Làm thế nào để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

13/05/2009
Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng phát động, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt phong phú trong cán bộ, hội viên để thực hiện Cuộc vận động. Mỗi người, mỗi nhà, theo cách của mình, đã tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Sau đây là một cách làm theo gương Bác của chị Phan Kim Đời, hội viên phụ nữ ấp Tân Hòa B (xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang).

Chị kể:

Thời gian trước, qua Đài phát thanh, Đài truyền hình, tôi đã có nghe nói về thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng tôi cũng chỉ nghe rồi không quan tâm vì nghĩ đây là việc làm của Nhà nước, của cán bộ…, còn mình thì chỉ là người dân bình thường, cuộc sống còn khó khăn về kinh tế, có đâu thời gian để mà quan tâm.

Nhưng khi tôi tham dự cuộc họp tổ phụ nữ, được Ban Chấp hành Hội phụ nữ xã cùng với chi Hội phụ nữ ấp nói chuyện, tôi rất xúc động. Bản thân tôi tự nhủ “Bác như một Người cha đã dạy chúng ta đạo đức làm người. Bác là một người cao cả, và tôi nguyện suốt đời tôn kính và quyết tâm học hoài, học mãi đến suốt cuộc đời tấm gương của Bác”.

Trong những câu chuyện của Bác về thực hành tiết kiệm, tôi tâm đắc nhất là các mẩu chuyện về cái ví của Bác, đôi dép cao su, những viên kẹo… Chuyện nào khi nghe tôi cũng xúc động. Một phần nghe trên đài, một phần tôi nghe các chị cán bộ phụ nữ kể. Nghe nhiều, thấm sâu, tự bản thân tôi thấy rằng việc thực hành tiết kiệm thật đơn giản, ai cũng có thể làm được. Bản thân gia đình tôi từ trước đến nay gặp khó khăn về kinh tế, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cần phải tiết kiệm. Nhưng bây giờ được nghe, được học thì khác. Tôi tập tiết kiệm theo cách của tôi. Trước kia, gia đình tôi làm được bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu chẳng để dành, điều kiện kinh tế lúc nào cũng khó khăn. Nay tôi mua một con heo đất, trước khi đi chợ tôi bỏ vào heo đất 3.000 đồng, chỉ còn 17.000 đồng (trước kia trung bình mỗi lần tôi đi chợ tiêu hết 20.000 đồng). Tôi tìm cách chế biến món ăn, dù ít tiền hơn nhưng bữa cơm gia đình vẫn đủ chất dinh dưỡng như mọi ngày. Trước đây tôi thường uống 1 ly cà phê 2.000 đồng vào buổi sáng, còn bây giờ thì nghỉ uống cũng có sao đâu. Như vậy, mỗi ngày tôi tiết kiệm được 5.000 đồng. Đến khi con tôi tựu trường, khui ống heo thì dư sức mua đồ dùng học tập cho con, tôi không còn phải chạy mượn chỗ này chỗ khác hay nhờ địa phương xin tập sách. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có 5.000 đồng nhưng để vài tháng, một năm đã trở thành một con số lớn. Về điện sinh hoạt trong gia đình, thay vì sử dụng bóng đèn thước hai thì tôi thay bằng bóng đèn 5 tấc, khi ngủ thì sử dụng đèn cà na ngủ. Đối với việc mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình, tôi chỉ mua những gì cần thiết chứ không đua đòi với người khác mua những thứ chưa cần thiết. Muốn mua sắm cái gì tôi đều lên kế hoạch, cân nhắc kỹ lưỡng. Ông cha ta có câu  “Miệng ăn núi lở”, do vậy nếu như chúng ta còn nghèo mà không biết tiết kiệm thì sẽ không bao giờ thoát khỏi đói nghèo.

Từ ngày học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, gia đình tôi đã bớt một phần khó khăn. Con cái tôi đều được tới trường và học giỏi. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tiếp tục sinh hoạt tổ đều đặn để được nghe và học tập thêm các mẩu chuyện về Bác. Và tôi cũng sẽ cố gắng trao đổi kinh nghiệm của mình cho mọi người trong xóm để cùng thực hiện.

Ban Tuyên giáo
Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video