Hội thi “Nét đẹp phụ nữ khuyết tật Hà Nội”
Các thí sinh duyên dáng trong tà áo dài đã nhận được sự vỗ tay, tán thưởng của hàng trăm bạn bè cùng cảnh. Các bạn cũng tự tay trổ tài khéo léo với các món ăn như: Phở cuốn, nôm thập cẩm tài cắm hoa và đặc biệt coa nhiều chị có giọng hát hay, trong vắt.
Năm thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử gồm: chị Nguyễn Bích Huế - sinh viên năm thứ 2 ĐHDL Phương Đông; chị Nguyễn Thanh Hương, chi Hội người điếc Hà Nội; chị Phạm Thanh Hà - thành viên CLB thể thao; chị Mai Thị Thu Hà- thành viên HTX tiểu thủ công nghiệp; chị Đinh Thị Chúc - thành viên nhóm bạn và tôi.
Thí sinh Nguyễn Bích Huế tâm sự, 18 tuổi Huế bị tai nạn, mất một chân. Cuộc sống tràn đầy mơ ước dường như sụp đổ. Khi bị tai nạn, dù rất sốc Huế vẫn cố gắnghọc tập, để bạn bè, gia đình không nghĩ rằng mình ỉ lại, dựa dẫm và Huế đã thi đỗ vào ĐH Phương Đông. Theo Huế, người phụ nữ khuyết tật luôn muốn hoà đồng với mọi người. Dù lành lặn hay khuyết tật, muốn tự tin vững bước trong cuộc đời này, ai cũng cần một tâm hồntươi đẹp, một trái tim quả cảm và một trí tuệ minh mẫn. Sự khẳng định đầy tự tin và quả cảm đã khiến Huế giành được “vương miện”.