà Nội với con) để tích cực tham gia hoạt động xã hội. Trong vai trò của người cán bộ Hội Phụ nữ, bà luôn năng động, chủ động xây dựng chương trình công tác. Để đảm bảo có nguồn kinh phí hoạt động, ngoàinguồn thu hội phí, chi hội đã đã phát động phong trào nuôi lợn “nhân đạo” (tiền tiết kiệm), thu được số tiền gần 11 triệu đồng; thành viên tham gia tiết kiệm cũng ngày một tăng, từ 54 người lên 114 người. Bên cạnh đó, bà cũng luôn sâu sát, gần gũi chị em khu phố, chia sẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ chị em nên được chị em hết sức tin cậy. Đặc biệt, khi biết chị Nguyễn Thị Liên, một cựu chiến binh độc thân mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy thận, bà đã bàn bạc tập thể lấy quỹ Hội, đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà hảo tâm để quyên góp, ủng hộ chị Liên tiền chữa bệnh. Ngoài ra, bà cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên các đối tượng tật nguyền, hoàn cảnh đặc biệt trong khu phố; hoà giải các cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, trở thành những gia đình hạnh phúc. Bà thường đi đầu trong mọi phong trào lá lành đùm lá rách, xây dựng gia đình khối phố văn minh, ủng hộ đồng bào bị bão lũ... Trong các đợt tổng kết của Hội LHPN và của Hội Chữ thập đỏ, bà Hảo luôn được biểu dương khen thưởng.

Trong gia đình, bà là người vợ hiền thảo, người mẹ tốt. Bà luôn quan tâm, săn sóc chồng và dạy dỗ con cái nên người. Bà rất yêu thương con cái nhưng cũng rất nghiêm khắc, các con bà đều ngoan, thi đỗ vào đại học. Gia đình bà luôn yên ấm, hạnh phúc.

Bà con trong khu phố 6 phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh đều phấn khởi, được sống trong không khí đoàn kết, chan hoà, cởi mởi giúp đỡ nhau. Mọi người đều cho rằng trong đó phải kể đến công lao của Bà Đặng Thị Hảo....

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang.

Nguyễn Chính Viễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video