Kể chuyện hiện vật: Hộp đựng thức ăn Guy gô
Đầu năm 1954 thị xã Thanh Hóa đã tổ chức Đại đội dân công gánh bộ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Mỗi thành viên trong đội dân công được phát một bộ đồ và đề ra chỉ tiêu từ 18- 20 kg gạo một lần gánh, thức ăn do gia đình tự cung cấp. Chị em lúc đó thường làm ruốc tôm hoặc mắm cô bỏ vào hộp guy-gô mang theo ăn dọc đường, còn gạo bỏ vào ruột tượng đeo trên người.
Vượt qua bao đèo cao, dốc dựng, ngày nghỉ, đêm đi, với tinh thần:
“Ra đi không hẹn ngày về
Làm tròn nhiệm vụ mới về quê hương”
“Đèo cao thì mặc đèo cao
Tinh thần phục vụ còn cao hơn đèo”
“Bờ đầy rồi, gắng thi đua
Còn ngại gì leo dốc hò dô
Dân công ta lên đường
Chiến trường thu đông
Giết nhiều quân thù
Chờ đoàn ta, dân công!...”
“Trên trời có đám mây vàng
Dưới đây đẹp nhất có nàng dân công
Hai vai gánh nặng non sông
Má hồng yêu nước anh hùng kém chi”…
Đại đội dân công gánh bộ thị xã Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ trực tiếp cho bộ đội trong chiến dịch 55 ngày đêm. Chiếc hộp đã đồng hành với đoàn dân công Điện Biên trong những ngày tháng lịch sử, góp phần làm lên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc.