Lớp học tình thương của bà giáo 70 tuổi

03/11/2004
Mặc dù đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, cái tuổi mà người ta thường chỉ nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng bà Võ Thị Yến Ngọc ở khu 7, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lại tự mở lớp học tại nhà, dạy chữ cho học trò nghèo.

Gọi là lớp học cho "oai" chứ thực ra đó chỉ là một khoảng nho nhỏ ngay bậc thềm trước cửa ra vào, đủ kê ba bộ bàn ghế. Tuy đã 70 tuổi, dáng người nhỏ gầy, nhưng bà Ngọc vẫn còn nhanh nhẹn và khoẻ khoắn. Khuôn mặt bà nhân hậu, bao dung, nhất là đôi mắt ánh lên tình thương khi kể về hoàn cảnh các học trò của mình: “Tôi thấy thương các cháu quá. Nhà thì nghèo, con cái đông, có cháu bố mẹ nghiện rượu chè, tù tội... cái ăn chẳng có, nói chi đến chuyện học hành, mười mấy tuổi còn mù chữ. Thế là tôi mở lớp, động viên các cháu đến học, mong muốn cống hiến một chút sức già cho tương lai các cháu”.

 

Bà vốn quê ở xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là một giáo viên dạy tiểu học. Năm 1983, bà theo chồng là bộ đội công tác xa nhà chuyển vào Thừa Thiên-Huế.

 

Tình cờ, năm 1999, con đường đất trước nhà bà bị mưa lũ xói mòn, nên được tu sửa. Một buổi trưa, nhìn mấy người vác đất, làm thuê, mình đen trũi, gầy hốc hác, giở cơm ra ăn mà chẳng có gì, chỉ mấy cọng dưa và muối lạc. Bà lân la hỏi chuyện, biết nhiều nhà có con lớn mà chưa được đi học. Thấy thương quá, bà bảo họ đưa con đến, bà dạy chữ cho. Nhiều người không tin, ai đời, một bà già mắt kèm nhèm làm sao mà dạy chữ? Có người còn bảo: “Già rồi, có rỗi ở nhà giúp con, cháu việc vặt, là tốt rồi...”.

 

Nhưng rồi, nghĩ tới mấy đứa trẻ mũi thò lò, mình loang bụi đất, chơi đánh bi cuối đường, chẳng biết đến trường là gì, bà quyết thực hiện bằng được tâm nguyện của mình. Cứ mỗi tối, bà cầm đèn pin đến từng nhà động viên bố mẹ cho các cháu học chữ. Bà dành hẳn tháng lương hưu ít ỏi mua sách, vở, bút, mực... “đầu tư” ban đầu cho các cháu. Quãng đường gần hai cây số đến nhà từng cháu, nắng cũng như mưa, không đêm nào thiếu bóng bà.

 

Ban đầu chỉ động viên được bốn cháu, bà đưa chúng về một nhà để dạy cho tiện. Được một thời gian, khi gia đình các cháu đã tin tưởng, bà mở lớp học ngay tại nhà mình. Dần dần, bà vận động được thêm bảy cháu nữa. Lớp học đủ các lứa tuổi, cháu lớn nhất 12-13 tuổi, lần đầu tiên mới biết những chữ a, b, c. Gia đình “đóng góp” nhiều học sinh nhất là anh Phan Ngọc Sơn có ba cháu. Có cháu câm điếc bẩm sinh, nhưng nhờ bà kèm cặp, nay đã biết viết và làm toán. Lớp có 11 cháu thì bốn cháu học khá, hai cháu học giỏi. Nhưng điều quan trọng hơn là bà đã cảm hoá, dạy dỗ các cháu trở nên ngoan ngoãn, vượt qua mặc cảm, chịu khó học tập.

 

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà cũng chẳng dư giả gì, đồng lương hưu về từ năm 1978 chỉ đủ mua gạo, nhưng bà không ngại ngần dành số tiền lương hưu ít ỏi để mua quà, sách vở... làm “quỹ khuyến học” động viên các cháu. Có cháu nhà hết gạo, nhịn đói đi học, ở lại nhà bà ăn cơm luôn.

 

Thương bà, các cháu học rất chuyên cần, có cháu còn bớt tiền quà mua kẹo đến... biếu bà. Hai năm nay, cứ dịp 20-11, các cháu mua hoa đến tặng bà, bà phấn khởi lắm. Bà bảo: “Tâm nguyện của tôi là dạy các cháu trở thành người, chứ không vì mục đích nào khác. Giờ các cháu biết đối nhân, xử thế tốt còn quý hơn trăm ngàn lần quà cáp, vật chất”.

 

Không chỉ là người hết lòng thương yêu học trò mà bà còn đóng vai trò người khuyên giải rất được tin cậy. Bố cháu Phan Ngọc Công nghiện rượu, hay gây rối, bị phạt đi tù cải tạo, nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Được bà thuyết phục, cảm hoá, nay bố cháu rất chí thú làm ăn, lo cho Sơn học tập. Mẹ cháu Lê Quang Vinh, một mình nuôi bốn đứa con không có bố, bị nghiện rượu, đã nghèo lại càng nghèo thêm. Nhưng bây giờ nghe theo bà, chị đã từ bỏ ma men... Hầu như khi nhắc đến bà, ai cũng nể trọng. Bà tâm sự: “Tôi chỉ đủ khả năng dạy các cháu đến lớp 5, còn lên lớp 6, nhiều môn tôi không kham nổi. Muốn được chuyển các cháu tiếp tục qua học ở trường phổ thông nhưng không đủ điều kiện, vả lại cháu lớn nhất đã 16 tuổi rồi...” Bà rất mong UBND thị trấn Phú Bài, Phòng GDĐT huyện Hương Thuỷ, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế quan tâm giúp đỡ cho ước mơ học tập của các cháu được chắp cánh bay xa…

Theo báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video