Hội LHPN TPHCM trao tặng 5 dàn karaoké cho chiến sĩ Trường Sa

25/05/2006
Ngày 15/5/2006, tại buổi lễ kết thúc đợt tập huấn tân binh đầu tiên năm 2006 của Lữ đoàn 146 Trường Sa, chàng tân binh Trần Thế Đông, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà đã tuyên thệ 10 lời thề danh dự của QĐND Việt Nam và ngay sau đó, Đông là một trong 81 tân binh viết đơn tự nguyện xin ra đảo phục vụ sau thời gian huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Bá Ngọc - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Trường Sa khẳng định : " Để có có được một lớp tân binh mới với tinh thần nhiệt huyết như vậy trong đợt huấn luyện đầu tiên năm 2006 là cả một nỗ lực của tập thể Lữ đoàn. Niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là không có một em nào có tư tưởng đào ngũ, hay tỏ vẻ nản lòng ! ".

 

Tham dự buổi lễ, bà Trương Thị Ánh - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM xúc động nói : " Khi nghe các em tuyên thệ, được biết những kết quả huấn luyện đầy phấn khởi, chúng tôi cảm nhận được niềm tin, sự tự hào của mình đối với Ban chỉ huy Lữ đoàn và các em tân binh ". Một khí thế hào hùng và hừng hực sức trẻ như lan tỏa khắp sân cờ. 217 chàng lính ( trong đó có 135 chiến sĩ là con em TP.HCM ) trẻ, khỏe, đẹp, người nào cũng rạng ngời một nét tự tin sẽ cầm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho vùng biển phía Đông Tổ quốc...

 

Dịp này, thay mặt cán bộ hội viên Hội LHPN TP.HCM, bà Trương Thị Ánh đã trao tặng 5 dàn karaoké kỹ thuật số cho các chiến sĩ Trường Sa. Tổng kinh phí mua những trang thiết bị này ( hơn 50.000.000đ ) có được từ sự đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà văn hoá Phụ nữ TP trong gần 1 tháng qua. kể từ ngày bà Trương Thị Minh Quyên - Giám đốc NVH Phụ nữ TP cùng bà Trương Thị Ánh ra thăm quần đảo Trường Sa trở về. Bà Trương Thị Ánh cũng hứa với Lữ đoàn sẽ tiếp tục cùng với chị em hội viên và phụ nữ thành phố mở cuộc vận động hướng về Trường Sa thân yêu.

Nghi Anh (Báo Phụ nữ TP HCM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video