Hội thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

18/12/2007
Ngày 28-11-2007, Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Sơn Dương đã tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vòng chung khảo huyện Sơn Dương.

Tham dự hội thi có 13 thí sinh là những người đã đạt giải trong hội thi sơ khảo các cụm xã trong huyện. Mỗi thí sinh đến hội thi với một câu chuyện kể, cách thức thể hiện khác nhau đã làm cho hội thi thêm sinh động và hấp dẫn.

Bùi Minh Huệ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, mở đầu hội thi với câu chuyện “Niềm vui bất ngờ”, bằng giọng kể chuyện xúc cảm đã truyền tới khán giả về tình thương yêu của Bác với thiếu nhi Hà Nội nói riêng và thiếu nhi cả nước nói chung trong niềm vui đón Tết Trung thu độc lập. Người thi sử dụng thêm tốp múa hát của các cháu thiếu nhi phụ họa, làm cho sân khấu vui tươi, sống động hơn.

Thí sinh Phạm Thị Hoa với câu chuyện mộc mạc, gần gũi, đời thường “Bác Hồ tăng gia rau cải”, nói về phong trào thi đua tăng gia sản xuất trong thời kỳ kháng chiến ở Việt Bắc, đồng thời liên hệ với những kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân về “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” đã thu hút khán giả cùng tham gia câu chuyện.

Ấn tượng nhất của hội thi có lẽ là phần thi của thí sinh Trần Thị Hoàn, đảng viên trẻ người dân tộc Sán Dìu. Tuy mới 21 tuổi, song Hoàn chững chạc, tự tin, diễn cảm mạch lạc qua câu chuyện “Bác có phải vua đâu”, nói về phong cách, lối sống giản dị, mộc mạc của Bác cùng dẫn chứng cụ thể về một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, không chịu rèn luyện đạo đức đã sa ngã trước những cám dỗ của vật chất, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Hoàn còn liên hệ sâu sắc tới nhiệm vụ, trách nhiệm của một đảng viên, một bí thư chi đoàn ở cơ sở.

Phần giao lưu với khán giả cũng được đánh giá là một nội dung khá tốt, làm cho hội thi thêm sôi nổi. Các khán giả tham gia đều nắm rất chắc câu hỏi, trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm. Có lẽ, ít có hội thi nào lại thu hút sự quan tâm, chăm chú lắng nghe của đông đảo khán giả đến như vậy. Bác Phan Bá Khoa, 80 tuổi ở thị trấn Sơn Dương, người đã tham dự hội thi từ lúc khai mạc tới khi kết thúc tâm sự: “Đã lâu lắm tôi mới được chứng kiến một cuộc thi hấp dẫn và xúc động như vậy. Nghe những câu chuyện kể về Bác, tôi càng hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, lối sống của Bác. Tôi mong muốn trong thời gian tới có thêm nhiều hội thi như thế”.

Kết thúc hội thi, giải nhất đã được trao cho thí sinh Trần Thị Hoàn, xã Sơn Nam; hai giải nhì thuộc về Lý Mạnh Cầu, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đỗ Thị Lan Hương, Phòng Giáo dục huyện. Các giải ba thuộc về Mai Thị Xuyến, Hội LHPN huyện; Hà Thị Hồng Liên, Văn phòng UBND huyện; Lý Thị Hoa, LĐLĐ huyện. 7 thí sinh nhận giải khuyến khích của hội thi.

Hội thi chung khảo kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Sơn Dương thành công, mở đầu cho hội thi chung khảo của các huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh...

Lược tin
Theo Lê Văn Quốc - Báo Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video