Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary tổ chức ngày 8-3
Chương trình có sự đổi mới so với các năm trước với những sự trao đổi kinh nghiệm “khéo tay hay làm”: sắp mâm cỗ, cắt tỉa hoa, làm bánh cổ truyền, do vợ chồng chị Thanh Hoa (cựu giáo viên mẫu giáo) thực hiện. Chị Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội cho biết: đây là hoạt động bình thường của các hội phụ nữ trong nước, nhưng lại đặc biệt với chị em người Việt sống nơi xa xứ vì luôn bận rộn mưu sinh và ít có thời gian gặp gỡ.
Vì vậy, Hội còn hướng tới việc nâng cao cả tài nữ công gia chánh, trao đổi kinh nghiệm làm những món ăn cổ truyền dân tộc cho phụ nữ Việt trên đất Hung. Bên cạnh đó, chương trình văn nghệ còn có các tiết mục đàn bầu, thổi sáo do “nghệ sĩ” cây nhà lá vườn Nguyễn Văn Tỵ thể hiện.
Trước 8-3, nhân rằm tháng Giêng (theo lịch trong nước), Hội đã tổ chức cho chị em đi vãn cảnh chùa Stupa, cách Budapest 250 km. Chùa Stupa được xây dựng và thành lập năm 1993, là nơi người Việt thường tới như một góc tâm tinh để hướng về quê nhà. Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary cũng đã phát động cuộc thi vẽ toàn quốc cho thiếu nhi học sinh Hung với đề tài “Việt Nam hôm nay trong mắt trẻ thơ” từ tháng 2-2007.