Hội LHPN huyện Thủ Dầu Một, tỉnh Tây Ninh: Những gian hàng sẻ chia với phụ nữ khó khăn trong mùa dịch bệnh

07/04/2020
Nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị giảm, bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người già neo đơn, người khuyết tật, không có việc làm ổn định sống bằng nghề bán vé số, Hội LHPN huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã sáng tạo tổ chức các gian hàng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với chủ đề “Nếu bạn khó khăn cứ lấy 1 phần; nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác”.
Hội Phụ nữ xã Phước Đông tặng quà cho dì Đa (bên trái)

Cụ thể, mỗi cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các nhà hảo tâm trên địa bàn tùy điều kiện đóng góp, ủng hộ bằng nhiều hình thức như tiền, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm gạo, mì gói, đường, nước tương, dầu ăn vào gian hàng. Hội phân công thành viên khảo sát địa điểm để đặt gian hàng, ưu tiên chọn những điểm dễ biết, dễ tìm thấy như tiệm tạp hóa hoặc quán cafe hoặc trước trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc nhà hội viên uy tín...). Bên cạnh đó, Hội cũng thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội zalo, facebook về thời gian, địa điểm hỗ trợ để tất cả mọi người có thể biết và đến; Đồng thời phân công cán bộ, hội viên hướng dẫn mọi người không tập trung đông người một thời điểm nhận đồ, bảo đảm khoảng cách an toàn khi nhận và giám sát để đảm bảo đồ đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Với mục đích nhân văn, ý nghĩa của gian hàng, chỉ một ngày sau khi triển khai và vận động, đã có 4/5 xã, thị trấn (Phước Đông, Hiệp Thạnh, Cẩm Giang và Thị trấn) trên địa bàn huyện triển khai, thu hút được đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của mọi người với gần 300 phần quà được trao (mỗi xã từ 50 đến 100 phần), mỗi phần gồm gạo, dầu ăn, mì gói, đường... với trị giá từ 200.000- 300.000 đồng.

Bà Thúy nhận quà từ gian hàng của Hội PN thị trấn Gò Dầu

Bà Trần Thị Hồng Thúy (gần 70 tuổi), ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, nhận được quà rất xúc động chia sẻ: gia đình bà không còn ai, bà sống một mình bằng nghề bán vé số để nuôi bản thân, được ngày nào hay ngày đó, từ khi có chủ trương không bán vé số do dịch, bà lo lắng không biết phải làm gì để sống qua ngày, may nhờ có được phần quà của Hội Phụ nữ thị trấn, bà rất cảm động và vui mừng vì đã giúp đỡ bà trong những ngày khó khăn này.

Còn dì Nguyễn Thị Đa, ngụ ấp Phước Đức A, xã Phước Đông cũng vui mừng không kém khi nhận được quà từ Hội Phụ nữ xã. Bản thân dì hơn 70 tuổi, hàng ngày đi bán vé số nuôi người con bị thần kinh và cháu nội nhỏ tuổi. Với dì phần quà này có thể giúp dì vượt qua khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội này. Dì mong sẽ có nhiều gian hàng như thế để giúp những người như dì cảm thấy nhiều niềm tin vào cuộc sống

Chị Lê Thị Cẩm Nhung- Chủ tịch Hội LHPN huyện Thủ Dầu Một cho biết, hiện tại, các xã đang tiếp tục vận động để thực hiện nhiều đợt mở các gian hàng hỗ trợ hơn, góp phần cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch và cùng chung tay để “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kiều Nguyễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video