Hé lộ đường dây lừa đi xuất khẩu lao động Canada

13/08/2007
Toàn bộ số tiền 70 triệu đồng, ông Nhụ, bà Ngàn nhận của vợ chồng anh Quy đều có giấy biên nhận viết tay. Còn với gia đình cháu Đ. thì ông Nhụ “đòi” đúng 120 triệu đồng mới sang Canada được.

Một buổi tối, một trong những tác giả của bài báo này bỗng nhận được điện thoại của cô em ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nhờ tháp tùng 2 mẹ con cô đến nhà một người quen đặt vấn đề cho cháu đi xuất khẩu lao động tại Canada.

Đúng hẹn, chúng tôi đến gặp ông chủ khu nhà nghỉ Hương Ngàn (số 2/546, đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Sau câu chuyện xã giao, ông chủ tự xưng tên là Nhụ cho biết: "Ngay ngày mai gia đình chuyển cho tôi hộ chiếu để đăng ký với Công ty Châu Hưng (Hưng Yên), rồi "người ta" đưa hồ sơ khai và lấy chứng nhận địa phương, sau đó đi khám sức khoẻ ở Bệnh viện Tràng An (Hà Nội), hoàn thành chờ ngày công bố kết quả.

Tiến hành nhanh thì mới kịp đợt sang Canada vào tháng 9 này. Khi được công ty chấp thuận, gia đình phải nộp 120 triệu đồng. Trước khi nhận visa sang Canada, gia đình còn phải đóng ký quỹ 10 nghìn USD cho công ty...".

Ngày hôm sau, cháu Đ. đến gặp "ông chủ" Nhụ nộp hộ chiếu và coi như công việc đã được tiến hành. Ngày hôm sau nữa, "ông, bà chủ" điện báo cho mẹ cháu Đ. chuẩn bị 120 triệu đồng nộp để cháu Đ. đi khám sức khoẻ. Vì thời gian quá gấp không chuẩn bị kịp nên gia đình xin khất lui lại một vài hôm. "Ông bà chủ" chấp thuận và đón cháu Đ. đi Hà Nội đến Bệnh viện Tràng An khám sức khoẻ, rồi trở về Sở Tư pháp Hải Phòng xin chứng thực hồ sơ tư pháp.

Liên tục trong những ngày đó, "ông, bà chủ" thúc hối nộp tiền (120 triệu đồng) và một mực giải thích, đây là cơ hội vì chỉ có ông mới đưa được cháu đi lao động Canada theo một "đường dây an toàn". Nếu không thành ông sẽ hoàn trả, bồi thường lại tiền cho gia đình.

Thấy có vẻ không ổn vì mới chỉ có 4 ngày nhận hộ chiếu đã phải nộp 120 triệu đồng làm thủ tục, chúng tôi khuyên gia đình cháu Đ. tạm dừng lại và quyết định tìm hiểu ngọn nguồn...

Hé lộ một đường dây lừa

Chiều 6/6, chúng tôi có cuộc làm việc với ông Dương Hồng Bắc - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Châu Hưng và bà Trịnh Diễm Hằng - Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh tại Công ty Châu Hưng (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Trao đổi về việc Công ty Châu Hưng tuyển lao động sang nước Canada, ông Bắc cho biết, công ty đang tiến hành tuyển thí điểm đi lao động Canada. Sau khi được phép của Cục Quản lý lao động ngoài nước, từ tháng 10/2006, Công ty đã thông báo tuyển sinh công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

Sau khi tư vấn tập trung xong, người lao động nào đủ tiêu chuẩn sẽ được tham gia học nghề tại Trường Đào tạo nghề của Công ty Châu Hưng. 115 lao động, trong đó khu vực miền Bắc là 88 lao động, khu vực miền Nam 27 lao động.

Hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Bộ Di trú Canada xem xét cho phép nhập khẩu lao động vào đất nước Canada. Thời gian phải chờ đợi kết quả trả lời từ phía Canada tối đa là 6 tháng...

Như vậy đã rõ, Công ty Châu Hưng không tuyển lao động ở Hải Phòng, Quảng Ninh và chương trình tuyển lao động đi Canada đã cơ bản hoàn tất. Xuất hiện bất cứ đường dây tuyển người nào đi Canada đều là bất hợp pháp - bà Trịnh Diễm Hằng khẳng định.

Bà Hằng cũng cung cấp thêm, vừa qua một số gia đình quê ở Hải Phòng đến Công ty hỏi thời gian con em mình được sang Canada lao động là vào thời gian nào? Bà Hằng trả lời với họ rằng, gia đình đã bị một đường dây bất hợp pháp lừa.

Điển hình là gia đình anh Bùi Đức Quy - 28 tuổi (thôn Đại Hoàng, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng). Theo trình bày của anh Quy, thông qua người quen giới thiệu đến ông Nguyễn Hữu Nhụ (số 615 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng) và bà Hoàng Thị Ngàn (số 2/546 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) xin cho vợ mình là Nguyễn Thị Minh (24 tuổi) đi lao động tại Canada.

Ông Nhụ, bà Ngàn nhận lời giúp từ tháng 2/2007 và đã nhận 70 triệu đồng tiền đặt cọc để làm thủ tục. Ông Nhụ hứa đến ngày 12/6 sẽ biết chính thức ngày bay sang Canada. Gia đình vẫn tin vào việc làm của ông Nhụ, nhưng khi đến Công ty Châu Hưng hỏi lại cho chính xác thì mới vỡ lở mọi chuyện.

Ngày 7/6, khi chúng tôi đến gia đình chị Nguyễn Thị Minh (ở Tân Dân, An Lão) được biết, chị Minh đang chờ đợi ngày 12/6 ông Nhụ, bà Ngàn thông báo kết quả cuối cùng. Song, chồng chị Minh đã làm việc trực tiếp với Công ty Châu Hưng rồi nên rất ít hi vọng.

Toàn bộ số tiền 70 triệu đồng, ông Nhụ, bà Ngàn nhận của gia đình đều có giấy biên nhận viết tay và cam đoan nếu không được việc sẽ hoàn trả lại.

Tương tự tình trạng của chị Minh còn có 2 người khác ở huyện Thuỷ Nguyên và thị xã Đồ Sơn. Có trả lại tiền đi chăng nữa thì gia đình chị đã mất nhiều khoản chi phí khác không lấy lại được. Chưa kể, gia đình phải trả lãi số tiền 70 triệu đồng do vay mượn ở bên ngoài.

Qua những gì chúng tôi tìm hiểu hoàn toàn có cơ sở nói rằng đây là đường dây lừa người lao động đi Canada.

Những ai rơi vào tình cảnh như chị Nguyễn Thị Minh đều phải xem xét lại và đến cơ quan chức năng ở Hải Phòng nhờ can thiệp khi còn chưa muộn...

Theo Tin nhanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video