Lãnh đạo Đảng và Hội LHPN Việt Nam thăm và mừng thọ nữ đảng viên lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh

05/02/2015
Sáng 4/2, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm và mừng thọ nữ đảng viên lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 1, Đảng bộ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhân dịp đồng chí vinh dự được đón nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng, đợt 3/2 năm 2015.

Đồng chí Phạm Thị Trinh sinh năm 1914, ở làng An Phú (nay thuộc xã Tinh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước. Là người sớm giác ngộ cách mạng, nên chỉ 9 tháng sau khi Đảng thành lập, tháng 11/1930, đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng (lúc đồng chí mới tròn 16 tuổi).

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Thị Trinh 2 lần bị địch bắt tù đày, tra tấn làm lòa đôi mắt. Song đồng chí vẫn kiên cường, cùng các đồng chí của mình vững vàng hoạt động cách mạng.

Trong suốt 20 công tác tại Hội LHPN Việt Nam, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa II, khóa III; Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Phúc lợi, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ngày 21/1/2015, đảng viên lão thành Phạm Thị Trinh đã được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và là nữ đảng viên duy nhất được tặng Huy hiệu cao quý này.



 Ảnh minh họa

 Đ/c Lê Hồng Anh và đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm hỏi, chúc mừng cụ Phạm Thị Trinh


Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh chúc đồng chí Phạm Thị Trinh luôn mạnh khỏe, trường thọ, cùng gia đình đón mùa xuân mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đồng chí Lê Hồng Anh chúc nữ đảng viên lão thành Phạm Thị Trinh tiếp tục làm nòng cốt, là gương cho con cháu và các đảng viên noi theo, tiếp tục góp sức xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Thị Trinh cảm ơn tình cảm của Đảng, Nhà nước đã dành cho mình. Với bà đây là nguồn động viên tinh thần để bản thân tiếp tục sống khỏe, sống có ích. “Tôi luôn tự hào vì mình là một đảng viên Đảng Cộng sản. Với tôi còn sống là còn cống hiến, còn làm việc để góp sức xây dựng Đảng, xây dựng đất nước” - cụ Phạm Thị Trinh nói.

Hoàng Mẫn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video