Hậu Giang: Bà Út Muội góp sức giúp đời

11/02/2020
Những suất cơm từ thiện được bà Võ Thị Muội (Út Muội), ở ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, trao cho hàng trăm học sinh, người nghèo tại địa phương thời gian qua, mang đậm giá trị tình người.
Bà Muội (áo trắng, bìa trái), chuẩn bị những suất cơm, bún chay từ thiện cấp phát cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Em  Nguyễn Thị Kiều Hoa, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Lương Tâm, bộc bạch: “Con ăn cơm, bún chay miễn phí của bà Út mỗi tháng vào các ngày 14, 15, 29 và 30 âm lịch gần cả năm nay. Nhờ có cơm bà Út mà gia đình cũng đỡ tốn một phần tiền cho con đi học”. Do đã trở thành “khách hàng” quen thuộc ở quán bà Muội nên Kiều Hoa và nhiều bạn cùng trường đều tự phục vụ. Vừa ăn các em vừa nói chuyện rôm rả, làm cho không khí ở quán thêm vui. Một số em còn xin thêm nhiều phần cơm, bún chay đem về cho gia đình.

Ngoài học sinh, người chạy xe ôm, thợ hồ, bán vé số… là những người thường xuyên đến ăn cơm chay miễn phí tại quán bà Út Muội. Mỗi người đến đây đều có cảm nhận chung về một người phụ nữ trạc 50 tuổi, vui vẻ, hòa nhã và thân thiện. Việc phát cơm từ thiện được bà Muội duy trì gần 2 năm qua. Gương mặt bà dường như đang hằn lên vết thời gian bởi sự lo toan của những ngày sắp tới để có thêm nhiều suất cơm từ thiện. Nhưng dường như đâu đó bắt gặp trong đôi mắt người phụ nữ ấy, vẫn ánh lên một niềm tin không có gì đánh gục khi đã chọn con đường tham gia công tác thiện nguyện.

Hỏi ra mới biết, bà Út Muội quê tận An Giang, nhưng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, rồi trôi dạt và gắn bó với vùng đất Lương Tâm, Long Mỹ hơn 17 năm qua. Bà dựng một căn nhà nhỏ trên mảnh đất thuê - nơi buôn bán, trú ngụ, cũng là địa điểm phát cơm từ thiện hàng tháng. Mong muốn lớn nhất của bà là giúp các em học sinh dù điều kiện kinh tế khó khăn vẫn vững tin trên con đường đi tìm cái chữ.

“Nhiều lần tôi thấy các cháu học sinh đi học, không đủ tiền ăn nên ngất xỉu, tội lắm. Ngày xưa tôi khổ, không được đến trường nên bây giờ cả tên mình cũng chẳng biết viết. Tôi chỉ góp một phần sức nhỏ để mỗi tháng các cháu có thêm vài ngày được vững bụng đi học, vậy là mừng”, bà Muội tâm tình. Bình quân, bà Muội phát khoảng 600 phần cơm, bún/ngày (4 ngày/tháng) cho mọi người. Chi phí mỗi tháng cũng ngốn của bà Muội khoảng 5 triệu đồng. Đối với người phụ nữ đơn thân ở vùng quê còn khó khăn như Lương Tâm thì số tiền này không phải là con số nhỏ.

Cũng có một số người dân biết được tấm lòng của bà Muội nên hỗ trợ thêm vài ký gạo, chai nước tương, bột ngọt,… Tuy của ít nhưng mang nặng nghĩa tình, khiến bà Muội thêm ấm lòng và vững tin vào việc mình làm. Bà Nguyễn Thị Huệ, ở ấp 4, xã Lương Tâm, chia sẻ: “Thấy cô Muội làm hàng trăm suất cơm từ thiện có một mình, tôi thấy thương nên thường xuyên đến phụ. Nhiều khi cô Muội không có tiền để nấu cơm từ thiện, nhưng đành bấm bụng mượn chỗ này đắp chỗ kia. Cô Muội rất nhiệt tình, tốt bụng và hay giúp mọi người”.

Để có thêm nguồn thu nhập phục vụ cho việc thực hiện các bữa cơm chay miễn phí và nhiều công tác thiện nguyện khác, bà Muội còn bán thêm thức ăn mặn tại nhà. Dạo này việc buôn bán khá ế ẩm, kinh phí cho những bữa cơm chay từ thiện vì thế ngày càng eo hẹp dần, gánh nặng lại thêm trĩu trên vai bà Muội.

Khó khăn vẫn còn nhưng chẳng hề than vãn với ai, bởi bên trong bà Muội luôn tiềm ẩn một sức mạnh mong muốn giúp đỡ mọi người vượt qua hoàn cảnh. Ngoài phát cơm chay từ thiện, bà Muội còn chuẩn bị hàng trăm bộ quần áo cũ tại nhà để ai cần có thể đến nhận; hàng chục thang thuốc nam miễn phí; sẵn sàng xin quan tài cho những hoàn cảnh khó khăn không may vắn số… Bà cũng thường tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài địa phương như hỗ trợ tiền, gạo, phụ giúp nấu cơm miễn phí.

Ông Phạm Minh Hậu, Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, cho biết: “Hoạt động của cô Muội mới diễn ra một thời gian ngắn, nhưng thể hiện được tinh thần vì mọi người, nhân lên ở các địa phương cách sống đẹp, sống nghĩa tình. Ở địa phương cũng có nhiều cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có cô Muội”.

Việc phát cơm từ thiện như bà Muội là không hiếm nhưng quý ở chỗ xuất phát từ tấm lòng, khi điều kiện kinh tế không hề khá giả. Trong những suất cơm ấy luôn đong đầy tình người, giúp cho ngọn lửa niềm tin của người dân ở vùng quê nghèo dù còn nhiều lo toan bộn bề lại càng thêm sáng. Chắc hẳn trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều cá nhân đang góp nhặt cho đời thêm hương sắc như cô Muội.

http://www.baohaugiang.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video